1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng ngày qua dẫu đắng cay ...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi RyuSiWon01, 07/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Trưa nay được gặp anh chai online , tưởng vui vui ai dè ... Thực ra anh chai ko hiểu y'' mình cho dù có đọc được đôi 3 dòng NK của mình .... Dù sao mình vẫn cám ơn nhời nhắc nhở của anh rằng thì mà là ... Hiểu thế nào được cái máy dự báo thời tiết này ( ! ) mình chỉ định mời anh đi ăn trưa thôi mà ... Thật đúng là ... anh dùng từ kiêu là ko chính xác , mình chỉ cảm thấy tự ái một chút thôi !!!
  2. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Có mấy dòng chữ thôi mà ko gửi được vì Bạn sai mật khẩu !
    ...
    Mình đúng là một con lừa ngu xuẩn , lo đối phó với người tình trăm năm ( ! ) mà tìm lối thoát nào cho êm lẹ ? Thương 50% + ghét 50% là sao , mình bị rối loạn Thần kinh chỉ huy cảm xúc à?! Mình gia hạn cho 1 năm nữa , nếu ko lựa được mình thì khỏi phải nói . Mình sẽ là bà vợ sống đoảng vị nhất quả đất , vô duyên nhạt nhẽo . Chán ngấy thì đi tìm em nào nâng khăn sửa mũ vậy . Chả ai hâm bằng mình , cứ mong như thế đấy !
    Xời ơi là mệt , cái T hỏi thăm tình hình anh trai thế nào mà nhiều lúc anh ấy trút xì trét , bực dọc vào đầu nó . Chạm trán nhau 8h/ ngày nên T hiểu anh trai khá tốt , nó thông cảm cho. T bảo mình đừng dồn anh trai vào bước đường cùn khi trắng tay. Vợ con là quý giá nhất mà đang sở hữu được, giờ mà *** khéo lại làm thật thì tiêu ! Cái gì nhỉ , phải tìm cơ hội thật êm du ... Mình chả biết đường nào mà lần , vì bây giờ mình đang chới với 1 cơ hội lớn nhất để có thể xa HN , xa anh trai một cách hợp lệ ( ! ) .
    ...
    Sáng nay mình đã đến Trung tâm , tạm gọi là thích hợp với điều kiện , hoàn cảnh của mình vào lúc này !
  3. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Con Cá to nhất là con cá mình muốn giết chết ! nhưng Cá chết thì chắc mình sẽ ko bao giờ viết NK nữa ! Chắc chắn cái sở thích viết NK của mình bắt đầu từ con Cá ! Mình đã tự hứa rằng , khi nào vượt qua được chướng ngại vật lần này thì phần thưởng sẽ là cái NK OL mình yêu thích nhất ban đầu ấy ... hơi vơ vẩn chút xíu nhưng quả thật ko có nó thì mình đã ko quyết tâm chiến đấu với c/s như ngày hôm nay . Chính xác hơn phải là lý do *** rất trừu tượng ... mình tự đánh tráo khái niệm để an ủi cõi lòng rối bời !
    Cố lên , tất cả vẫn ở phía trước , ngày mai , ngày kia đừng buồn , đừng nản chí , vất vả cái này sẽ gặp được điều bất ngờ khác ... hãy cứ hy vọng mà sống cho ngày mai .
  4. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    ... Có những người mình tưởng chỉ gặp 1 lần rồi sẽ ko gặp lại , vậy mà quả đất tròn thế ko biết ! Sáng nay mình thực sự bất ngờ khi gặp lại cô VA . Hơi mất tự tin một chút , lúng túng một chút ... nhưng mình đã suy nghĩ kỹ rồi , cái gì cũng có giá của nó . Một bài học rất đơn giản " Hãy sống nhiệt tình , chân thành với những người xung quanh mình ngày Hôm nay . Đến một ngày mai nào đó mình sẽ cần đến họ ! "
    ...
