1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emperor11

    emperor11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    pro thiet
  2. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1

    Hay là hỏi ngay e hoangthuy đây này,con gái tuổi Ngựa,đi mãi thế "có thấy mình có quá nhiều tự do ko,đã chùn chân mỏi gối chưa,đã cần có một gia đình, cần có thêm sự ràng buộc để cảm nhận được rằng mình là một người phụ nữ chưa,hử "
    Shakespear đã từng nói "To be or not to be",còn Sienkiewicz cũng đã tự hỏi "Quo Vadis" ... Đến những bậc vĩ nhân còn phải trăn trở,day dứt thì những kẻ phàm phu tục tử tụi mình lo lắng chi cho mệt,"nhân sinh tịch mịch hà cớ đa phiền ưu"
    @hoangthuy: Nói thế thôi chứ cứ thực hiện theo phương châm "hạnh phúc ở quanh ta ồ lêu ồ lêu" là ổn,e nhỉ
    @alfomega: theo "từng bước chân đi" để có thêm những khám phá mới,thêm những cảm nhận mới,để tận hưởng cái cảm giác thích thú khi mình "still alive" thì đó ắt hẳn cũng là cả một niềm hạnh phúc,thưa bạn
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thưa anh I think no Girl life is ****, TỰ DO phải trả bằng máu và nước mắt đấy ạ. Và em phải mất kha khá thời gian mới ngộ ra được cái câu "Hạnh phúc ở quanh ta" (ồ lêu ồ lêu là em mới thêm vào tối qua , cái đó mới ngộ được thui. ). Nếu anh cũng nhìn được câu đó như em thì có gia đình riêng và không có gia đình riêng thực chất là không có gì khác biệt: Tứ Đại Giai Không mà . Hehe... Cảm ơn bông hoa hồng của anh, ít nhất thì cũng không phải là nắm đấm, hehehe....
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ở Khartoum, Tuccun và taxi rất phổ biến, cứ 2-3 SDG là anh có thể đi một đoạn ngắn cỡ 3km, còn nếu anh bắt xe từ sân bay về Guest house thì phải mặc cả khá khá vì nếu không sẽ khoảng 40-50 SDG (1USD = 2 SDG).
    Em là cái đứa chưa bao giờ đi xa khỏi nước Việt Nam, nên lần đầu tiên đi sang một nước khác cũng khá bỡ ngỡ, em nhờ chú bảo vệ viết cái địa chỉ tên nhà khách rồi em cuốc bộ lang thang linh tinh ở Khartoum. Mọi người gặp em không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, bởi họ nghĩ em là người Trung Quốc. Ở Khartoum người Trung Quốc rất đông, chuyến bay từ Dubai về Khartoum phải có tới hơn một nửa là các bạn Trung Quốc. Đường xá của Khartoum không tốt lắm, ngoại trừ một số đường vành đai, trục đường chính là ổn, còn lại thì rất lởm . Khartoum cũng có rất nhiều cửa hàng bán lẻ, nhưng rất khó mua được bia (trừ loại bia không achol) và rượu.
    À, em kể là da người Sudan rất đen đúng không ạ? Nhưng ở Khartoum thì da của họ không đen tuyệt đối như thế, hơi hơi nâu nâu, gần giống như da của người Ai cập (Khartoum gần với biên giới Aicap mừ). Phụ nữ ở đây cũng rất đẹp, mũi cao và miệng thì khá là gọn (không phải môi dầy chìa ra đâu nha). Và đặc biệt là cặp mắt thì to đẹp, đẹp kiểu mê hoặc ấy, anh mà có cơ hội nhìn vào mắt họ là anh sẽ không muốn thoát ra nữa, cứ như chìm trong ấy vậy. Nhưng cơ hội ngắm họ ở ngoài đường là rất hiếm, em gặp họ ở văn phòng thui. Ra đường họ trang bị kín cổng cao tường lắm, chỉ hở độc đôi mắt thôi ạ. May ra các bác có tuổi mới bỏ trùm mặt chứ các chị em thì cứ kín như bưng ấy. Nhưng đa số phụ nữ ở đây là béo. Em rất hiếm khi gặp được một chị gày gày.
