1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùng phèng...Xem bói đầu năm nào....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoclong80, 13/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tùng phèng...Xem bói đầu năm nào....

    Dạ thưa bà con. Vốn là cái nghiệp của đời. Trước là kiếm tiền nuôi lấy cái thân để học hành cho tốt. Rồi sau thấy cũng chẳng phải xau xa rì, nên ngoclong80 tôi quyết định theo ngành bói toán.
    Vốn thì bói toán cũng như một môn khoa học vậy, chia ra làm nhiều ngạch. Có bói tay, có bói mặt, có bói ngày tháng, có bói bài, có bói chén, vân vân và vân vân....

    Vì tài năng có hạn nên ngoclong80 tôi chỉ chọn ba nghề: Bói tay, bói bài và bói mặt. Thêm vào chút nữa là bói dáng đi... (khà khà).

    Nay nhân dịp năm mới qua đi năm cũ đã đến -ý chết lộn... Năm cũ qua đi năm mói đang đến. Một là ngứa ngáy nghề nghiệp, hai là coi như quà mừng xuân cho các thành viên. Sau nữa là cũng để thu thập ảnh cho bác Yann làm album cho box nhà, ngoclong80 xin mở một topic bói toán cho xôm nhà tụ cửa.
    Nhwu vậy, những ai muốn được vài lời tốt đẹp đầu năm (nói trươc ít nói điều xấu để tránh xui xẻo) xin hãy post ảnh của mình lên để ngoclong80 tặng quà. Coi như là mừng tuổi.

    Ps: Ảnh càng cận mặt bói càng chính xác. Dáng càng đẹp bói càng ra hoa... Ghi nhớ , ghi nhớ.

    Ngoclong80
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    chú , cháu gái mở hàng một phát cho nó mát mẻ cả HPC nì nhớ .......ảnh cháu trong album cả đống ý , chú ngắm ngang , ngắm dọc rì đều có cả , còn nếu thiếu trong tình huống , hoàn cảnh dặc biệt nào cần cho bói toán thì chú cứ nói để cháu ....tạo tình huống .....hehhehhe.

    cháu mê bói toán từ trước tới ni` ,chú bói cho cháu phát xem năm nay "làm ăn " được rì ko ?, học hành thía nào ? tình yêu tình đương được mấy phát ...amen !!!
    vênh + dở hơi =====>baolúa
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ ...Thử một phát nào. Hai tay xoa xoa vào nhau, mắt nghía nghía, xoay ngang cái máy tính rồi xoay dọc cái máy tính.... Bói.
    Lưu ý đầu tiên là không được xưng chú cháu, đã vào cửa thánh là phải xưng thầy, dạ thưa hẳn hoi, nghe chửa
    Đầu tiên là xem cái tuổi. Cái này xem ra thì thiếu chính xác hơn vì nó mang tính tổng văn quát.
    Xem nào, năm 1984, sinh ra vào tuổi con chuột, là Giáp Tý. Cho đến năm nay là Giáp Thân. Theo tam hợp Thân, Tý, Thìn thì cần phải gặp nhiều may mắn. Đúng hơn là may mắn lớn. Nhưng vì ở tuổi nhị thập (20, nói nhị thập cho nó có tính bói toán chút hì hì), bộ Giáp nằm cạnh bộ Giáp. Giáp Tý chạy vô năm Giáp Thân, để được may mắn thì cần phải cấn thận.
    Ví dụ: Muốn ăn trộm, hay đi buôn lậu phải thật đề phòng cảnh sát và hải quan. Dễ bị bắt văn cóc.
    Cái khó là không biết cô nương sinh vào ngày nào để dùng ngày mà đoán. Giả sử vào ngày xuân phân, hay ngày hạ chí thì vào mùa thu hoạch. Nghĩa là chuột rơi chĩnh gạo, sẽ gặp nhiều may mắn trong năm nay trong chuyện kinh tế. Nhược bằng sinh vào cận ngày Đông chí hoặc ngày Thu giản thì ít gặp may mắn hơn trong năm nay. Có khi còn gặp phải khó khăn nếu như quá cố.
    (trích này)