    Mình sẽ được đi HP vào tuần tới nếu ko có gì thay đổi . Rất vui , tại sao mình yêu HP đến thế ko biết nữa ?!!? Thậm chí mình vẫn thầm nghĩ rằng , nếu có cơ hội sống và làm việc ở HP , mình sẵn sàng gắn bó với thành phố biển xấu xí dị dạng này !!! U raaa........... !
  5. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Hic ! Chiều nay mình chiều theo 1 sở thích tiêu cực , chả hay ho tẹo nào . Dù sao mình vẫn tin vào lý trí của mình đủ sức kiểm soát mọi cảm xúc , tình cảm của mình . Chỉ khi nào trong giới hạn nhất định mình tự lên dây thả cót thì ko nói làm gì ... nói chung mình ko bao giờ sợ mất hết lý trí vì tình cảm lấn át cả . Cái này đã được thử thách trong nhiều tình cảnh trớ trêu rồi ! Nhắm mắt yêu quên trời , quên đất vì 1 MAN là ko bao giờ vì mình luôn để lý trí can thiệp vào tình cảm , vào cái gọi là tình yêu .
    Lang bang nốt mấy ngày cuối năm 2003 ( đánh dấu sự sa sút tinh thần và sai nguyên tắc sống chưa từng có ) . Mình đã thoát ra nỗi ám ảnh cũ và hư ảo ... Hy vọng là mình sẽ thay đổi được một số thói quen cũ và một số sở thích tiêu cực !
    ...
    Ơ mà dạo này H sống chết ra làm sao mình chả biết gì cả, đổi sim thì mình ko có cách liên lạc ... Còn thằng Th thì địa chỉ của nó thế nào nhỉ? mình đang cần biết để mấy bữa nữa có đi HP còn gặp rồi sau này còn nhờ chỗ đi lại !
    H ơi ! tao biết mày ghét tao như con dog ấy , nhưng mà ghét vừa vừa thôi nhé , tao vẫn mua thạch cao đắp tượng mày đấy . Nhiều lúc tao muốn chat với mày nhưng chả biết mày đang ở đâu !
    ( Cứ nhắn thế , đọc được thì đọc ! )
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 30/12/2003
  6. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Bộ nhớ của mình quả là ục ặc ! Có vấn đề hay bình thường nhỉ ? Trí nhớ giảm đi à ? Một người quen mấy năm rồi , vừa gặp hồi tháng 7 vừa rồi chứ đâu phải mấy năm ko gặp cho cam ( ! ) Vậy mà khi mình gặp một người , lục lọi trí nhớ mãi thì rõ đây là khuôn mặt quen , người quen , sao nghĩ mãi ko ra cái tên của người ta . Thử ghép mấy cái tên quen biết vào người này - Ko phải , nhận rõ là ko đúng nhưng sao ko nhớ nổi tên nhỉ ? Đành phải hỏi ===> hoá ra là anh L !
    Có những nguời mafia mà mang dáng vẻ giản dị , mình ko thể nhận biết qua vỏ bọc bên ngoài của người ta , nếu biết được thì sẽ có lợi ra phết ! Những mối quan hệ xã hội , cái mà mình cần thiết và mong muốn xây dựng thực sự , cái này mình hiểu rõ mục đích của mình ! Anh H và chị H quả là dân quan hệ tầm cỡ , mình cũng muốn rèn luyện để có thể được như chị H . So sánh chị H và chị Th ( người mình vẫn ngưỡng mộ về sự thành đạt về lĩnh vực ngoại giao , chính trị ! ) mình đã phát hiện ra 1-2 điểm na ná giống nhau của 2 chị ấy ! Mình muốn học tập kiểu đó lắm chứ ! Thực ra để thiết lập một mối quan hệ XH ko phải là khó , nhưng duy trì và khai thác mối quan hệ đó chưa phải là năng khiếu của mình ....
    ...
    Viết NK online nơi công cộng chỉ cho phép mình dưa lê chuyện tình cảm hay chuyện gì đó vô thưởng vô phạt ... những ý tưởng ( có thể là điên rồ , hoang tưởng vì xa hiện thực , có thể hoành tráng ...) , những kế hoạch xa xa , những dự định nhớn , những mơ ước .... mình vẫn nung nấu và lạc quan .... có lẽ mình nên viết NK vào sổ , để có thể phân tích thuận lợi , khó khăn cho mình , để có thể phán đoán , mổ xẻ một số người !
