1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    MẤY CHUYỆN NHỎ Ở ĐÀI LOAN​
    1. Hệ thống giao thông "thương dân".
    [​IMG]
    Nhìn vào bức ảnh trên bạn sẽ nhận ra ở phí trên vạch vôi có một ô để cho những chiếc xe máy lỡ chạy quá đà đứng lại. Ở Hà Nội, mỗi khi có đèn vàng mà muốn chạy chậm hoặc dừng lại thì phải coi chừng, không thằng đằng sau nó lúc cho tung đít. Tớ đã một lần bị tóm ở Chùa Bộc vì tội để một bánh xe phía trên vạch vôi. Thực ra mình cũng đã định lùi lại rồi, nhưng xe phía sau kín đặc, loay hoay mãi chưa lùi được thì một chú cầm dùi cui ra hiệu dắt xe lên vỉa hè. Thế cho nên khi nhìn thấy cái khoảng trống cho những người "lỡ dại" có cơ hội "phục hồi nhân phẩm" ở đường phố Đài Bắc đó thì tớ ấn tượng lắm. Phải thế chứ, có phải ai cũng muốn phạm luật đâu, chẳng qua, hoàn cảnh nó xô đẩy :). Mà chính các cụ mình hay nói oánh thằng chạy đi chứ không oánh đứa chạy lại cơ đấy.
    Một điều thú vị nữa là người điều khiển giao thông ở các ngã tư đường phố Đài Bắc là những bác tài xế taxi. Chính phủ không đủ tiền trả cho cảnh sát nên họ cho đấu thầu, và cuối cùng liên đoàn tài xế taxi đã thắng thầu dịch vụ này. Đây thực là một biện pháp thông minh, vì tài xế bao giờ cũng là những người nắm luật giao thông rõ nhất. Mà việc điều khiển, phân luồng giao thông cũng đơn giản, không cần đến cảnh sát. Nhiều lúc đi làm qua các ngã tư Cây Xăng bụi và nắng, thấy các chú công an giao thông cứ đứng phơi mặt ra, thấy tội nghiệp quá. Tớ cứ tự hỏi, tại sao một công việc đơn giản thế mà phải dùng đến những người được đào tạo 4-5 năm trời? Đem câu đó đi hỏi mấy người thì mọi người thì cười thẳng vào mũi mình "chỗ đấy là "thơm" nhất đấy". Ừ thì cũng biết chuyện ấy, nhưng sao vẫn thấy tội nghiệp các chú cảnh sát phải kiếm sống vất vả :)
    (Ở đây tớ phải mở ngoặc một nghề nữa mà mình thường cho là nghề trong mơ của nhiều người, nhưng thấy không đúng lắm: đó là nghề tiếp viên hàng không. Nghề này cũng có những yêu cầu đặc biệt của nó, nhưng "chuyên môn" chính của các tiếp viên lại rất đơn giản: bưng bê phục vụ. Vậy tại sao trên máy bay Vietnam Airline thấy toàn người đẹp thế? Người đẹp thế mà làm công việc đơn giản thế cũng phí. Nếu xuống mặt đất làm thì sẽ "có ích" cho nhiều người hơn :))
    2. Những vị "đại sứ"
    Ở Đài Loan hiện có khoảng 200,000 người Việt đang sinh sống, chủ yếu là người đi lao động xuất khẩu và cô dâu Việt Nam. Họ sống ở khắp mọi nơi trên đất nước đó, cả nông thôn và thành thị, và đang làm nhữn công việc rất vất vả để kiếm tiền gửi về nhà. Dù muốn hay không thì khi ra nước ngoài họ mặc nhiên đã trở thành những vị đại sứ tiếp thị hinh ảnh cho đất nước mình. Và đó chính là vấn đề.
    Năm ngoái, chúng ta đã từng mời Ngài gì đó-được coi là bậc thầy của ngành Tiếp thị xã hội, đến giảng cho chúng ta mấy bài học về việc làm thế nào để nâng cao hình ảnh Việt Nam. Chúng ta cũng thuê CNN làm phóng sự quảng bá cho ngành du lịch, rồi phóng sự 9 phút trên NBC đợt thi hoa hậu, rồi góp ý cho các vị lãnh đạo nhà mình đi nước ngoài thì ngồi thẳng lưng lên, đừng cầm giấy đọc nữa, mà khi nói thì tay chân phải quơ mạnh lên trời, sợ eck gì thằng nào v....v. Tóm lại là mọi người đang rất hào hứng trong việc làm thế nào để chúng ta có một hình ảnh đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế...
    Thế nhưng trong lúc đó thì chúng ta lại, vô hình trung, gửi một đội quân tiếp thị (chưa được đào tạo ngành Nation-marketing :) đi đến khắp các hang cùng ngõ hẻm trên thế giới. Đôi quân này hiện nay là hơn nửa triệu người, có mặt ở vài chục nước-toàn những nước giàu. Những người này, cũng vô hình trung, đang thực hiện công việc tiếp thị hình ảnh VN một cách rất "hiệu quả". Tớ tin là hiệu quả hơn mấy cái phóng sự CNN kia nhiều. Nhưng lại theo một chiều hướng mà chúng ta không hề mong muốn.