    Sinh vào tuổi tý, tức mạng Hoả. Đến 20 tuổi là vào tuổi mang quẻ Lôi là quẻ tốt. Quẻ Lôi là quẻ Chấn trên Khảm dưới. Chấn thuộc Mộc, Khảm lại thuộc Thuỷ. Như vậy Thuỷ khắc Hoả, Hoả khắn Mộc. Hay nói đúng hơn là tuổi Hoả nằm chấn giữa hoà Thuỷ và Mộc. Ngược lại Thuỷ lại sinh Mộc, thành ra là năm nay sẽ ít gặp thuận buồn xuôi gió cho lắm, nhưng cuối cùng mọi việc lại tốt đẹp, đâu vào đó.
    Trong công việc nên lưu ý đến các bước như sau:
    Trong 6 hào nhận được. Lưu ý.
    Hào một: tốt cho mọi người. (Hào này âm ứng dương, cương nhu tương ứng). Quan chức được giúp đỡ, dễ thăng tiến. Nhà buôn thì kinh doanh phát đạt.
    Hào hai: Nếu theo binh nghiệp thì gặp nhiều may mắn. Lập được nhiều công.
    Hào ba: Là hào xấu. Quan chức dễ bị kỉ luật. (Hì hì, như vậy thăng tiến cũng nhanh mà bị kỉ luật cũng không phải là khó.)
    Hào bốn: cũng là hào xâu. Là quan chức phải lưu ý kẻ dưới xúi giục làm càn. (hào này không đúng vị, kẻ mệnh hợp thì sẽ dứt bỏ được.)
    Hào năm: Làm việc mẫn cán, thanh liêm. Nhưng lưu ý quẻ trên và quẻ trên nữa.
    Hào sáu: Sý tử gặp thời, đõ đạt. Nhược bằng nhà buôn thì phát đạt.

