1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng ngày trên đất Úc...

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi bill_nguyen, 27/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Australia: kiện tập thể đối với hãng dược phẩm Mỹ Merck
    hàng trăm người Australia đã đứng đơn tập thể kiện hãng dược phẩm Merck với yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do thuốc giảm đau Vioxx do hãng này sản xuất đã tác động đến sức khỏe của họ.
    Theo luật sư, các nguyên đơn của họ đòi hỏi những sự đền bù "xứng đáng" cho ít nhất 400 nạn nhân bị tai biến tim mạch hay các thân nhân của 50 người đã tử vong sau khi sử dụng thuốc giảm đau Vioxx.
    Có khoảng 250.000 người Australia đã sử dụng loại thuốc Vioxx trước khi hãng Meck có quyết định thu hồi thuốc Vioxx trên thị trường thế giới vào năm 2004. Một cuộc nghiên cứu nội bộ đã chứng minh việc dùng thuốc Vioxx có thể làm tăng gấp đôi các nguy cơ tai biến tim mạch sau ít nhất 18 tháng dùng thuốc này.
    Công ty Merck Sharp Dohme Australia, phụ trách phân phối thuốc ở Australia cũng là một bị đơn trong vụ kiện đứng đơn tập thể trên, khẳng định họ sẽ có kế hoạch tự vệ trong diễn biến từng chặng của vụ kiện. Ở Mỹ, tập đoàn dược phẩm Merck đang là bị đơn của 6.400 vụ kiện và 160 vụ kiện tập thể của những bệnh nhân đã có những "tổn hại thể chất hay thiệt hại kinh tế" khi được chữa trị bằng thuốc Vioxx.
    Vào cuối năm 2004, Merck đã trích ra khoảng 675 triệu USD để đối phó với các vụ kiện.
    [​IMG]
  2. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Lãi suất gia tăng khiến người mua nhà lo ngại
    Các mức lãi suất không cố định có thể tăng đột xuất trong vòng vài tuần tới, nhưng các nhà phân tích tài chính vẫn cảnh báo người mua nhà không nên hoang mang chuyển tiền nợ ngân hàng sang lãi suất cố định.
    Ngân hàng Dự trữ dự đoán mức lãi suất không cố định có thể tăng thêm 0.25% vào ngày 2.3 tới để khai mào cho đợt lạm phát nhẹ trong năm 2005. Nếu đúng như vậy, những người mua nhà ở Melbourne, Sydney sẽ phải trả thêm trung bình $80 vào tiền trả góp ngân hàng mỗi tháng. Sau đó, mức lãi suất sẽ tiếp tục tăng thêm 0.25%, buộc những người mua nhà ?obóp bụng? trả thêm gần $150/ tháng.
    Hiện tại, mức lãi suất chuẩn (không cố định) của ngân hàng Dự trữ là 6.97% và sẽ gia giảm tùy theo từng ngân hàng.
    Do bị đe dọa bởi lãi suất gia tăng, người mua nhà sẽ vội vã thoả thuận với mức lãi suất cố định, bỏ mặc những lệ phí ngân hàng họ phải đóng thêm. Đây là cách duy nhất họ cảm thấy yên tâm trước đợt lạm phát đầu tiên của năm 2006.
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 28/12/2005
  3. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Người Úc được ngư phủ Việt Nam cứu vớt
    Một câu chuyện sống sót lạ lùng. Thật sự không phải là 2 người Úc mà là một người Úc và một người Tân Tây Lan. Hai ông Mark Smith và Steven Freeman đã kể lại chuyến đi thuyền kinh hoàng của họ và sự cứu vớt nhiệm mầu sau 11 ngày lênh đênh trên biển cả ở ngoài khơi Việt Nam. Được biết trong suốt 11 ngày liền, họ đã không ăn uống gì vì lý do giản dị là không có đồ ăn và không có nước. Chiếc thuyền mà họ mới nhận giao tại Hồng Kông và mới khai trương chỉ 2 ngày trước đó, đã bị bão đánh chìm. Chỉ trong một phút, tất cả lương thực và nước uống của họ cũng đã chìm theo. Hai người đã bám víu lấy chiếc xuồng cứu đắm nhỏ và nhiều lần chiếc xuồng nhỏ đã bị sóng đánh lật ngược. Để sống sót, họ đã phải liếm nước mưa trên xuồng và phải uống nước tiểu của chính mình.
    Ông Smith, 49 tuổi kể lại: "Chúng tôi không đem theo được gì cả, chỉ còn mỗi cái giầm và một miếng cao su xốp (sponge). Chúng tôi đã đương đầu với biển cả với 2 bàn tay trắng. Chúng tôi đã sống sót được là hoàn toàn do sự quyết tâm của chúng tôi".
    Cuối cùng hôm thứ Bảy vừa rồi, họ đã được các ngư phủ VN cứu vớt cách đảo Ly Sơn khoảng 5 cây số ngoài khơi miền Trung VN. Ông Freeman, 30 tuổi, người Tân Tây Lan nói: "Thật không thể tưởng tượng nổi. Các ngư phủ Việt Nam thật là tuyệt vời, họ đã kéo chúng tôi ra khỏi mặt nước và tất cả mọi người đã giúp chúng tôi đủ mọi mặt".
    Được biết 2 ông có nhiệm vụ nhận chiếc du thuyền mới toanh tại Hồng Kông và đưa thuyền này về Úc cho chủ nhân chiếc thuyền. Chiếc thuyền khá lớn, dài 20 thước, nhưng chỉ sau đúng một hôm, một chiếc máy bị hư. Lúc đó biển bỗng nổi bão, thuyền của họ đã cách Hồng Kông khoảng 200 cây số. Ông Smith quyết định quay trở về Hồng Kông, tuy nhiên một ngọn sóng khổng lồ ập tới, khiến thuyền bị lủng một lỗ lớn bên hông.
