1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng đêm trắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhungdemtrang, 12/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Ông này thật là ................. Topic Đêm trắng mà lúc nào cũng thấy đi ngủ trước tôi. Dậy làm việc đi nào. Cuối năm. công việc bù đầu. Spam xả xì trét một chút. Thông cảm nhe.
  2. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    nhungdemtrang viết lúc 00:53 ngày 27/12/2006:
    ..."Bây giờ chỉ nợ mỗi quà của em thôi nhé "
    Hihi, quà của em thì anh biết là gì rồi đúng không nào
    Nan giải đấy anh ạ , chúc anh thanh công nhé!
  3. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bố yêu dấu của mẹ, mẹ không hiểu tại sao lại có những ngày như thế này bố nhỉ? Bố gọi cho mẹ liên tục mà sao mẹ vẫn thấy nhớ bố quắt quay. Có lẽ bố nói đúng, ngày này tháng trước mình bên nhau, bố hiểu lòng mẹ nên gọi cho mẹ liên tục, mẹ thương bố lắm, đang giờ làm việc mà mẹ cứ làm bố phải bận lòng thế này đây!
    "Mẹ bình an đi cho bố & các con bình an với " mẹ nhớ lời bố dặn, mẹ đã cố thật nhiều nhưng nỗi nhớ cứ nghẹn ngào. Mẹ yêu bố biết bao!
    Mẹ đang nghe bài "Niệm khúc cuối", mẹ yêu bài hát này, hầu như ngày nào mẹ cũng nghe, bài hát giúp mẹ bớt cồn cào với nỗi nhớ & có cảm giác bình an hơn bố ạ.
    Bố lại gọi cho mẹ lại còn trêu mẹ nữa chứ
    Được nhungdemtrang sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 28/12/2006
  4. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mạng hôm nay có vấn đề bố ạ, TTVN cũng thế, mẹ post rồi báo không được, post lại thì thấy có 2 bài
    Được nhungdemtrang sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 27/12/2006
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Nghe hạnh phúc quá,thật hạnh phúc nữa vì có người cũng nói với mình như thế
    nhungdemtrang đã ngủ rùi à
  6. hoasu1411

    hoasu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhungdemtrang hanh phuc nên đi ngủ sơm mất tiêu rồi, bây giờ mình thay ca rên rỉ giùm chút nha
    _____________
    http://profiles.henho.com/hoasu1411
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Không còn đêm trắng nữa
  8. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay bố nghe "Bình yên" với mẹ nhé! Mẹ nhớ những phút bình yên bên bố. Bố có biết những lúc mẹ căng thẳng, mệt mỏi và bất an, bàn tay ấm áp và giọng nói trìu mến của bố luôn đem lại cho mẹ cảm giác bình yên!
    Một đêm bình yên & ấm áp sẽ đến với bố mẹ & các thiên thần!
    Mẹ và các con nhớ bố nhiều!
    Bình Yên
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Mừng em ta hát đầy hơn xưa.
  9. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thế là một năm nữa sắp qua,dọn dẹp lại bàn làm việc để chuẩn bị đón năm mới. Thay cuốn lịch bàn mới & làm một công việc yêu thích mà mỗi năm chỉ được làm một lần vào ngày này, đấy là lấy bút đánh dấu vào tờ lịch mới những ngày đáng nhớ trong năm. Tự mỉm cười với mình, thấy vui vui bởi những ngày tháng cần đánh dấu năm mới nhiều hơn năm cũ.
    Có thêm 4 dấu sao mới, 3 dấu sao là những ngày vui, ngày kỷ niệm, dấu sao còn lại là ngày mà chỉ mới lướt qua 1 lần đã in sâu trong đầu & tự nghĩ sẽ ghi nhớ mãi.
    Không lý giải được lý do vì sao ngày tháng đó lại in sâu vào đầu đến thế!
    Một ngày cuối năm yên ắng! thoáng chút chông chênh!
    Một năm mới bình an, hạnh phúc và thật nhiều niềm vui sẽ đến với đại gia đình chúng ta!
    Mãi mãi yêu thương!

  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có những dấu sao mới, nhưng nhiều hơn của chị. Nếu chị muốn nghe về những dấu sao trong những ngày giữa tháng 12 năm 2006 tươi đẹp của tôi, và muốn kể cho tôi về những dấu sao đẹp đẽ đó của chị, hãy gọi cho tôi: Cún 0914861182.
    Chị có thích nghe Niệm Khúc Cuối không? Tôi có một bản rất hay do chính người yêu của tôi hát trong một ngày được đánh dấu sao. Chúc chị bình yên!
    ---------------------------------------
    Đêm nay tôi thức trắng, để cố hiểu vì sao những người đàn ông xa vợ thường ngoại tình. Không phải điềm gở đâu, nhưng nó là sự nhắc nhở. Cho những người đàn bà mù quáng như tôi và như người đàn bà đó. Thật tiếc là lâu rồi lại quay trở về viết trên box TS với cái tâm trạng như thế này.
    Không thể nói đó là người đàn bà ngu ngốc để bị miệng lưỡi của anh ta ru ngủ, mà thực ra chị ta là người biết nín nhịn và biết nhắm mắt nằm ngơ. Có phải những người có chồng có con rồi thường như vậy không nhỉ? Còn tôi, may mà tôi chưa là gì của anh ta dù lời cầu hôn của anh ta được nhắc đi nhắc lại. Bởi vậy tôi mãi mãi không nhắm mắt làm ngơ và chịu được kiếp chồng chung.
    Khi tôi đi khỏi cuộc sống của anh ta, tôi mong hạnh phúc đến với mẹ của những đứa bé. Bởi vì tôi chưa từng đủ bất nhân để tạo ra những đứa bé không có đầy đủ mẹ cha từ những bước đi đầu tiên trên còn đường cuộc đời làm người này. Hy vọng ngoài tôi ra, chồng của người mẹ đó không còn một người tình nào khác nữa. Hy vọng như vậy.
    Và đêm trắng nghĩ về những đứa trẻ mà thôi.

Chia sẻ trang này