    Cái mơ ước buôn chứng gà của mình có lẽ ko thể thành chứng ung được vì nó bắt đầu mọc những cái rễ đầu tiên , trong vài năm tới mà mọc rễ chùm , rễ cọc thì mình dám theo đuổi mơ ước này . Vả lại nghe đâu đến năm 2007 , cuốc hội mới ban hành luật chứng gà , lúc đó chợ chứng gà phát triển hơn . Ok ! thời gian sẽ cho phép mình học lý thuyết , quan sát chợ để đúc kết thực tiễn !!! Vả lại mình sẽ đi vơ vét , ki cóp vốn dần dần chẳng hạn , 4-5 năm cũng nhanh thôi . Đấy , vừa ngày nào năm 2000 mà bây giờ đã 2004 đó thôi ! Cứ lạc quan sống con vịt nhé , đừng an bài với phận nữ nhi !
  7. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Chào 2004 !
    Happy birthday to me !
    ...
    Tối hôm qua xem nối vòng tay lớn qua VTV3 , tự dưng mình thấy xúc động đậy quá nên nước mắt cứ thiên nhiên thôi. May mà anh trai ko có nhà kẻo ngại chết đi được . Hic ! sợ chị hàng xóm tồ tồ chạy sang thì xí hổ nữa chứ . Nói đến lòng trắc ẩn , thỉnh thoảng mình vẫn làm từ thiện đó thôi . Gặp ăn xin ở chợ này , những người nghèo khổ ở quê ra buôn thúng bán mẹt ... mình ko muốn mặc cả khi mua hàng cho họ ! Ko có tiền cho họ thì thôi ai lại mặc cả đanh đá như dân thành phố bao giờ ! Có một lần mình đi lễ chùa về gặp 2 ông bà già quê Thanh Hoá nên cho 2 quả cam lộc và 20.000đ , vậy mà 2 ông bà ấy cứ lạy sống mới sợ chứ , bà già ngồi khóc mãi ko đi được. Đấy , người thành phố tiêu 20.000đ được bao lâu ? vậy mà người nghèo quý giá đến thế ! Quần áo , chăn bông cũ , đồ chơi trẻ con mình lọc ra đóng vào thùng catton tử tế , quần áo lành lặn đấy chứ đâu phải rách nát thì mới vứt đi cho người khác . Áo jacket cũ , áo len , quần kaki cũng đủ ấm mùa đông cho bà đồng nát ! Mà quả thực giúp được người khác dù việc nhỏ cảm thấy thanh thản ra phết !
    Đã gọi là lòng trắc ẩn thì cũng có lúc nó ẩn chứ bộ ! Mình cũng sống ko trung thực với một số người và gian dối chính mình .... Có những lúc mình thầm nghĩ sống ngay thật vẫn chịu nhiều thiệt thòi thì thử thay đổi thái độ sống xem ra sao , cũng bon chen , cũng ích kỷ , cũng toan tính , cũng sẵn sàng vì lợi ích của mình mà quên lợi ích người khác ... Quả thực sống như vậy mệt mỏi vô cùng , già nhanh nữa chứ , chả bao giờ được thanh thản . Ấy là còn chưa kể đánh mất niềm tin , đức tin - cái mà mỗi con người cần có để vượt qua lúc gian nan ... Bây giờ mình lại được mở mắt ra , nhận thức được mình là ai , sống như thế nào mới là phù hợp , mới là chính mình . Vả lại công cụ sống tốt ko chỉ là đạo đức , cái mình thiếu là năng lực trí tuệ , sức khoẻ tinh thần cũng như thể chất !