    [​IMG]
    Chuyện lao động Việt Nam bỏ trốn khỏi nơi làm việc, ăn cắp xe đạp dựng dọc đường, đánh chó, mèo của người dân địa phương mang về làm thịt, nấu rượu chui trong nhà máy...diễn ra ở khắp nơi. Hình ảnh những cô dâu Việt ngơ ngác, nhiều khi là ngô nghê (vì không biết tiếng địa phương), tự ti và cam chịu... có ở mọi nơi. Những hình ảnh đó đang là thực tế, không phải trên CNN mà là ngay trên đường phố, có thể sẽ thành định kiến về người VN trong mắt người nước ngoài. Khi nghĩ đến Hàn Quốc, chúng ta thường liên tưởng đến những em Kim Chi xinh đẹp dễ thương, những anh Chim Sun (ví dụ thế) đẹp trai, giàu nghị lực phấn đấu, luôn chung thủy dù người yêu đã bi ung thư chết từ tập 50 rồi...Còn khi hỏi những người nước ngoài về Việt Nam, trong đầu họ là hình ảnh của ai? Hàn Quốc dùng điện ảnh để tiếp thị, còn chúng ta, liệu có phải mình đang dùng Xuất khẩu lao động để làm việc đó?
    Xuất khẩu lao động là một cách để có thu nhập, thậm chí có thu nhập khá cao (ở nhiều tỉnh, số tiền người dân gửi về nước = tổng GDP của tỉnh trong cùng năm). Nhưng nếu cứ thế này mãi thì mấy bài học về social marketing mà chúng ta đàn cố hoạc từ ông thấy kia sẽ chỉ là mấy hạt muối thả vào chậu nước.
    Quay trở lại Đài Loan, khi đi trên phố, tớ bỗng thấy cái bandrol quảng cáo cho một chương trình hoà nhạc tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật lớn nhất ở thủ đô, của một người Việt Nam. Từ lúc đó gặp ai mình cũng hỏi có biết chương trình hoà nhạc ấy không? ông nghệ sĩ người Việt Nam đấy, giỏi lắm, nhất thế giới đấy (mặc dù chưa bao giờ nghe)... Nhưng mà một mình ông ĐTS đấy thì làm sao mà chống đỡ nổi với hàng ngàn cô Oshin vốn chưa chắc đã hiểu dương cầm là gì?
    [​IMG]
    Được Alfomega sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 20/08/2008
  2. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    He, hay quá, em tìm lại cái topic này để đọc mà không được. May mà anh lại kéo nó lên.
    Nhưng mà đọc đoạn đi săn chuột đồng, có chỗ các bác đào hang chuột gần xong, thấy mấy chục cái đuôi chuột lộ ra xếp chồng lên nhau vì bọn nó chúi đầu vào hang chịu chết, nghe hơi dã man. Đùa chứ thật, anh tả chân thực quá đâm ra nghe hơi rùng rợn
  3. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện bác kể rất hay. Up ủng hộ và cảm ơn topic !
  4. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh Tùng chưa có bài nào về Tây Nguyên nhỉ? Em nhớ là anh đi Tây Nguyên rồi mà? Tây Nguyên là vùng đất có nhiều thứ để kể lại lắm đấy.
  5. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc thì hết, tiếc quá. bác viết tiếp nhé
  6. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, đó là phần mềm Photo Work, hay là Foto Work gì đó, nó cũng rất nhẹ thôi. Bạn search thử trên Google xem sao, nếu không cho tớ cái IM, hoặc mail, lúc nào online thì tớ sent cho. Không nhớ rõ lắm, đâu chừng 10 hay là 20 MB thôi mà. Ảnh đẹp lắm, nhưng để bé đi 1 tý, tầm 800x600 là ổn. Cho tý frame vào cho nó máu!!!
  7. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
  8. tieutinhvan

    tieutinhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    khâm phục thật
    tớ cũng rất thích đi du lịch nhưng mới chỉ dám loanh quoanh ở MB, cùng lắm là vào đến HA thôi chứ chưa đi như bạn bgiờ.
    Đang nung nấu Cam - Lào mà chưa có cạ để đi cùng, đi 1 mình thì nhát
  9. tieutinhvan

    tieutinhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn này, có thể đôi khi chúng ta vô tâm quá chăng?
  10. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ối giời ôi, thế này thì không đi không được rồi:((

Chia sẻ trang này