1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùng John và đằng sau sân khấu

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi quachtinh2003, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Hai bóng hồng của rock HN mà các bác còn chê à ?
    Chị tóc xoăn hát như bị bóp cổ là Minh Trang ngày xưa nổi danh với bản cover "Child in Time" của Deep Purple còn em tóc ép nhảy cà tưng như bị điện giật là em Trang 25 năm ngoái làm show 28/9 cho các bác xem đấy. Không phải mấy con dở hơi ở đâu ra đâu, nhưng mà hát như dở hơi thật. Lúc đấy đứng ở gần cửa thấy có một chị tóc ngắn đeo băng rôn "Việt Nam quyết thắng" phi ra như ngựa, chỉ tay vào mặt một cậu security mà xỉa xói "Thế này mà gọi là nhạc Beat được à ? " gớm cứ gọi là (mảnh) sành điệu nhạc Beat vãi ***, chị này chắc nghe Beat từ khi đang được thụ thai .
    Bác Tùng John gợi cho người xem thấy lại hình ảnh của một cái jukebox, đút tiền vào khe "cạch!" một cái thế là nhạc cứ tuôn ra, rất đều đặn. Thú thực nghe bác ấy hát "Across the Universe" em tí nữa ngủ gật.
    Em vẫn thích nhất bác Đạt "đầu lâu" của Gạt Tàn Đầy, trông cái kiểu biểu diễn rặt chất Ănglê của bác ấy yêu thế không biết hi hi ... máu nhất là "Stand By Me", phê lòi dom.
    ***  So much for the afterglow  ***
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Hình như năm ngoái Đại Bàng Trắng có chơi lại cả B-Sides của "Abbey Road" ( You Never Give Me Your Money, Golden Slumber, Carry that Weight, She Came through Bathroom Window... ) hả các bác ? Tiếc quá năm ngoái em không đi xem :-/
    ***  So much for the afterglow  ***
  3. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn đọc bài này chưa? Chẳng biết nên cho vào đâu, cho tạm vào đây vậy. Và các bạn nghĩ gì về nhận xét của tác giả này về những người yêu nhạc Beat ở Việt Nam?
    Những chương trình "giỗ" John Lennon hàng năm ở HN hiếm khi thất bại vì nó xuất phát từ nhu cầu thưởng thức âm nhạc thực tế của đông đảo bạn trẻ.
    Trong những ngày tháng gian khó nhất của rock HN, mỗi năm ít nhất vẫn có một chương trình nhân dịp 8/12 để "xả xui". Trong tình thế đang khởi sắc của rock ở HN, nhạc Beat cũng được nhờ. Một chương trình nhạc mục 100% Beatles và John Lennon đã diễn ra tại Nhà Văn hóa Hai Bà Trưng ngay sau chiến thắng 1-0 trước Lào của đội tuyển Việt Nam. Có lẽ bị chia sẻ bởi SEA Games, mà chỉ có khoảng 1000 bạn trẻ còn nhớ đến John.
    Cách đây 10 năm, vào 8/12 tại 16 Lý Thái Tổ, xảy ra một việc có tác động không nhỏ đến tiến trình của nhạc rock Việt Nam. Đêm nhạc John Lennon đang ngon trớn bỗng BTC xông ra kết liễu chương trình (vào hồi 9g), không xong, họ rút điện. Ban nhạc dùng ghi ta gỗ chơi trong bóng tối. BTC tiếp tục đuổi khán giả và sự cố xảy ra. Một số phần tử quá khích giương cao tấm pano có vẽ hình John lôi kéo được một "đội ngũ" chạy vòng quanh hồ Hoàn Kiếm... Rõ ràng là lúc ấy, những người ngăn cản chương trình không lường được sức tác động của âm nhạc...