    Vì không chuyên bói ngày lắm nên thày chuyển sang bói mặt, bói người. Vì ảnh ở xa quá, khó nhìn thấy từng nét trên khuôn mặt cũng nhưng bàn tay nên chỉ đoán dáng và qua loa một chút về mặt. Hị hị. Còn muốn bói cho ngon lành thì đề nghị cô nương post ảnh cận mặt.
    Đầu tiên là "người thì cao, dáng thanh tao". (Trích bài "Thằng Tàu lai"). Thể sự rộng rãi vui vẻ, không để bụng. (Hê hê thế này thi đói, đi đâu ăn cũng không hết cỡ.). Cười khá là tươi nên sau này sẽ giàu có. (Chưa biết là đến bao giờ.).
    Có một điều thì "lão" không lầm thì vị cô nương gò má cao, khi cười lại tôn gò má lên. Như vậy là điềm xấu. (Hì hì, người ta nói là xấu nhưng lão đây chẳng biết là xấu ở chỗ nào.).
    Hừ hừ. Mau mau đưa một cái ảnh cận cảnh đê. May ra có thêm vài câu nói.
    ----------
    Thoai. Dài roài. Đầu năm mừng tuổi cho "cháu gái" vài câu như vậy. Chúc cháu gái thành công trong con đường quan lộ cũng như thi trường.
    Ngoclong80
  4. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Làfo thĂ?y bòi 'Ău rĂ?i mà? 'Ă? cư?a thành lành lèfo hương tà?n thẮ hà? ? KhĂng cò khàch thì? dào mẶt vò?ng càc chì em HPC khĂng 'ược sao. Con gài ai chà? thìch bòi toàn, nhưng mà? chẮn 'Ăng ngươ?i như diĂfn 'à?n HPC nà?y, khĂng thĂ? khơi khơi dùfng cà?m ngĂ?i xuẮng 'f̣t tiĂ?n xin què? như baolua. Coi như mư?ng tuĂ?i tẮt, xin thĂ?y cho mĂfi cĂ mẶt quà?, quĂn mẶt què?
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ực. Nuốt ngay một cục sợ. Ấy ấy, đó là thí chủ nói thế. Chứ biết ai thích, ai không thích. Có người thích bói thì không sao, phải người chẳng thích bói toán thì .... hic hic. Với lại không thấy có ảnh, không có ngày tháng năm sinh ... thầy bói bằng gid bây giờ?
    Vậy thì, hì hì hì. Thày em lôi một cô nương lên bàn mổ vậy. Hé hé hé. Nhưng có lẽ cô nương này mọi người sẽ được xem ảnh sau khi xem bói. (Em đang giữ cái ảnh trên máy của em đây, nhưng ứ dám pôt sờ tờ lên.)
    Sinh năm 1981, tuổi Tân Dậu. Chính là tuổi Thạch lựu mộc - tức cây thạch lựu, trong ngũ hành lấy mạng Mộc.
    Mộc sinh Hoả. Mộc khắc Thuỷ và Kim khắc Mộc. Thê, vào thì Thổ sinh Mộc. Hê hê hê.
    Sinh vào đầu xuân, mọi người nhớ nhé, sắp đến sinh nhật cô nương này roài. Sinh đúng ngày 28 tháng 1 dương lịch, nghĩa là đúng vào cận Xuân phân. Thường thì tuổi Mộc, sinh vào dịp Xuân về gặp nhiều may mắn, đời sông nảy nở nhiều niềm vui. Xuân đến cây cối đâm chồi nảy lộc là lẽ tự nhiên của muôn đời. Sau một mùa đông băng giá, chúng vươn mình dậy để làm đẹp cuộc sống. (Hớ hớ hớ... Thày bói mà văn vẻ cũng ra phết đấy bà con nhẩy).
    Qua loa vậy thì đời cô nương này sẽ sung văn sướng. Nếu không nhầm thì trên bàn tay giữa ngón tay út và ngón tay nhẫn sẽ kéo ra một đường khá là dài. Đó chính là đương quí nhân phù trợ. (Chẳng biết có đúng không. Hé hé .. Nếu mà đoán đúng có lẽ thày này sắp thành ông tạo hoá mất roài).
    Cô nương đó là ai, thưa các bạn. Xin giới thiệu, thí sinh mang áo số 2, hantam281. (Xin cả nhà một tràng pháo tay nồng nhiệt). Hí hí hí. Thày xin lỗi gia đình - bố khỉ - thế này thì Lại Văn Sâm cũng đến mức trả lại tiền. Hé hé hé.
