1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng ngày qua dẫu đắng cay ...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi RyuSiWon01, 07/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày qua dẫu đắng cay ...

    Ngày CN buồn vu vơ !

    Những nỗi buồn vô hạn cứ dai dẳng đeo bám mình như bóng ma , khiến mình càng khó vượt qua c/s . Hôm nay , mình cho cún con đến nhà anh Q chơi . Hay thật đấy , anh Q nhớ cún con và thắc mắc sao lâu ko thấy cún sang chơi ?! Lúc 2 anh em nấu cơm trong bếp , mình tranh thủ nói một số dự định , suy nghĩ thầm kín , tâm sự nỗi buồn của mình . Đúng là anh Q rất hiểu mình , hiểu tất cả c/s thực của mình nhưng anh ấy là người kín đáo , sâu sắc nên ko nhận xét cái gì đó cho mình hiểu ... Mình tỏ ra bức xúc thì anh ấy chỉ nói nửa vời ! Quả thực nói chuyện với anh Q , mình cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều , học tập chính anh ấy - 1 tấm gương sáng trong c/s . Anh Q nói rằng , " quan trọng nhất là biết vượt qua chính mình " . Anh ấy thừa hiểu ý mình cơ mà ... À , anh Q nói xa xa cho mình hiểu về anh ấy ! Sau một hồi nói chuyện được anh Q động viên , mình chợt nghĩ đến 1 sự quyết tâm mới !

    Thời gian ko ngừng trôi , mình âm thầm sống theo quỹ đạo của mình , cố gắng ru tình ( ! ) nhưng sao khó quá vậy , từng đợt sóng tình gào thét đâu đây khiến mình muốn gục ngã , muốn đầu hàng c/s . Mình như kẻ u mê , lang thang tìm kiếm tình yêu ... đâu là tình yêu đích thực , ai là 1 nửa đích thực ? Có hay ko ? Hay tất cả chỉ là hư ảo ? Nỗi nhớ về H sao cay đắng quá vậy , từng ngày nhạt phai , tiếc nuối có còn gì đâu , hình bóng thì lặn tăm sao cứ nhớ hoài , nhớ mãi đến đau nhói tim ? Nỗi nhớ ai ngọt ngào vương vấn ngày hôm qua ... giờ này anh ở đâu mình ko muốn quan tâm , quên anh đi thôi trái tim ngoan của ta .

    Mình đứng chông chênh trên mặt đất , phải bò lê qua từng khoảnh khắc sao còn dám mơ tưởng bay tận nơi đâu . Còn lại ai bên mình lúc tuyệt vọng nhất , phải làm sao khi sống trên đời cần giữ vững niềm tin , sống theo đạo lý tình người và phải cạnh trạnh mạnh mẽ sinh tồn giữa sự giàu sang - nghèo hèn ?!!?

    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 07/12/2003
  2. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Nhiều lúc buồn vì c/s quá trời ! Đêm qua lại phải khóc vì ức chế ... lỗi tại mình ko thể yêu người mình ghét , ko thể xa rời người ta , cứ nửa nạc nửa mỡ thế này chỉ làm khổ 2 kẻ trong cuộc .... Khi thất bại , tại mình ko nỗ lực hay tại mình cố gắng trong cái vòng luẩn quẩn của số phận ? Úmbala , Lạy trời hãy cho tôi một lối thoát ! Đi lối nào đây , sao tôi mù quáng , u mê ko tìm ra lối thoát cho mình !
    ...
    Sáng CN nắng ấm áp , giật mình vì tờ cáo phó dán đầu ngõ . Một sinh mạng trở về với cát bụi . Chồng chị Hà còn trẻ SN 71 , vừa chiều hôm kia mình nhìn 2 anh chị đèo nhau trên cái xe máy mới , mình nghĩ ko biết xe mới mua hay mới rửa ... thấy chị ấy ngồi sau chồng ít ra trông cũng có vẻ HP hơn mình ! Đúng là người tóc xoăn sẽ khổ , chị ấy xinh gái thế rồi cũng phôi pha vì quá vất vả. Cái số kiếp con người thật chẳng biết đường nào mà lần . Mình dò hỏi cái chết của anh hàng xóm , biết nguyên nhân rồi , nhìn chị Hà khóc lóc thảm thiết trong bộ áo tang ... mình thầm nghĩ chị ấy sẽ đỡ khổ hơn !!! Hoá ra một kẻ nghiện chích quá liều . Cái chết sẽ là nhân đạo hơn với những con người sống tội lỗi, báo hại gia đình , XH . Theo bản năng , sự sống là vô giá , cái chết là bi thảm của con người ... nhưng rõ ràng mình thấy cái chết của chồng chị Hà sẽ giúp chị ấy bớt đau khổ - một kiểu bất hạnh đủ làm đời người héo mòn , sống cũng như chết !