    Chương trình năm nay khá ổn bởi các giọng rock thứ thiệt và BTC đã có kinh nghiệm qua một số show rock trước, tất nhiên cũng vì những người nghe nhạc Beat đều "yêu hoà bình" cả. Tùng John cùng ban nhạc và 3 cây vĩ cầm nhạc viện, 1 sáo Dàn nhạc Giao hưởng, xuất hiện đầu tiên (chắc còn kịp để chạy sô!) với những bài êm ái nhất. Tiếp quản sân khấu: một nhóm nhạc không tên với 2 thành viên của Tiết tấu mới từ TP.HCM, tay bass của Buratinox và 2 nữ rocker. Họ thuyết minh, chưa kịp tập nhiều nên mạn phép hát 3 bài Get back (theo kiểu punk), I want to hold your hand (thrash metal) và She loves you (Soul- funk). Khán giả phản đối quyết liệt (không phải tất cả nhưng toàn là những kẻ to mồm), bởi những gì họ nghe không phải nguyên bản. Đáng ra họ phải thấy thích thú vì được nghe khác đi mới phải! Đây có lẽ là lần đầu tiên nhạc nước ngoài được VN mạnh dạn cover lại theo sáng tạo của riêng mình.
    Phần còn lại của chương trình chỉ có hơn 2 tiếng là phần biểu diễn của "nhóm" Bumufulight - tên ghép của Buratinox, Mutation, Fulastray và The Light, tập hợp lại để chơi riêng cho đêm nay. Vì thế họ rất mạnh, những giọng ca toàn là đặc sản: cả Tuấn Evil ca sĩ cũ và Tuấn xù ca sĩ mới của The Light đều có mặt. Tuấn mới với ngoại hình kiểu Elvis thực sự rock những bài kinh điển của Beat. Đạt Gạt Tàn Đầy cũng có mặt và chứng tỏ rock bắt đầu khi giọng... hết. Thật ra Đạt có những khoảng trầm rất biểu cảm mà ca sĩ pop cũng phải ghen tị.
    Phần chính và cuối của chương trình có thể nói là xuất sắc, chịu khó cày những bài lạ như Your Mother Should Know, Run For Your Life, For No One, Slow Down... làm khán giả đầy tiếc nuối khi phải kết thúc. Ban nhạc cũng không chịu dập khuôn hoàn toàn những gì đã nghe. Chương trình càng về cuối càng nhiều người nhảy và phút chót tất cả đều chung một nhịp với bonus-track Hey Jude qua phần trình bày của tập rocker.
    Một năm nghe Beat một lần thì thú vị đấy chứ! Chương trình Imagine với tôi sẽ trôi qua với những cảm xúc như mọi năm, năm nay có thể hơn một tí... Nhưng bỗng có một người Mỹ đến đặt câu hỏi: Vì sao các bạn trẻ ở đây thích John thế - Beatles và âm nhạc của họ là thứ mà sinh viên Mỹ đã quên từ lâu... Chắc mẩm tôi là một Johnmaniac (người nghiện nhạc của John) nên xông đến phỏng vấn. Tôi mạn phép giải thích là vì nhạc của John êm ái, nội dung nói chung tiến bộ, diễn đạt được những mong muốn của bạn trẻ Việt Nam...
    Anh nhà báo có vẻ vẫn chưa bằng lòng lắm. John còn là một biểu tượng của tự do và hòa bình... Chưa ba hoa được gì thêm thì chương trình đã bắt đầu.
    Nhưng tôi vẫn tiếp tục nghĩ về câu hỏi của anh ta... Người nghe Việt Nam, không riêng gì các Beatlemaniac, quả là chung thủy- thích ai, thích bài gì thì cứ thích mãi. Hay sau bao nhiêu năm "trình độ nghe" của dân ta chỉ dừng lại ở đó? Bao giờ ca nhạc ở Việt Nam phong phú, cập nhật đến nỗi không hở ra lúc nào để hồi cố John Lennon? Bao giờ thì các ban nhạc chán hẳn không muốn cover Beatles nữa? Bao giờ mới có những thần tượng made in Vietnam nhận được những tình cảm chân thành như được giành cho John?!