    Cô nương này xin chú ý. Bói tuổi này. Năm nay là năm Giáp Thân, cũng là năm Mộc. Lưu văn ý, Mộc gặp Mộc nếu như hoà hợp thì làm ăn phát đạt. (Hí hí, chỉ có điều năm nay lại là năm kị của tuổi Thân, cũng là Thạch Lựu Mộc). Như vậy, vào những ngày hè của năm nay đề phòng củi lửa, dễ gặp cháy. Trước mắt mùa xuân đến thì sẽ gặp được nhiều niềm vui. Mùa thu năm nay đề phòng gặp ..tai nạn. Hị hị hị.
    Sau đây là trích sách. (Gớm, thầy thì cũng phải giở sách ra chứ.)
    Tuổi hăm mươi ba. Mang quẻ Thiên. Thiên tức là Càn trên Khảm dưới. Càn là Kim, Khảm là Thuỷ. Kim sinh Thuỷ, như vậy quẻ tụng là quẻ tương sinh. Hé hé . (Bên trên thày nói như sách. Khá ứ chịu được).
    Nghe các hào bói đây.
    Hào một: Bất vinh sở sự, tiểu hữu ngôn, chung cát (Hé hé) Cái này muốn nói đến chuyện kiện cáo nhỏ, bị kẻ gièm pha, hoặc là bệnh tật. chung cát là đến cuối cùng thì cũng qua. Hào bình, không lợi không hại. Nhớ tránh kéo dài việc.
    Hào hai: (Câu tiếng Hán khó quá, thày ứ dịch được ), nhưng nghĩa qua loa là thế này: Khó thắng kiện, về nhà mà trốn đi, trong ấp chỉ có ba trăm hộ, không tai hoạ. Như vậy hào này xấu, nói về việc khó tiến thủ, cố đừng quá ganh đua, hiếu chiến mà thiệt thòi.
    Hào ba: Nhờ ăn đức cũ (hớ hớ ...đời trước vào tuổi này đang phát chẩn nên có đức). Cuộc sống an toàn, nhờ gia phong, cơ nghiệp của tổ tông mà gặp nhiều thuận văn lợi.
    Suy từ hào hai và hào ba cho thấy, năm nay có thể gặp gió mà làm quan, hi hi nhờ vào đức của đời trước, nhưng chớ có ham hố mà thất bại. Làm quan nhỏ ở một địa phương nhở sẽ an toàn và gặp nhiều may mắn.
    Hào bốn: Nữ mệnh. Năm nay mà lên xe ...tăng về nhà chồng ai biết đâu đó, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi, thì sẽ vớ phait anh chồng sang. Nghĩ kĩ đê, cơ hội có được chỉ đến một lần cũng là đủ nhiều roài. Là hào tốt đấy chứ.
    Hào năm: Cũng là hào tốt, gặp thời thì lên như diều gặp gió, rồng gặp mây ... mù. Làm kẻ sỹ thì đỗ đạt. (Cái này thì rõ là cô này thích nhất, vì năm nay là năm tốt nghiệp).
    Hào sáu: Hào xấu. Dễ bị kiện văn tụng. Lưu ý lưu ý.
    Phù phù. Chép xong roài.
    Đến bói mặt nhé, bói dáng nhé....
    (Có mỗi cái ảnh áo dài, đẹp ơi là đẹp nên chỉ có biết bói tốt thoai, biết làm sao bây giờ. Hê hê ... thày bói này mà tán gái thì ...chít ).
    Người thanh mảnh, trán hơi cao, mặt gầy nên đời sống xem chừng sẽ vất vả. Tuy nhiên do sinh đúng giờ tốt nên sẽ gặp may mắn trong những vất vả. Lấy tên là Hằng, nhưng lại gầy, như vậy là dáng trăng mai... Hic hic. Sau này sẽ ít nối tiếng đây. Vậy nên trong những ngày tháng tới cố gắng ăn uống điều độ, hí hí tăng cân lên (không cần béo, chỉ cần vừa đủ thoai) là có thể gặp nhiều may mắn.
    Hí hí. Tuổi Mộc, vi` mặc áo dái nên thầy chỉ thấy "thướt văn tha" thoai. Nếu như thích mặc áo dài, thì là kẻ yểu điệu thục nữ. (chẳng biết có đúng không, suốt ngày bắt nạt người khác à).
    Khi làm việc nên tránh những chỗ có lửa. (Hê hê, cây khô dễ bắt lửa. béo tốt hơn chút nữa thì người ta còn dùng để dập lửa cơ...).
    -----------------------
    Thế thoai. Bói in tí thoai. Bói nhiều quá, nói hết cả mệnh zời, ắt sẽ bị zời phạt. Số thày này nhất khoát một con ruồi cũng không bâu được ---> xì top.
