1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng ngày.. Tớ...Học làm người LỚN.. (hii)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 06/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    @nguoicohuong sao pác nói thế, cuộc sống thích ư? Thế nào là thích hả pác? Pác nên nhớ là con người tạo nên cuộc sống, chính ta mới có thể quyết định được cảm xúc vui-buồn của ta thôi. Tớ là tớ cũng cố gắng lạc quan lên để tìm ý nghĩa của cuộc sống, tớ không còn muốn tiếp tục những cảm xúc buồn, mất niềm tin và thiếu tích cực nữa.. nên.. HÔM NAY TỚ BẮT ĐầU THAY ĐỔI...
    Chuc nguoicohuong sẽ sớm tìm lại được niềm vui sống cho mình, để tiếp tục vui-cười-và hạnh phúc nhé! :-* [r32)]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Suỵt, hii, tớ là tớ TẬP LÀM NGƯỜI NHỚN trong suy nghĩ, chớ bề ngoài vs những cái "râu ria" kiểu avar, status, blabla thì ko cần thiết... Hiehie. Mờ Kitty thì sao chứ, chạ nhẽ cứ thik Kitty là bị coi là "trẻ con" ờ..? :-"
  2. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Suỵt, em nói nhỏ này, hóa ra chỉ là nhớn trong suy nghĩ thôi hả bác? ở ngoài vẫn cute và vẫn được coi là trẻ con đúng không? em sẽ giữ bí mật này cho bác!
    P/s: thick Kitty thì ko phải gọi là trẻ con mà là gọi là người chưa nhớn thôi ạ
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ nhỉ, nhớ giữ pí mật choa tớ nhá sealoves.. Thanh-kiu.. ^_^
  4. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới sang rồi. Tớ vẫn ghi nhớ cái quyết tâm "Học làm người lớn" của tớ. Nên, hôm nay tớ sẽ lại viết, viết những điều tớ suy nghĩ, những điều tớ nên làm và sẽ làm để...trở thành NGƯỜI LỚN! ^_^
    Trước khi đến với những điều mới mẻ đó, tớ muốn nhắc đến thành công nhỏ mà tớ có được đến thời điểm hết ngày hôm qua..Tối qua, tớ đã quyết định đưa t.y của tớ đến buổi tiệc sinh nhật của chị họ tớ. Buổi tiệc có gần như đầy đủ các anh/chị e trong cả gia đình lớn của tớ. Đây thực sự là một quyết định quan trọng đối với tớ, và cũng gây bất ngờ, tò mò đối với mọi anh/em khác trong nhà vì từ trước đến giờ, tớ luôn giữ kín bí mật về chuyện tc cảm mình, cả nhà tò mò đến mấy thì cũng ko có được thông tin gì ngoài việc "đoán mò" cả.
    Ban đầu, t.y của tớ có vẻ như giữ ý với mọi ng, nhưng rồi dần dần, sự chào đón nhiệt tình và vô tư của mọi ng, a cũng thoải mái hơn, vui vẻ hơn, và dám cả thể hiện tình cảm với tớ trước mặt mọi ng nữa.. hii :''>
    Đã lâu rồi, hôm qua tớ mới thấy a thể hiện niềm vui và hạnh phúc đối với tớ như vậy. A tình cảm với tớ.. Tớ cảm thấy, cách cư xử mới của tớ, sự quyết đoán và tự tin mới này làm tớ trưởng thành hơn. Và, tớ vui nhiều lắm-!
    Ngày mới, hôm nay, tớ nghĩ đến những việc tiếp theo tớ cần làm và thực hiện, đó là: LÀ CHÍNH MÌNH!
    Tớ sẽ là chính mình, vui-buồn hay có bất cứ cảm xúc gì, tớ sẽ dám đối mặt và vui vẻ chấp nhận, tớ sẽ là người duy nhất điều khiển cảm xúc của mình. Và, tớ chọn niềm vui làm cảm xúc chủ đạo của tớ!
    Nếu có việc gì đó không được như ý muốn, tớ sẽ nói rằng: "mọi việc có lúc suôn sẻ, lúc khó khăn. Không sao, sẽ ổn thôi, và mình sẽ tiếp tục cố gắng-"
    Nếu có ai đó làm tớ không vui, tớ sẽ tự nhủ: "họ đang sống rất thật với cảm xúc của họ. Mình tôn trọng cách cư xử và suy nghĩ của họ. Mình sẽ làm những việc mình cho là đúng và cần thiết để họ hiểu suy nghĩ của mình".
    Nếu khi thấy mệt mỏi, tớ sẽ nghỉ ngơi, sẽ thư giãn đầu óc của mình, không suy nghĩ nữa. Để khi lấy lại cân bằng, tớ sẽ tập trung cao độ vào những việc cần làm để đạt hiệu quả cao nhất. Tớ sẽ cố gắng, và sẽ làm được!
    Việc hôm nay là vậy, tớ viết ra để nhớ, và để thực hiện. Quá trình này như một bài kiểm tra thực hành gồm nhiều bước, và từng bước, từng bước tớ thực hiện sẽ phải chắc và đúng!!! :)

    Good day nhé Kitty! :x
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Muốn lớn thực sự, hãy trở thành đàn bà đi đã. Hình như mem của Enghlish Friends club ấy nhỉ? :)
  6. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ko the like noi cmt cua pa'c nay`! nonsense! [-X
    co phai la mem cua clb nao day hay ko, ko quan trong vi day la box Tsu pac ah! [-(
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    hey , just joking. Cacel if you dont like !
  8. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    @lovelyciaboy no need to remove or delete ur post! :)
    ----****----
    Hầy, sắp thi đến nơi nơi, tập trung tí đi nàng ơi, lười quá nhá, cứ ngồi ngắm mấy cái ảnh thui ý àh.. :''> Đùa chứ, nghiêm túc đi.. ^o^ Học nhá, chăm nhá, cấm cười đùa nữa..cấm máy tính nữa.. hihi... =>Chạ giống ng nhớn j cả-! :D
  9. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm rất tốt, tốt mà.. Đừng lo lắng gì cả, tiếp tục cố gắng nhé! Good luck to you, little Kitty! :-*
  10. hoang_tu_ngu_trong_rung

    hoang_tu_ngu_trong_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    HẢ:-O... HỪM:-?... HỚ HỚ HỚ :)):))=)) Đó là những cảm xúc của mình từ lúc đọc xong cái tiêu đề cho đến khi đọc hết topic này ;)). Now I know ur secret >:)

Chia sẻ trang này