    Nguyễn Mạnh Hà - Netnam
    Sông Vẫn như thuở ấy, Vẫn con đò ngang đón đưa người sangVà từng đêm hát ru đôi bờ...
  4. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    Năm ngoái có cả anh Thành Đà Nẵng.. chơi mariage of Figaro ...
    KO hiểu sao, nghe TÙng John em ko khoái bằng phong cách cà tưng, rất đúng chất rocknroll của a Đạt hay a Tuanquỉ .
    Nói chung là kết.. được nghe anh Thành Dà nẵng chơi Twist and shout , good golly miss molly .. tít lắm..
    Hey you, out there in the cold
    Getting lonely, getting old
    Can you feel me?
  5. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ôi chắc ông nhà báo này chưa nghe qua nhạc Beat rồi sáng tạo mới chết chứ
    To orion:bạn thì ngủ gật trong khi có người nghe về lại thấy thích nhất bài đấy đấy!
    YEH YEH YEH​
  6. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Híc!sáng tạo?sáng tạo như thế ai chả sáng tạo được,đưa đây vài bài tôi sáng tạo cho.Sành điệu thế?Cái gì thuộc về Beatles thì đừng có cố bóp méo đi,không có khả năng sáng tạo thì đừng làm thế,vây bẩn đấy.Các nghệ sĩ tài năng như Elton John,Eric..khi hát lại các ca khúc của Beatles cũng chỉ dám thay đổi đôi chút.Mấy ông kia đã không có khả năng sáng tạo thì nên cover đi.Chứ sáng tạo "sành điệu" như thế ai cũng sáng tạo được.Đưa bài Yesterday đây,gào thật to mấy chữ "yesterday"(phong cách Punk hẳn hoi ha ha),đàn thì cứ rift mấy hợp âm(không nghệ thuật gì hết) hê hê tuyệt thật!hay!la` lá la mình cũng sáng tạo được.Công nhận thời nay nhiều tài năng ghê!
  7. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cái này là đề tài nổ á, thế nào là "cover" mí "hát lại" và thía lào là "sáng tạo", mỗi người một ý kiến... Bài báo bạn gì đăng lên trên này thú vị thật! Tui thì tui xin "bảo thủ" 100% là nhạc Beatles làm ơn đừng có hát lại (không phải cover có sáng tạo) theo kiểu khác! Mà mấy tay viết bài có biết "Punk" là gì không mà dám nói là hát YESTERDAY theo kiểu Punk??? Lại còn Thrash Metal!!! Xin cho John Lennon và George Harrison 2 chữ bình yên nơi thiên đàng!
    Xí nữa quên, người VN ta cũng thích gậm hoài nhạc cũ, trong khi sinh viên mới lớn ở nước ngoài đúng là đã cất Beatles và "November Rain" mí "18 and Life" vô trong ngăn đá ướp lạnh rồi, các anh các chị ạ. Nghe nhạc cũ thì cũng được đi, có chi đâu, nhưng xin đừng cường điệu thái quá hay là chuyển tông như kiểu vừa nói trên, dị hợm chi lạ!
    Yesterday, all my troubles seems so far away... Câu đó thử hát lại theo kiểu John Lennon 100% mà xem, có phải là thấm thía và có ý nghĩa bao nhiêu vạn lần hơn là nhảy dựt dựt, păng păng như con đĩa phải vôi... ! Thế mờ kêu là "tribute" hư???
    Death - that now marks youLife - that slowly pass away
     
  8. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Các bác đọc thử bài viết của một nhà báo Mỹ viết về những người trẻ mê John Lennon và Beatles ở VN nhé. Có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều so với bài báo củ chuối trên Netnam hôm nọ.By Ben Stocking
    Mercury News Vietnam Bureau
     
    HANOI -- Twenty-three years after he was gunned down in New York City, John Lennon is thriving in Vietnam.