    Tối hôm thứ hai ở Khartoum em gặp một bạn người Lào và một bạn người Thái làm cùng cơ quan với em, bạn Người Thái còn làm cùng dự án với em luôn, bạn ấy trên đường về nghỉ phép. Các bạn ấy dắt em đi cafewifi ở Khartoum. Cuộc sống ở Khartoum khá là đầy đủ, nó có cả Trung Tâm Thương mại, nhiều cửa hàng ăn ngon, nhiều quán cafe,... Nói chung thì ở đây giống với "cuộc sống thực" nhất. Trong một lần em vào Trung Tâm thương mại em thấy bánh bic qui ABC của Việt nam, ngoài ra còn một món kẹo nữa, nhưng em quên mất tên rồi. Nhưng đồ của các bạn Trung Quốc thì ............. bạt ngàn. Nhưng đặc biệt là em chưa gặp thứ gì đề "Made in Sudan" cả .
    Kể ra thì được làm việc ở Khartoum là tốt nhất chỉ phải cái nóng thì thôi rồi. Có những hôm nhiệt độ lên tới hơn 40 độ. Nhưng Khartoum có 4 mùa: Xuân Hạ Thu Đông như Hà nội nhưng nó không rõ ràng lắm. Ngay cả mùa đông cũng chỉ lạnh về đêm chứ ngày cũng không quá lạnh.
    (Còn nữa)
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ở Khartoum được 3 ngày thì em lên đường đi Juba-Thủ phủ của South Sudan. Bước chân xuống sân bay Juba anh cũng gặp cảm giác ngột ngạt của cái nóng phả vào mặt. Anh bạn người Lào hí hửng lấy điện thoại ra chụp vài cái ở Sân bay. Thế là ở đâu nhẩy ra một chú đen xì, trông rất ngầu, hất hàm hỏi "Ai cho phép anh chụp ở đây? Anh đã học về An ninh cơ bản và An ninh nâng cao chưa? Anh xoá ngay những cái ảnh vừa chụp hoặc đưa tôi cái máy điện thoại". Thú thực lúc đó em cũng sợ lây, ông bạn Lào thì xoá vội xoá vàng mấy bức ảnh. Đấy chụp ảnh là nhậy cảm thế đấy. Hix...
    Ở chỗ em làm có nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng đa số họ đều đã từng làm việc ở Apgan. Hay vì thế mà đồng nghiệp của em đến từ Apgan là nhiều nhất: 18 người trong cơ quan. Nhưng đặc biệt là em gặp một bạn nữ đến từ afgan, đó thực sự là một điều bất ngờ. Bởi luật lệ của Afgan khá nghiêm ngặt, phụ nữ ở đó gần như không được đi học, trừ phi anh ở Kabul- Thủ đô của Afganistan. Và bạn gái này không ở thành phố, cô ấy ở một thị trấn giáp với Trung Quốc. Ngoài ra em đặc biệt cảm tình với cô gái đó vì khi gặp cô ấy lần đầu tiên, thay vì bắt tay như mọi người cô ấy lại giang tay ôm em. Cảm giác đó gần gũi và giúp em thấy mình ấm áp hơn trong sự tiếp đón của cô ấy.
    Tại Juba đa số người dân theo đạo Thiên Chúa Giáo, nên ngày nghỉ của họ vào Thứ bẩy và Chủ nhật. Thế mà ngày nghỉ của em chỉ có mỗi Chủ Nhật thôi, bất công thế đấy. Tại Juba anh có thể nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng giữa người nghèo và người giầu. Có nhiều quán ăn sang trọng và cũng có nhiều khu ổ chuột ở khắp nơi. Những dãy nhà túc cun lụp xụm nằm sát với những ngôi nhà được xây bằng gạch. Nhìn Juba giống như một thị trấn nghèo của Việt Nam vừa được các tổ chức phi chính phủ rót một số tiền để phát triển kinh tế. Hehhe... Theo con mắt của em thì Juba trông rất nham nhở, những con đường đất gập gềnh đầy ổ voi ổ gà, với những ngôi nhà khá đẹp nổi lên trong cái mầu đất đỏ khắp nơi và bao quanh là những ngôi nhà mái rạ. Chợ búa thì xô bồ, biển quảng cáo trưng ra trên mọi chỗ có thể, mà những cái biển này thì không có một quy định gì cả, chỉ cần phẳng đủ viết, bất chấp nó không được cắt gọn gàng. Ngoài ra ở Juba bụi là một thứ rất đặc trưng, nó có mặt khắp nơi, len lỏi cả vào phòng ngủ ấy. Còn nước sinh hoạt tại đây thì là nước được lấy từ sông Nile, có qua xử lý làm mất mùi hôi nhưng không làm mất mầu nước . Khi tắm mà anh chứa nước vào xô, anh sẽ có cảm giác như mình vừa múc nước ở dưới cống lên để dùng vậy, và sẽ lăn tăn xem tắm thì sạch hơn hay là mặc đồ vào thì sạch hơn .