    ...
    Còn thân phận mình nữa , nhìn thấy người khác bất hạnh hơn mà thấy cảm phục họ vươn lên trong c/s .
    ...
    Hết nửa ngày CN rồi , sao ko thấy người lạ mặt kia tìm lại mình nhỉ , gọi điện cũng ko ? Nam mô a di đà Phật !
  3. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Mình bắt đầu chấp nhận sự vất vả tiếp cận nơi mới , quay về với công việc cũ nhưng giờ đây mình đã có kinh nghiệm hơn hoặc đỡ gà CN hơn . Mình biết là sẽ rất khó khăn nhưng cách đó có vẻ thuận lợi hơn . Nghĩ đến con số 7 mà buồn nẫu gan . H chắc được 8-9 gì đó nên đã ok rồi , mình ko bì với H được : Con ông cháu cha + Hình thức đẹp ! Chú B nói , mình rơi vào số dự bị , chú Q nói mình đừng trông chờ , hy vọng ... Buồn vì ko ăn nhời ... lẽ ra đăng ký thi bên *** thì có phải được nâng đỡ ko , chuyên môn kiểu gì chả được 8-9 ( ! ) Mình là con lừa ưa nặng , cứ muốn đi chệch ra con đường định sẵn ! Ăn đòn nặng lại kêu đau !
    ...
    Chiều nay , mình ngồi than vãn gần 2 tiếng đồng hồ ... chuyện thập cẩm cũ và mới ! Mình ko kiềm chế gì cả , cứ trút vào đầu anh , bất cần biết anh có nghe hay ko ! Lẽ ra những chuyện đó mình tâm sự dàn trải trong NK net , khoá cái thùng rác online rồi ... tự dưng biến anh thành cái thùng rác offline ! Trước đây mình chỉ tin tưởng mỗi anh Q , hỏi ý kiến anh ấy ... bây giờ lại bắt cả anh D nghe thập cẩm rồi anh D khuyên mình na ná ý cảnh sát thôi mà ! Sao mình có thể trút vào đầu anh D được nhỉ ?!
    Ngày mai , mình rủ anh D đi cùng mình hơn 80km , đi đường xa một mình thì rét lắm ! Nếu anh D nói và đối xử với mình na ná anh Dw thì mình sẽ biểu tình , nhảy xuống đi xe khách !
  4. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Ây dà ! Mình đang ngồi ở hàng Net ngay cổng trường cấp 3 cũ đây . Nhìn thoáng qua bên ngoài thôi , ko muốn đi dạo vào trong vì say xe mệt gần chết . Cứ tưởng vào Net cho đỡ mệt ... chả ăn thua , mình đang chat với anh D , biết thế đi cùng anh ! Đấy , sướng ko muốn lại cứ muốn khổ , nếu được đi cùng anh lên đây có phải đỡ mệt ko ... hu hu... nhưng mà lượt đi , lượt về gần 200 km , ai dám chắc là ko có chuyện gì xảy ra !? Thôi thì đi ôtô một mình vậy . Sáng nay , đứng chờ xe ở Ngã Tư khổ , mình cứ nhìn về phía ngõ nhà anh , cứ nghĩ là gọi điện đính chính lại rủ anh đi cùng .
    ...
    Anh xe ôm cười toe toét mời khách , trong đầu mình tái hiện hình ảnh một người quen nào đó mà mình ko thể nhớ ra được .
    - Anh tên là gì ? Nhà anh ở đâu ? Sao em thấy nah quen quá mà ko nhớ ra anh tên gì !
    - Xe ôm thì ông nào cũng giống nhau thôi .
    - Ko đâu , nhất định anh gần nhà em hối bé ... vì em biết ai trong quãng thời gian nào là em nhớ !
    - Thế nhà em ở đâu ?
    - Hồi bé nhà em ở *** , về sau chuyển vào gần nhà máy ***
    - À , thế thì gần nhà anh . Thế nhà em chuyển từ bao giờ ?
    - Năm 88-89 .
    - Anh già rồi sao hồi bé em biết nah được ?
    - Chắc hồi ấy , anh hay đi qua cổng nhà em nên em nhớ mặt .
    - Thế em bao nhiêu tuổi ?
    -
    - Ừ , chắc là em chơi với thằng út nhà anh .
    - EM anh tên gì ?
    - Tên Huy.... À đây này , đường vào nhà anh ngày xưa đấy !
    - Vâng , nhà em ở đây mà , thảo nào trông anh quen quá , em nhận ra ngay !