    PS: Nếu như gia chủ đồng ý thì bác yann đã có thể post ảnh lên được roài đấy ạ.
    Ngoclong80
  6. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thấy bói mò. Nói cho thầy biết nhé. Hantam281 tôi sinh nhật ngày 28/1/1982. Nghĩa là Nhâm Tuất chứ ko phải là Tân Dậu đâu nhé. Và cũng có nghĩa là mệnh Thuỷ. Trời ạ, nước mà còn phải tránh củi lửa thì biết trên đời này có cái gì mà ko phải tránh củi lửa đây.
    Mà chẳng hiểu sao lại vớ phải ngay 1 con bé chẳng thích bói toán tí nào. Anh Yann nói đúng "con gái nào mà chắng thích bói" nhưng mà ...trừ Hàn Tâm ra. hihiihi.....
    Thôi, đằng nào Thầy Ngoclong cũng đã lỡ bói rồi. Thầy bói lại Hantam với cái năm sinh 1982 đi nhé. Thử xem năm nay chuyện học hành, công việc thế nào. Học hành mười mấy năm trời xong rồi ngồi ở nhà thất nghiệp thì .......... chết sướng hơn.
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hự hự. Đúng là thày bói ...mù mờ. Chẳng biết làm gì để bù lại lỗi này cho cô nương Hantam281, đành phải ...bói lại. Hic, nhưng mìa quẻ này em bói ra xấu wá. Sợ làm cho khổ chủ phải đau khổ giật mình .. rơi từ trên thế đứng .. xuống ghế ngồi.
    Cái tuổi hăm mươi hai, sinh năm Nhâm Tuất. Vậy là cái mệnh Thuỷ, vào năm Mộc không có quan hệ sinh khắc trong ngũ văn hành (giả). Tuy nhiên năm nay đường .. tình cảm chú ý. Thuỷ khắc Hoả, Hoả khắc Mộc. Như vậy nếu người trong mộng mang mệnh Hoả, thì chuyện tình cảm gặp rắc rối. (Hế hế ... rắc rối này có là theo dây truyền cảu bomb nguyên tử đó, lưu tâm lưu tâm.) Vậy nên năm nay không nên chọn chữ Hàn trong "hàn tâm" nên chọn chứ trầm trong trầm lắng.
    Còn hăm mươi hai tuổi, tính ra là vào trúng quẻ Khổn (nghe thấy cũng khốn đốn - bói bậy); tức là Đoài trên Khảm dưới. Quẻ Khổn là quẻ tương sinh : Đoài là mệnh âm, khảm là mệnh dương, như vậy là vớ phải cái âm bao bên ngời cái dương, ặc, kẻ tiểu nhân lấp lòng quân tử. Cẩn trọng cẩn trọng.
    ---------------------
    .. Hự hự. Cung này xấu wá. Cô nương hantam281 đánh tiếng đê. Nếu như muốn nghe hít thì báo một phát. Hờ hờ. Thày bói này kị nhất là bói xấu. Nên đành phải để khổ chủ lên tiếng một phát roài mới dám nói hết ra.)
    Ngoclong80
  8. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Em biết số em sinh ra đã ko tốt rồi. Nên em đâu có cần xem bói làm gì. Và cũng chẳng có hứng thú chuyện xem bói. Vì đằng nào nó cũng xấu mà.
    Nhưng vấn đề ra trường và việc làm thì em quan tâm lắm. Thầy có tốt thì xem cho em cái đó thôi. Chuyện tình cảm thì dẹp qua 1 bên đi. Ko tính tới. hihihiiiiii....
  9. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0

    Anh NgocLong boi'' cho em một quẻ xem năm nay tốt xấu thế nào đi nào
    [​IMG]
    I'll never let go 'cause there's something I know deep inside...
  10. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Anh ngoclong80 cho em xếp hàng với nào , mấy hôm trước bạn em nó bảo mẹ tao xem cho mày , năm nay là năm kỵ , mày coi chừng , hic , khốn khổ thân em , năm ngoái đã chẳng ra gì năm nay còn kỵ với kéo ..........anh gieo quẻ dễ hiểu một chút nghe , em đọc mấy quẻ trên mà lùng bùng , hoa mắt chóng mặt .
    heart_on_fire : 25 /12 /1983
    Thanks !

Chia sẻ trang này