1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng ngày qua dẫu đắng cay ...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi RyuSiWon01, 07/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    My God !
    Nhóc con ốm gần 1 tuần thì có khác gì mình ốm 1 tuần. Oài! mệt hết cả các cơ quan đoàn thể. Bình thường cún khoẻ mạnh, mải chơi bỏ 1 bữa sữa hay bữa cơm nào là mình đã căng hết cả đầu rồi, đằng này cún từ chối quyền lợi măm măm cả ngày khiến mình phát hoảng!!!
    Tạm ổn rồi. Mình sẽ được về ở với bố mẹ. Mẹ nói bâng quơ rằng, lần này thì mẹ giữ 5 năm nữa mới cho mình đi lấy chồng ( ! ), mà con rể phải như thế này... như thế kia... Khiếp! mẹ làm như con gái mẹ lá bạc cành vàng lắm hay sao?! Mẹ nói chầm chậm rằng, nhiều lúc mẹ nhìn bất cứ 1 thằng nào đi ngoài đường trông đàng hoàng thì mẹ đều thầm ước " giá như mình có thằng con rể như thế trông cũng gấp mấy lần thằng *** "
    Đó là chuyện tiếu lâm của mấy mẹ con.
    -----------------------------------------------------------------------
    Bây giờ mình ko còn lý do để buồn vui cùng TTVN nữa. Còn nhiều Box, nhiều ngõ ngách mình chưa hề lượt nick tới...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này