       As they do every year for the Dec. 8 anniversary of his death, thousands of Vietnamese gathered to commemorate the man who sang ''''Give Peace a Chance'''' and staged flamboyant protests against the Vietnam War.
        Most of his fans here weren''t even alive when the former Beatle was slain, but Lennon has a cult following among Vietnamese university students, nearly all of them born after the war ended in 1975. And for most of them, the music is less about politics than about love, melody and spirit.
        Monday night, about 250 fans packed into the Nhac Tranh, a tiny two-room cafe in central Hanoi with vines spilling over the entrance, candles glowing next to the stage and strong coffee in every cup -- a little patch of 1960s Greenwich Village in 21st-century Vietnam.
       A sign outside the front door says ''''Beatles Fan Club,'''' and the walls inside are covered with paintings of Lennon and miscellaneous Beatles paraphernalia, including the cover of ''''Double Fantasy,'''' the album released just three weeks before Mark David Chapman shot their hero in the back four times outside the Dakota Apartments on Manhattan''s Upper West Side.
       ''''The theme song of this cafe is ''Imagine,''?s'''' said the owner, Vu Hong Son, who opened the place eight years ago. ''''It''s like an anthem here.''''
       The evening''s proceedings began with a gentle, acoustic version of that song, which everyone knew by heart. Then the crowd sang their way through ''''If I Fell,'''' ''''Here, There and Everywhere,'''' and ''''Girl.''''
       After Tuan Anh, a violinist from Vietnam''s national orchestra, played a solo version of ''''Norwegian Wood,'''' the singing continued, softly, reverently.
       One young man wore a pair of Lennon''s trademark wire-rimmed glasses. His friends agreed that the spectacles made him look very much like the British musician.
       Many in the intimate crowd had gathered the night before at a much bigger tribute in a downtown concert hall, where the stage was adorned with a huge red-and-white poster of Lennon playing an electric guitar.
       ''''He''s the biggest English-speaking musical idol in Vietnam,'''' said Nguyen Manh Ha, 27, a journalist who attends the Lennon tribute every year. ''''The music is simple, the lyrics are clear and they express what we want to say.''''
       Sunday''s performance drew about 2,000 people to the fist-pumping, ear-splitting show, complete with a punk-rock version of ''''Get Back.''''
       Before the punks took over, the show opened with a dozen or so more tra***ional ren***ions of Beatles songs performed by Desire, a Hanoi band that has been headlining the city''s Lennon tributes since they began a decade ago.
       The band''s lead singer, guitarist Tran Thanh Tung, is widely referred to by fans as ''''Tung John,'''' although he will encourage you to simply call him Tung as a show of modesty.
       He sings Beatles tunes in a straightforward, respectful manner -- no phony British accent, no black suit and tie, no Beatles haircut.
       When Tung played his first Lennon tribute in 1993, the police broke up the show, for fear the crowd might get unruly.  These days, the authorities are more relaxed and the musicians play more or less whatever they want.
      ''''We play the Beatles and John because we love the Beatles and John,'''' said Tung, whose bedroom wall is adorned with puppets of the quartet as they appeared on the cover of ''''Sgt. Pepper''s Lonely Hearts Club Band.'''' ''''I don''t know why. I can''t explain. I only know that I love to hear their music.''''
        
    tag_Contact Ben Stocking at bstocking@mercurynews.com
     
    It's nice to be important, but it's more important to be nice...
  9. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, đọc bài này mới nhớ ra là anh nhà báo Nguyễn Mạnh Hà hồi trước toàn đi bắt nhịp hát Beat cho bọn trẻ ranh sinh viên nhà mình. Chắc anh Mạnh Hà trong bài của Ben với Mạnh Hà viết trên Netnam là một.
    Sông Vẫn như thuở ấy, Vẫn con đò ngang đón đưa người sangVà từng đêm hát ru đôi bờ...

Chia sẻ trang này