1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưng bưng lẩu dê, ảnh và bài trang 20,21..

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ, tớ ngày càng nể bác này.
    Nghe nói bác là trai thành Nam, tớ cũng biết nhiều trai thành Nam.
    Hờ hờ hờ... Nể !
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ... Sợ vợ mắng là hư thì tớ thấy cũng lạ. Khi nào tớ hư quá thì tớ toàn được vợ khen thôi, khổ thế.
    Hà, hôm đó về tớ say mệt ơi là mệt mà vợ tớ vẫn kêu hôm nay anh... chưa đủ hư, khổ thế .
    @cho_xu: Tớ nghe nói chị em bình thường đôi khi cũng đã đủ làm anh em sợ chết khiếp rồi, cho_xu lại phải ăn từ đầu đến cuối cơ à, khổ thế ?
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 13/09/2007
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Câu này tớ không hiểu đúng nghĩa của nó được, nhưng nếu hiểu theo thiển ý của tớ thì bác loveBlusky này nên dùng từ cẩn thận hơn.
    Dù bác dựa vào đâu hay bác biết cái gì cũng thế, cái chuyện bác biết là quá bình thường.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, bác cứ nói to lên, sao phải nói nhỏ. Bác nói nhỏ quá làm đêm qua em không nghe thấy.
    Hèm, nói người thì cũng phải nghĩ đến ta chứ bác. Không lẽ bác không sợ sao? Em thì cứ thành thật là em có sợ.
    Hờ hờ hờ... Em thấy đâu đó có câu: Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu là... hoành sờ tráng .
    Nhở, bác PNA nhở .
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chú này spam bài khiếp quá. Cứ như là đêm qua đi cày nhưng không có trâu ấy
    Anh đâu có sợ vợ, càng không nể vợ. Đàn ông ai lại sợ vợ bao giờ.
    Anh nói thật chứ, vợ anh mà quát nạt anh là anh không thèm chấp,
    anh không thèm nói gì cả,
    anh chỉ im lặng,
    rồi nước mắt ngắn nước mắt dài,
    rồi nấc nên từng tiếng thật là kêu...
    Vợ anh thương anh, ứ chịu được nữa, lại không dám quát nạt hay tát anh nữa. Vợ anh lại phải yêu anh. Lại còn nịnh nữa chứ.
    Nên anh ứ sợ...
    Anh phải đi ấy cái đã...
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

    Vưỡn xèm ! Thế cơ chứ

     
     
  7. summer_ice113

    summer_ice113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hơ....Ko xem đc cái gì mà xèm ạ?
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    @: HH ơi, em mua hoa rồi, kưng đến lấy đi, lấy rồi mình đi ấy
    Định viết bài nhưng mà giờ tâm trạng quá, chả viết được.
  9. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ời!
    Đệ học hơi nhanh và còn húng hơn các bác đó!
    Chẹp chẹp ...
    Tỉ nể Đệ quá đi mất!
    Quả này bác PNA sáng mắt ra nhé, vì Đệ ít tuổi nhưng mà chả chịu kém bác PNA tý nào.
    Còn bác ThietDK thì ...
    Chắc ko bằng Đệ nên chạy mất roài ...
    Hay là bác ấy bị "vật thể lạ" va "lung tung" nên giờ chưa tỉnh
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này