    Nói chung là em không thích Juba, em ghét phải lên đó công tác. Dù ở Juba có nhiều nhà hàng, nhiều món ăn ngon mà em thích. Dù ở Juba anh sẽ được nhìn thấy bình nguyên xanh với chân trời mầu xanh lá.
    ------------
    Chuyện em viết nhạt lắm. Hix, cơ mà trình có thế thôi. Không viết được hay hơn.
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chia tay với Juba đầy bụi, ồn ào đông đúc, em đến Yambio, nơi làm việc chính của em.
    Khi chưa đi Yambio, em đã được nghe kể rất nhiều về nó. Trong mắt mọi người thì Yambio đúng là Thiên Đường ở Sudan. Kể ra thì lúc đó em cũng không tin lắm, bởi vì các bạn ở Yambio đều hớn hở khi được về nhà và đều mong tới 3 tháng sau để được về nhà tiếp. Hehe...
    Nhưng khi đặt chân tới Yambio anh cũng có cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Ở Yambio mầu xanh trải đều khắp nơi. Đất đỏ trông mầu mỡ. Nhiều cây to thân 4-5 người ôm chạy dọc hai bên đường đi. Quả thực với em thì bầu trời ở Yambio dường như xanh hơn, trong hơn và đẹp hơn ở Juba và Khartoum. Trước cửa phòng em là một bãi cỏ xanh mướt ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy nó em đã thèm được nằm dài ở đó ngắm bầu trời rồi.
    Thời tiết ở Yambio cũng tuyệt vời lắm, như Sài Gòn thôi anh ạ. Chỉ có hai mùa trong năm, mùa mưa và mùa khô. Hồi em mới đến là vào mùa mưa, mỗi ngày có một trận mưa, nhưng thi thoảng cũng có ngày không mưa. Hoa nở rộ khắp nơi. Lạ nhất là rất nhiều loại hoa giống hệt Việt Nam, từ hoa Súng, hoa Điệp vàng, hoa Cúc, hoa Hướng Dương, hoa Mười Giờ, hoa Cúc chi, hoa Đại, hoa Phượng nữa, ngoài ra thì còn nhiều loại hoa em không biết tên mọc tràn lan... Nhiệt độ buổi sáng và tối rất dễ chịu, chỉ có buổi trưa và đầu giờ chiều là nóng và nắng gay gắt. Đêm em phải dùng chăn nếu không không sẽ bị lạnh.
    Khi em trở lại Sudan sau chuyến về phép vào đúng mùa khô, chính xác là bắt đầu mua khô. Giai đoạn chuyển tiếp này là giai đoạn khó khăn cho Yambio, và nó cũng khó khăn cho nhân viên trong dự án của em. Đó là mùa của dịch bệnh. Dịch sốt rét hoành hành khắp nơi, có rất nhiều người dân bản xứ chết vì bệnh sốt rét. Và đa số nhân viên trong nhóm em bị sốt rét, cá biệt có người bị đến lần thứ 3, còn hai lần rất nhiều, chỉ có một người là bị một lần và chỉ có 3 người không dính sốt rét lần nào, rất vui là em ở trong số 3 người đó. Lần này em đã phải trang bị 5 liều Atesunat rồi, đỡ lo hẳn. Phòng thế thôi chứ mà phải uống cả 5 liều ấy chắc em cũng chết quá.
    Thức ăn thì em không có ý kiến gì, bởi vì quản lý phòng ăn tập thể là người Kenia. Vì vậy đa số thức ăn nấu theo kiểu Kenia, em cũng không rõ món là sudan food nữa. Với lại thức ăn của em không đa dạng, nó luôn giống nhau. Cái đó cũng là nỗi khổ của mọi người khi ở đây. Chịu đựng thức ăn .
    Em từng kể cho anh nghe về phụ nữ ở Yambio nhỉ? Giờ em kể lại cho anh hiểu hơn về vẻ đẹp của họ nhá
    [​IMG]
    Anh nhìn cái ảnh minh hoạ đi ạ. Anh thấy em ngựa này thế nào? Đẹp đúng không? Cái vẻ đẹp hoang dã và rất quyến rũ. Phụ nữ ở Yambio cũng vậy, họ đẹp như em ngựa này vậy. Da đen bóng mịn màng, ngực nở, mông cong, eo nhỏ, chân tay cũng nhỏ. Ngắm họ thì cứ ngắm cả ngày không chán. Có chị đã 3 con mà eo vẫn nhỏ nhắn, thế mới tài. Các em nữ thì chỉ mười mấy tuổi trông đã rất phổng phao. Vì thế nên chuyện 17-18 tuổi đã có em bé là chuyện bình thường. Với họ chuyện quan hệ ******** không bị đánh giá về mặt đạo đức, nên không nhất thiết phải lấy chồng mới có thể có con. Trong dự án của em có mấy bạn Nam có con mà không có vợ, hoặc có nhiều con từ những người phụ nữ khác nhau. Họ không hề dấu diếm chuyện đó, thậm trí là công khai nói về nó như một chuyện hết sức bình thường. Em được một bạn Nam người Afgan thổ lộ là phụ nữ ở đây hết sức ................ khoẻ . Em chỉ được kể chứ chưa được chứng kiến nên đừng hỏi em tính xác thực của thông tin nhá .
