1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùng Dương - Viên ngọc đen giá trị hơn tất cả các trào lưu âm nhạc trước đây!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi commmmm, 03/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    TD hát được nhưng bảo hơn bất kì trào lưu âm nhạc nào trước đây thì ko đúng. TD chưa xứng đáng. Vì nói cụm từ " trào lưu âm nhạc trước đây " thì fải lộn về từ cái thời mà vẫn còn ca mấy bài tiền chiến ấy. Cực kì nhiều trào lưu,nhiều dòng nhạc và cũng cực nhiều tên tuổi trường tồn theo thời gian. TD đi lên từ SMĐH,tạm coi là chính thống hơn dòng thị trường 1 chút thôi chứ cũng chưa fải khủng khiếp lắm ! Chẳng qua lớp ca sĩ mới bjờ cứ thích xì - tin,ko làm nên được cái j` cho ra hồn nên mới có cảm giác TD hay hơn. Hay hơn thôi chứ chưa fải hay nhất. Nói đến Mỹ Linh,Mỹ Tâm và ĐVH thì vẫn còn tầm thường quá ! Thử lội ngược dòng về trước 1 tí nữa sẽ thấy choáng ngợp đấy !
  2. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Mình rất mê Tùng Dương trong các tác phẩm ca sỹ này lựa chọn cũng như những album đầu tay. Nhất là các ca khúc mang phong cách Jazz trong Album Chạy Trốn.
    Nhưng thực sự thất vọng, khi mà nghe trọn đĩa Những ô mầu khối lập phương. Có lẽ sẽ ko bao giờ đút CD này vào CDP nữa, mặc dù mình rất thích giọng hát và cách xử lý của Tùng Dương, ngoại trừ các sáng tác trong album này.
    Ngay cả với Đỗ Bảo, với các sáng tác trong album này cũng không còn là Đỗ Bảo với lời ca nhẹ nhàng, tràn đầy tình yêu đôi lứa. Chắc hẳn Đỗ Bảo đang muốn đột phá. Nhưng như này thì ko ổn.
    Mình cảm nhận nhiều nhưng ko biết cách truyền đạt, mời mọi người tiếp tục với cảm nhận của mình.
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    đấy là bài Cuối đêm...Em thấy bài này có ý thơ của Vi Thuỳ Linh...Câu " Đốt lên thành lửa ném lên trời" có trong bài Từ phía ngày nắng tắt...
    Tùng Dương hát lắm lúc nghe sợ như ma ấy...đôi khi đêm nghe Tùng Dương hát thích như xem phim kinh dị mà lại còn kinh điển ấy...Đáng bỏ tiền ra để mua đĩa xịn về nghe..hêh
  4. black_teeth85

    black_teeth85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thật là biết cảm nhận âm nhạc

    Đính chính là vừa nghe 1 số bài Con cò,mưa bay tháp cổ ......vân vân và vân vân
    Lại là 1 kiểu tôi là tôi, one hit wonder
    Được black_teeth85 sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 27/10/2008
  5. sky_man72

    sky_man72 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    7
    Viên ngọc đen giá trị hơn tất cả các trào lưu âm nhạc trước đây
    Tuổi gì mà phát ngôn thế...?????
    Tiếc cho Tùng Dương...!Một giọng ca hay lại được gắn với một phong cách dị hợm,giống như loài lưỡng tính...!
    Được sky_man72 sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 08/11/2008
  6. KinhHoangLT

    KinhHoangLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tùng Dương có style khá lạ trong giới ca sĩ .Nghe anh ta hát phiêu lắm ,nhưng nhìn thì....oẹ .Tui bị dị ứng với kiểu nửa đực nửa mái hehe
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Nhìn buồn nôn rồi, chán chả muốn nghe nhạc nữa
    Mình yêu Ưng Hoàng Phúc !!! Anh Phúc muôn năm
  8. lacanhhoa

    lacanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Viên ngọc đen hay Viên ngọc Điên nhỉ? Cái 2 chắc đúng hơn chứ.

Chia sẻ trang này