1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nocry26, 09/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nocry26

    nocry26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày

    Lần đầu tiên anh mỉm cười với em. Em còn nhớ rõ ánh mắt ấm áp và lấp lánh niềm vui. Anh hay cười mỉm, nhưng mắt thì khác. Khi vui, chúng sáng lên một cách bất thường. Nếu tin vào ánh mắt đó..

    Một ngày bắt đầu bằng những ý nghĩ lơ mơ trong khi em đang thức giấc.Những sự việc diễn ra trong mơ vẫn còn đang lẫn lộn em mong thấy khuôn mặt anh đầu tiên khi mở mắt. Em mơ tới một ngày nào đó thức giấc vì tiếng cười ha hả của anh cùng con gái trong một ngày chủ nhật mùa thu đầy nắng và gió như những ngày này.. Những mong muốn đó, thật ra lại quá xa xôi.
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    sao vậy ta?
    Hóng
  3. nocry26

    nocry26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    vì đó là một người mà khi ở cạnh mọi giác quan của bạn trở nên sống động nhưng lý trí thì chẳng tìm ra lý do nào để tin được anh ta.
  4. nocry26

    nocry26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Ừ thôi! đã từ lâu lắm em không còn nghĩ đến những việc xa xôi. Việc cần phải gặp anh, em đùn người khác. Nếu phải đến em thường chọn lúc anh vắng mặt. Tuy vậy vẫn cố gắng để anh không nhận ra. Trò chơi ưa thích của em là sự thản nhiên. Nhưng anh thì lại luôn biết cách để nói ra những lời làm bộ mặt dù cố gắng giữ vẻ thản nhiên của em cũng phải động đậy. Thật là ngượng nếu phì ra cười. Em không tỏ ra bối rối nhưng qua những lời anh nói, em biết anh để ý đến em thật nhiều. Anh hiểu em, biết em nghĩ gì và em vừa thấy vui vừa thấy giận. Nhưng em vẫn không hiểu, anh muốn gì ở em?
    Em nghĩ đến M. Người đã may mắn hơn em hoặc nhanh chân hơn em. M có anh. Có tất cả. Anh là thế. Anh thông minh. Anh tự chủ và biết tính toán chu toàn cuộc sống của mình. Ngay từ đầu em đã biết vợ anh, người anh sẽ lựa chọn phải là người tháo vát tài giỏi hoặc là gia đình phải gia thế như thế nào đó. Hoặc là cả hai. Anh lãng man nhưng không đủ để hy sinh cuộc sống của anh cho những điều viển vông. Ngay từ đầu em đã biết là như thế.
    Anh đam mê công việc nhưng có chủ định gì hay không em chưa từng thấy anh nói, tâm sự với ai. Tất cả những phút thăng hoa mà anh trong trạng thái ngà ngà gật gù với người khác chỉ là những điều người ta thường nói. Chúng hợp lý nhưng không có gì mới. Chỉ có một điều em biết đó là anh không hề muốn thua kém ai. Ít nhất là không muốn thua kém những người mà anh gật đầu là "được!". M tìm đến anh hay anh làm cho M theo anh. em không biết. Nhưng đàn bà con gái nói chung cũng chỉ thế thôi. Anh am tường tâm lý phụ nữ nên em không hề ngạc nhiên khi M tìm cách bao vây anh. Điều làm em ngạc nhiên lại khác. Hoá ra, cái người như anh. Cái người dễ dàng đánh cắp trái tim người khác. Cái người mà trong một thời gian ngắn mới quen có thể liên tục gây choáng làm người khác bất ngờ và ngạc nhiên và thích thú. Cái người mà sẵn sàng bỏ công sắp xếp mọi điều một cách tỉ mỉ để mọi thứ sau đó gần như được lập trình diễn ra hoàn hảo. Hoàn hảo có nghĩa là đúng như những điều anh đã dự tính ban đầu và anh không bao giờ hết vui khi làm những điều đó "lên kế hoạch- trù tính-sắp xếp, rồi lại lên kế hoạch - sắp xếp - trù tính .." Cái người mà dường như việc ưa thích nhất là chủ động nắm quyền kiểm soát trong mọi tình huống, cần phải nắm chắc mọi việc ấy lại vừa lòng với việc làm con trâu nhởn nhơ chờ cọc tìm đến. Thợ săn lại chấp nhận cái chết của một con mồi.
    Ở thời buổi này đã là thời đại nào rồi, nên em không cho việc một người phụ nữ yêu, say mê và chủ động tìm cách chinh phục đối tượng là xấu. Tìm mọi cách đạt được điều mình muốn một cách kiên quyết, một cách mạnh dạn và bền bỉ như thế em thấy rất được. Rất tốt. Nhưng đó không bao giờ là cách của em. Không bao giờ là điều em làm. Dù anh có nói gì đi chăng nữa thì em cũng không tin. Em tin rằng đàn ông sinh ra trên đời là giống đực. Đàn bà sinh ra là giống cái. Bản năng muôn đời của đàn ông hàng ngàn năm nay đã diễn ra là con đực săn đuổi. Luôn luôn săn đuổi. Dù cho cái cảm giác mình được cưng chiều đón ý, được săn đuổi yêu chiều dịu dàng chiều kéo đến thế nào, cảm giác thích thú vì được ve vuốt ra sao. Dù rất nhiều điều "được" đi chăng nữa. Xét đến cùng, thâm tâm sâu kín nhất có lẽ vẫn ngược lại. Người ta chỉ coi trọng cái gì người ta bỏ công bỏ sức hoặc lao tâm khổ tứ. Chỉ trân trọng những gì người ta tự mình sắm về, đón rước về sau bao nhiêu mong mỏi. Chỉ như vậy, những mặc cảm sẽ không phải mặc những chiếc áo khác để ẩn nấp giấu diếm.
    M là người thắng cuộc giữa những người phụ nữ. Nhưng lại là người thua cuộc nếu chỉ có M và anh. Ngay từ đầu M đã đánh mất trái tim anh khi để cho phần lí trí trong anh quyết định. M vì để có được anh đã xuống lùi một bước. Nhưng khi có anh rồi, tư thế và vị trí đã khác rồi lại vì một phút tự ái mà đánh mất anh. M có lẽ đã tỉnh lại. Và anh chắc cũng đã tính lại..

Chia sẻ trang này