    Hoá ra , là một người mình biết qua loa cách đây 15 năm.
  5. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    2 ngày hôm nay mình vẫn nôn nao mỗi khi ô tô chạy qua hoặc mùi thuốc lá . Sức khoẻ đểu thế ko biết ! 3 đêm liền mất ngủ , chán quá !
    Mình chưa thể liên lạc được với anh Th , khoá máy hay ngoài vùng phủ sóng . Th cũng chạy như ngựa vía , mình chưa gặp được .
    ...
    Từ đợt kết thúc thực tập đến giờ , mình chưa cảm thấy bế tắc về tư tưởng nên vẫn lạc quan nhiều , thành ra hơi chủ quan về điểm tổng kết cuối cùng ! Nghĩ đi nghĩ lại thì lỗi tại số mình vất vả , cái gọi là số mình ko bao giờ chấp nhận , nhưng khi mình xoay chuyển hết sức rồi thì đành phải quy về số thôi ! Trách mình có nên ko nhỉ , cố gắng chứ con vịt đừng đánh trống bỏ dùi ! qua 2 vòng rồi , ko thể về đích được ... tìm xem mối thắt nút ở đâu nào ... mình tự gia hạn đến hết quý 1 / 2004 ! Vả lại mình đâu có sợ vất vả , dám chấp nhận bò lại từ zero ! Cùng lắm thì quay về nghề cũ , vất vả đấy nhưng còn hơn là để anh trai dắt dây xỏ mũi !
    ...
    Chiều tối qua tạt vào nhà Tr , lâu ko thăm hỏi nhau nên mừng quá , nó cứ giữ lại ăn tối cùng 2 mẹ con nó , anh L đi vắng . Nói chuyện vòng vo lại quay về chuyện chán chồng , rồi chuyện ngoại tình . Cái Q cũng sang , 3 đứa thảo luận cái chủ đề cơm phở !
    - Làm cách nào để ko chán chồng .
    Ko ai trả lời được .
    - Có nên ngoại tình ko ?
    Cả 3 đứa cùng gật đầu !
    Cái Q nói lại mớ lý thuyết các giai đoạn khủng hoảng tâm lý vợ chồng và hàn gắn . Mình ngày xưa được có 6 điểm môn Gia đình . Lý thuyết trung bình thế thì thực hành kém là phải rồi !!!!
    Nghe Tr kể lại phi vụ của nó ... chà chà rất chi là ... thế mới biết tẩm ngẩm tầm ngầm thì đánh chết voi ! Cái Q nói rằng thì mà là ... ăn phở để giải quyết xì trét , giải toả tinh thần . Mình thì to mồm bị con Tr bảo thế . Oài ! Chán chồng thì bỏ mẹ nó đi , rồi ngoại tình , sao cứ phải ôm 2 loại cho thân tàn ma dại nhỉ ?!!?
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 19/12/2003
  6. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Hình như mình cảm thấy vui vui ! Dự định ngắn hạn trước mắt để đối phó với tình cảnh trước mắt chưa cái gì ra cái gì cả . Ơ mà sao mình bình tĩnh thế nhỉ ? Thực sự thì mình ko dám mơ tưởng cao hơn , nhưng chính thày H lại kỳ vọng , mơ tưởng hơn cả mình ! Tối qua đến nhà thày H nhân ngày Lễ *** , mình nói rõ lại dự định - kẻo nhỡ chú B truyền đạt lại thì cũng ko tiện lắm . Quả thực hôm nói với chú B , mình có vẻ tự ái !!! Cuối cùng thống nhất lại *** ...
    Tình cờ mình nhìn thấy tập in " 51 bức thư tình " , mở ra đọc thử ko khoái lắm , lật lật vài trang ... thật hết sức bất ngờ , hết sức tình cờ... trang bất kỳ ... mình đọc thấy quen quen . Đọc nội dung thì đúng là thư của mình viết cách đây mấy năm ( 24/9/1999), ngạc nhiên vì sao nó được in ở đó ! Nghĩ lại mới nhớ ra , có một lần mình viết thư cho H vào dịp Trung thu , nhưng ko dám gửi , sợ làm phiền H . Sao nữa nhỉ ? À , tạp san " Người đẹp " hay " Thời Trang Trẻ " gì đó ... mình nhớ ko chính xác lắm ... mở cuộc thi " Những bức thư tình của bạn " ----> mình đã gửi bức thư ấy cũng chỉ vì bức xúc chứ ko nghĩ sẽ được lọt vào vòng chung kết !
    - Mình có hư cấu 1, 2 tình tiết cho thêm lãng xì mạn ! Tiêu đề bài dự thi là " Chị và Em " . Đầu thư thì viết là " Em thân ! " Ko hiểu sao bọn biên tập gộp tiêu đề thành " Chị và Em thân ! "
    - Trong thư mình viết kém 2 tuổi chứ ko phải là 3 tuổi !