    Yambio giống juba ở điểm là đa số dân là người Thiên Chúa Giáo, họ đi lễ nhà thờ vào sáng chủ nhật. Em từng đi dự một lần. Rất ngạc nhiên là họ nhìn khác hẳn, ăn mặc đẹp, trang điểm. À, em phải nói là ở yambio đa số dân là sống dưới mức trung bình. Họ bình thường nhìn rất lam lũ, thậm chí quần áo không lầnh lặn, giầy dép cũng vậy, nhìn rất tội nghiệp. Thế nên lần đó em thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy họ tươm tất và đẹp như thế.
    ----------------------
    Em đi ngủ tẹo đã, tí nữa tỉnh dậy lại kể tiếp anh nghe nhá .
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em vừa chụp trộm được cái ảnh này minh hoạ cho phụ nữ ở Khartoum.
    [​IMG]
    Hình dáng chị này rất đặc trưng cho phụ nữ ở Khartoum, bịt kín mít trong những áo choàng đen rộng thùng thình. Đôi mắt rất hấp dẫn được kẻ vẽ cầu kỳ, ngoài ra chân và tay của các chị ấy cũng được vẽ hoa. Em không rõ là họ săm hay chỉ vẽ vào thôi, nhưng mầu khá đậm.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em đang ở Juba, và hôm nay em có một cuộc nói chuyện khá thú vị với một số bạn Sudan.
    Bọn em bắt đầu từ chuyện Yambio là một nơi rất đẹp, rất thanh bình, rất thân thiện,... Em nghiệm ra rằng bắt đầu câu chuyện bằng những lời khen thì luôn luôn vui vẻ dễ gần và khá cởi mở, hehe...
    Sau đó bọn em chuyển đề tài sang cuộc sống và tính cách của người dân nơi đây. Người dân Sudan có sức khoẻ khá là tốt và sức chịu đựng cao. Nhưng kèm theo nó là rất nhiều tính xấu như không thích lao động, thích nói chuyện linh tinh và không thích suy nghĩ nhiều.
    Bọn em bàn về chuyện tại sao mà hoa trái mọc khắp nơi nhưng nước hoa quả lại phải nhập về từ các nước láng giềng như Kenia hoặc Uganda. Họ phản biện lại rằng: tại vì chiến tranh . Một cách trả lời rất là đổ tại. Họ bảo rằng xưa kia tại Wau - South Sudan cũng có một số nhà máy chế biến nước hoa quả, nhưng sau khi chiến tranh nổ ra nó đã đóng cửa, và nó đóng cửa tới bây giờ. Tại miền bắc Sudan cũng có một số nhà máy, họ kể tên 1 nhà máy sản xuất đường....
    Hôm nay ở văn phòng chị béo - sếp, cũng than vãn với em về một số nhân viên địa phương. Họ không chịu làm việc, họ không hiểu rằng họ nhận lương vì bữa ăn của họ. Họ làm chị ấy phát điên vì không biết giải quyết vấn đề thế nào,... ect... Họ bảo bây giờ đôi khi người dân chạy ra ngoài, tìm cái gì đó để ăn sau đó thì chỉ thích ngồi chứ không thích làm việc, nên cỏ mới cao như em và nhà thì lụp xụp.
    Nhưng đó đúng là thực trạng chung. Ngay tại văn phòng làm việc của em, nhiều lúc các bạn ý cũng làm em phát điên. Họ chỉ chờ không có việc gì là túm năm tụm ba ngồi dưới bóng cây và nói chuyện phiếm. Mỗi lúc cần gì đi gọi các bạn ý thôi cũng thấy bực mình.
    Đấy là tính cách người dân Sudan mà em nhận thấy được.
    ---------------
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Lập topic mới đi e,kể về Sudan,Tanzania hay Uganda gì gì đó để a còn vào xìpam.Topic này của đ/c alfomega nên ko tiện,phải chú nào thối mồm(giống như a chả hạn) lại nhoe nhoét hết cả nhà người ta

Chia sẻ trang này