    Ông Smith kể: "Thuyền chìm trong vòng 60 giây. Chúng tôi mất tất cả: chiếc radio, chiếc pháo hiệu, thực phẩm và nước uống và tất cả những thứ khác". Rất may là trời mưa, nhưng vì họ không có gì để chứa nước mưa nên đã phải liếm nước mưa ngay trên thành xuồng. Sau 3 ngày, trời mưa tạnh, nhưng gió vẫn thổi mạnh với tốc độ luôn luôn trên 35 hải lý một giờ. Hai người đã phải bám vào xuồng và luôn luôn sợ hãi bị rơi xuống biển.
    Sau 11 ngày trên biển như thế, họ nhìn thấy đèn sáng trên đảo Ly Sơn nên họ cố chèo xuồng tới đó, nhưng không may lại kẹt phải đá ngầm. Lúc đó, bão vừa lắng. Các ngư phủ Việt Nam lần đầu tiên ra biển trở lại thì gặp ngay chiếc xuống với 2 người đàn ông xấu số. Nhưng hôm nay hai ông là người may mắn nhất trên thế gian. Và vị cứu tinh của họ là những ngư phủ Việt Nam.
  4. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    ơ chỉ nội nhìn thấy cái topic thôi cũng đã thấy buồn rùi...đúng là chả có vẹo gì cả
    về VN bia hơi đê anh em ơi....................
  5. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Bia hơi Hà Nội đê
    Mực với bia [​IMG]
    Thêm tí [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó
    Phở
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    HN đang lạnh, làm tý lẩu hải sản cho ấm
    [​IMG]
    Khói bốc nghi ngút
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    chiến thôi
    Được bill_nguyen sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 29/12/2005
  6. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Híc, chết thèm mất. Nhìn nồi lẩu hay phết, híc
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 30/12/2005
  7. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Có thể một nửa quà Giáng Sinh bị vứt.... sọt rác
    Người dân Úc cho nhau quá nhiều quà cáp nhân lễ Giáng Sinh. Một công trình nghiên cứu của Viện Úc Châu cho thấy mỗi người chúng ta có thể tiêu tới $250 để mua những món quà mà người nhận không cần tới, hoặc không muốn có. ong những con số được tìm thấy trong cuộc thăm dò này: Cả nước Úc sẽ tiêu $14 tỷ trong dịp Giáng Sinh này. Đa số người dân Úc sẽ chi khoảng $500 mỗi người để mua quà. Khoảng một nửa những món quà đó có thể sẽ bị vứt vào thùng rác. 50% dân chúng mỗi năm đều nhận được quà mà mình không muốn. 21% tặng quà chỉ vì cảm thấy là mình có bổn phận phải cho quà mà thôi. Một nghiên cứu viên, bà Emma Rush, nói: "Những con số này chứng minh một điều mà chúng ta đã nghi ngờ từ lâu rồi, tức là rất nhiều những món quà đi thẳng từ cây Giáng Sinh ra bãi rác. Do đó mà thường sau muà Giáng Sinh, những tiệm bán đồ rẻ tràn ngập những món hàng là những món quà mà người ta muốn vứt đi" Gia đình nào càng sung túc thì càng có nhiều sắc xuất cho và nhận được những loại quà vô dụng. Trong những gia đình với lợi tức trên $70,000, 68% nhận quà mình không muốn, trong khi đối với những gia đình lợi tức thấp dưới $30,000, chỉ có 38% Bà Rush nói: "Càng giàu thì không những người ta chi ra nhiều hơn để cho quà, nhưng dường như người ta cũng chọn quà bất cẩn hơn" Về tuổi tác, người trẻ cảm thấy bị áp lực phải cho quà nhiều hơn (35%), trong khi người trên 50 tuổi chỉ 13% Trong số các tiểu bang, NSW cho quà bậy bạ nhất, Nam Úc cho quà chính xác nhất. Ngoài ra gần 2 phần 3 quần chúng Úc ưa chuộng sự kiện món quà được tặng cho một hội từ thiện thay vì cho chính mình. Do đó bản tường trình khuyến khích người dân Úc hãy thay mặt người nhận quà tặng tiền mặt cho các hội từ thiện. Các hội từ thiện biết rõ nhu cầu ở đâu và do đó sẽ bớt phí phạm hơn chúng ta. Và về giới tính, phái nữ tặng quà nhiều hơn phái nam. Trung bình phái nữ tặng 12 món quà, phái nam chỉ có 10 món mà thôi.
  8. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    New Year''''s Eve 2006
    Images from Melbourne, Sydney
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Happy New Year ''''n'''' stay cool in this summer
    [​IMG]
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 01/01/2006
  9. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bà cụ hàng xóm khệ nệ khiêng mấy cái bánh ra khỏi nhà, lèm bèm với tớ "Mày có ăn bánh không? Tao đã nói tao không ăn được bánh rồi, mà Giáng sinh năm nào chúng nó cũng tặng tao bánh".
    Bà cụ sống một mình, bị bệnh tiểu đường, sáng nào cũng chậm rãi bước từng bước xách giỏ đi chợ, tháng nào cũng đón Taxi đi khám bệnh, và tối nào cũng mở cửa sổ bật nhạc "xưa" nghe.
  10. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Tớ công nhận là ở Úc có nhiều người thích chọn cuộc sống rất cô đơn, một mình lặng lẽ. Không biết đó có phải là native của australian ko?
    Còn quà Giáng sinh tặng nhau cũng rất funny
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 01/01/2006

Chia sẻ trang này