    - Cuối thư , mình ko dám ghi tên thật vì sợ nhỡ đâu đăng báo . Tên H. M tức là Hà Mã !
    Chắc là tại bức thư đó viết trong bối cảnh Trung thu có trăng , lại đan xen tình tiết phim HQ nên lãng mạn và được bọn biên tập chọn cho vào in . Sau đó , mình ko theo dõi cuộc thi nên ko biết có được đăng trong số nào ko ? Thực ra mình đọc cái mình viết đâu có nhận thấy nó hay ho gì ?! Dù sao bức thư đó cũng xuất phát từ những cảm xúc rất chân thực . Chiều nay , mình sẽ đến VDC tìm mua tập đó . Một kỷ vật sẽ rất rất đặc biệt !
    ...
    Tối qua rẽ qua nhà anh Q chơi , thật ấm cúng và mình luôn cảm thấy thoải mái tinh thần . Đúng là mình luôn luôn cần có sự cổ động để vững tin trong c/s . Thảo nào các VĐV luôn cần sự cổ vũ !
    ...
    Hôm qua , mình đành thất hứa với Tr đến thăm cái Nh , thôi để tuần tới đằng nào cũng tụ tập nhau vậy ! Chúng nó bảo xuống nhà mình , nhưng mình muốn họp quốc hội ở nhà cái Tr !
  7. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Merry Christmas !
    ...
    Ngày 24/12 chính là ngày cưới của mình và ko có gì tạo dấu ấn sâu sắc cả ! Ngày cưới là ngày trọng đại nhất của mỗi con người thì mình mong ngày cưới trôi đi nhanh nhanh , thật nhanh , thậm chí mình ko muốn mời một số người vì mình ko muốn họ nhìn thấy mình trong trang phục áo cưới ! Lúc nhà trai đến dón dâu , mình suýt ngất vì trúng gió độc - cảm nặng ! Mọi người tưởng mình xúc động quá !!! Never !
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 24/12/2003
  8. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    1, Oa ! vừa lò dò vào đã nhận được lời chúc mừng của SeaThndr . Ai là ai trên cái mạng ảo này , chả biết đường nào mà lần !
    Đúng là cái mạng ảo này mang lại niềm vui cho mình hơn cái sân khấu thực ngoài đời , nhưng mình ko bao giờ thực sự tin cái ảo - đó là nguyên tắc ! Cái hư ảo như cái bóng con ma - nó ám ảnh mình - sợ vãi linh hồn mất !
    2, Tạp san " Người đẹp VN " ...
    3, Cái tờ giấy ấy mình đã cố tình cất kỹ ở ngăn kín nhất , khó phát hiện ra nhất sau lớp vải táp trang trí của cái túi ... con cú lởn vởn vì mất dấu ! Chắc cảnh sát đọc đây mà ! Cứ yên tâm đi cảnh sát ạ , " cái vật " sở hữu của cảnh sát luôn biến đổi ko ngừng đấy !!!
    4, Đã mấy chục năm nay ( ! ) chưa bao giờ mình đi chơi Noel , chưa bao giờ bước chân vào Nhà Thờ đêm Noel . Mình vẫn coi Noel là 1 ngày Lễ , Tết như bao ngày khác ... nhộn nhịp , háo hức , hy vọng đón chờ 1 điều gì đó mới mẻ . Mỗi một ngày Lễ đến là một lần mình sẵn sàng mở toang con tim , dành cơ hội cho ai đó .... tặng mình thứ mình thiếu thốn , khát khao nhất ! Mỗi lần chứng kiến bạn bè đón nhận Hoa Hồng hay cái gì đó , mình thường tự gạt mình rằng , mình ko thèm , ko cần ! Chả có gì là quan trọng cả !!! Để rồi chính mình thầm nguyền rủa rằng : " Ai là người đầu tiên tặng mình duy nhất 1 bông hoa hồng thật to , thật đẹp thì mình sẵn sàng iu người đó . Và mình nguyền rủa người đó ! " ==> chính là cảnh sát ! Đấy là ngày xưa . Đã bao mùa qua đi , mình thầm hiểu HP là cái mình tự tạo ra , là cái mình tự hài lòng với c/s , đừng mong chờ HP đến gõ cửa !
  9. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Happy Anniversary!
  10. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    - Hà hề hì .. Rồng ghé vào thăm Tôm ! Thank U !
    - TTVN chập chờn trêu mình , thành ra muốn mời khách 1 ly cà fê Trung Nguyên cũng khó !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này