1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng đêm trắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhungdemtrang, 12/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đầu một ngày mới với nụ cười & tâm trạng thật bình yên!
    Một bộ váy màu dịu nhẹ, một bộ trang sức pha lê màu trắng nhẹ nhàng ... đấy là em của ngày hôm nay.
    Không SMS cho anh vì muốn anh có giấc ngủ thật sâu, thật an lành!
    Sẽ làm việc thật tốt để bù lại những ngày qua!


    Em cứ cười tươi đi em yêu nhé ! Anh không nghi ngờ bất kỳ điều gì nơi em . Tưng đó thời gian và tưng đó hành động đủ để anh hạnh phúc rồi em ạ . Hôm nay em yêu của tôi chắc đẹp lắm nhỉ ? ANh đang nhớ về em đấy ! Em hãy thay anh chăm sóc những thiên thần của hai ta nhé ! Yêu em nhiều .
    Được nhungdemtrang sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 24/10/2006
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Không biết đến bao giờ mình thức dậy với một tâm trạng bình an và bắt đầu một ngày mới không mệt mỏi.
    Những đêm trắng xuất hiện nhiều hơn trong thời gian gần đây. Làm sao để quên.
    Một công việc mới, một con người mới và một cuộc sống mới.
    Hôm nay ốm rồi, bắt đầu ngày mới với cái đầu đau ê ẩm
  3. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều! Xin đừng nghi ngờ điều đó, anh yêu ạ!
    Hãy cho em bận rộn với công việc nhé, lúc này công việc là niềm vui của em đấy anh ạ.
  4. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm vừa rùi toàn thức trắng! Nghĩ linh tinh, tưởng tượng ra đủ thứ. .
  5. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đã tự dặn lòng không lang thang nhiều trên ttvn nữa, thế mà trong lúc nhớ người lại lang thang. Đọc & hiểu, suốt buổi trưa nghĩ linh tinh để rồi lại lại phải lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.
    Giá mà ta có thể tức giận, ta có thể hét thật to hay trách mắng ... thì có lẽ ta sẽ bớt được phần nào sự đau đớn này. Điều gì ta cũng hiểu, rồi ta tự tìm câu trả lời, tự giải thích & rồi tự chữa lành vết thương cho mình.
    Giờ đây khi lòng đã nhẹ bớt, ngồi viết những dòng này mà mắt lại chợt đỏ hoe, uống cạn 1 chai nước đầy & lại cố quên mọi thứ bằng công việc!
  6. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều
    Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
    Và cơn đau này vẫn còn đấy ​
    Ta yêu người thật nhiều, ta tin người hiểu điều ấy.
    Ta cũng tin người thật nhiều thế nhưng ta vẫn là một người phụ nữ, nên ta vẫn rất đau nỗi đau do sự nhạy cảm của phụ nữ gây ra. Người hứa sẽ không bao giờ làm ta phải buồn nữa, nhưng người có biết ta rất nhạy cảm ko người? Ta chỉ là ít nói ra điều ta đang nghĩ thôi người ạ.
    Trên đời này ta dám chắc chẳng có một người nào có thể biết được lúc nào ta vui, lúc nào ta buồn. Mọi người vẫn nói ta lúc nào cũng tươi tắn cũng dịu dàng, chẳng thấy lúc nào ta nhăn nhó hay cáu gắt với ai. Ta là thế đấy, ta chẳng muốn chia sẻ cùng ai, ta chẳng có bạn tri kỷ, ngay cả đứa bạn mà ta gọi là thân nhất, gắn bó với ta tứ tấm bé, liệu hiểu ta được mấy phần?
    Ta vẫn mong tìm được một người tri kỷ, người cũng đã nói mãi mãi là tri kỷ của ta, vì thế nên ta nghĩ ta nên trải một chút lòng mình ở đây!
    Cho dù điều gì xảy ra ta vẫn mãi yêu người!
  7. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu ! Sao em lại buồn bã như thế ? Em buồn anh có vui không ? Hay cũng làm cho con tim của chính mình chùng lại ? Anh và em ngoài tình yêu còn một mối dây liên hệ vo cùng bền chặt đó là những thiên thần của chúng ta . Anh đã hứa không bao giờ để em buồn thêm cả và anh sẽ làm . Quyết định ra đi của anh làm chính anh ân hận , để em và các con một mình xoay xoả anh cũng buồn lắm em ơi ! Thôi hãy bình tâm em nhé cho anh , cho em và cho các thiên thần của chúng ta . ANh luôn bên cạnh em và các con ! Hãy tin anh và đừng như thế nữa ! Một của em , một của bé lớn và một của bé sau mình nhé ! Đừng tham lam tranh phần của các con !
  8. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    @@@@@@@@@@
    Bo tay với anh rồi, cuối cùng cũng phải phì cười
    Một của anh nữa này
  9. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, hôm nay là ngày đầu tiên của 3 tháng, sẽ rất nhiều khó khăn, nhưng em tin anh sẽ vượt qua, dũng cảm lên anh nhé! Em & các thiên thần luôn ở bên anh, lúc nào cũng bên anh cho dù bất kỳ điều gì xảy ra anh a!
    Hàng ngày em sẽ cầu nguyện cho anh được an lành & sức khoẻ để vượt qua được thử thách này!
    Hôm nay, 27/10/2006 NGÀY THỨ NHẤT!
    Em cầu mong anh thượng lộ bình an! Vững tâm! Suôn sẻ & thuận lợi ở nơi ấy!
  10. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 và ngày thứ 3 ta vẫn ngày đêm cầu nguyện cho anh được bình an, ta nhớ anh quay quắt.
    Cám ơn anh đã tặng ta "điều ngọt ngào nhất". Ta nhớ đã có lần ta cũng tặng anh "điều ngọt ngào nhất" của ta. Chúng ta mãi mãi sẽ là những điều ngọt ngào nhất của nhau anh nhé!
    Hôm nay 30/10/2006 NGÀY THỨ 4 (còn 86 ngày nữa).
    Hôm nay tôi cầu mong mọi việc đều tốt lành, cầu mong anh luôn mạnh khoẻ & vững tâm, cầu mong anh luôn cảm nhận được tình yêu mà em & các thiên thần luôn dành cho anh, luôn ở bên anh!

Chia sẻ trang này