  8. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua ko ngủ được , nhớ cún quá đi mất . Tưởng tượng ra hình ảnh của cún lúc giận dỗi người lớn , lúc chuyện trò mà thấy hạnh phúc ấm áp cõi lòng . Mừng vì nhiều người khen " nó khôn thế " . Quả thực cún rất tinh ý trong con mắt quan sát người xung quanh so với trẻ con . May mà cún ko thừa hưởng cái ngờ nghệch , thờ ơ với xq của mình , mình luôn thích mẫu người sắc xảo , khéo léo trong ăn nói ... có vẻ cún của mình sau này sẽ sắc xảo , tinh ý, khéo mồm !
    Đêm qua , mình suy nghĩ mông lung về *** lần này , phải quyết định dứt khoát trong tuần tới vì ko thể theo đuổi song song 2 bên như vậy được . Hình như có cái đích " kép " nếu về được đích này thì sẽ dẫn tới cái đích tiếp theo cao hơn , mình đã suy nghĩ rất nhiều về cái này - hơi mạo hiểm vì nó ko chắc chắn bằng cái mục tiêu *** cũ ... Khi có nhiều cơ hội cùng xuất hiện ---> phải lựa chọn 1 trong 2 đối với mình có vẻ khó khăn.
  9. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Con người ta đôi khi làm việc mình ko muốn , thậm chí mâu thuẫn với chính trái tim mình , day dứt lương tâm đấy nhưng vẫn mặc nhiên để làm gì ? làm gì gió có biết không ?

    Em vẫn đi con đường không bóng mát
    Phía xa xa mờ ảo bóng hình anh .

  10. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Mình đang nghĩ đến thuốc phiện ! Tôn giáo là thuốc phiện của mọi người , không phân biệt tri thức hay nông dân , bất cứ tầng lớp XH nào cũng có sự tín ngưỡng tôn giáo và niềm tin tôn giáo rất cần thiết cho c/s . Tâm linh thuộc về thế giới ảo vì thế con người ta ko thể kiểm chứng được mà vẫn tin . Nói đến đâu là bộ óc được huy động liên tưởng đến đó , kiểu gì cũng chiêm nghiệm thấy đúng phần nào ! Ơ thế intôlét có phải là một loại hình tôn giáo biến dị ko nhỉ ?!!Cũng có thể gây nghiền với mọi người , ko phân biệt tầng lớp giàu nghèo , lứa tuổi . Cái thế giới ảo này xem ra có vẻ làm cho mình nghiện rồi đây . Ảo ảnh ơi đến khi túm được vào ngươi thì ta đã nghẻo rồi ! Suy cho cùng tâm thái ổn định thì tâm ko nhiễu , ko phải tìm đến thế giới ảo .
    ....
    C/s ko bằng phẳng làm cho mình ham sống hơn - bản năng mà thôi ! Luôn muốn lao đầu về phía trước , còn phải lo nghĩ còn tiếp tục suy nghĩ , tính toán ---> để hiểu bản thân mình hơn và để thích nghi với dòng đời . Buồn gì mà buồn , hết tiền có đáng buồn ko nhỉ ?!! Hạn chế mua sắm đến tuần sau vậy ! Giật mình vì sắp Tết rồi , nhanh đánh vèo một cái chưa kịp đi trả nợ Bà Chúa kho !
    Sáng dậy sơm đứng trên sân thượng chợt nhìn thấy 1 đàn chim bay vụt qua . Nhìn dáng vẻ đúng là dáng cánh én trong tranh ảnh . Mình thầm hỏi xuân về rồi à ? Có giật mình? Có thấy ái ngại khi một mùa mới lại về ? Ko ! Xuân về cho sự sống đâm lộc , nảy chồi . Vạn vật hồi sinh . Nói đúng ra thì đến từng tế bào trong mình cũng hoạt động theo quy luật của mùa xuân . Năm nào để ý mình cũng cảm nhận được mùa xuân---> có vẻ tươi tắn nhất trong năm ! Thu với chả đông , lạnh lẽo cô đơn lại nứt nẻ khô ráp ai mà chịu nổi Mùa đông này có vẻ ấm áp hơn ...
    Chuyện ngày hôm qua là chuyện dòng đời theo tháng năm ...
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 06/01/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này