1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưng tửng từng tưng CLB....!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tưng tửng từng tưng CLB....!!!!

    Chắc là ai cũng fải có ít nhất một lần được "tưng " rồi chứ nhỉ ... xin hay gia nhập CLB tưng để có thể kể lại những kinh nghiệm xương máu "tưng" của các vị và cả những đề xuất rất "tưng" mà chưa ai được biết đến do các vị sáng tác, thì có thể được giải bài nơi này cùng anh em và mọi người ...

    BC
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nhớ năm khi KISS này tham gia vào một tiểu fẩm vui của lớp được trình làng ở trường vào một dịp gần Tết ... , cũng vì gần tết nên có nhiều đồ chơi dại lắm ... hê hê .. Hôm đó chẳng biết có uống thuốc gồng hay không mà KISS tôi mang súng fáo lên sân khấu ... quay súng vài vòng trên không như cao bồi thứ thiệt và ... đoàng ... đoàng ... ( chết vài con ruồi đang bay ... ) .. ngay trước mặt các thầy cô và bạn bè ... híc híc ... đóng tiểu fẩm xong mà chẳng biết mình có được quả trứng hay con ngỗng nào không nữa ... hì hì ... Nhưng dù sao thì thấy cũng trót lọt đến tận 2 năm sau lại tái xuất giang hồ trên sàn sân khấu quần chúng của thành phố ... Lần này thì lại tham gia vào một tiểu fẩm vui của trường , và lại kịnh bản cũ diễn lại ... , may phước là khi đoàng một fát ( chết con muỗi đang bay ) thì chẳng có chú công an nào bắt hay fạt mình về tội tàng trữ vũ khí và đốt fáo trái phép cả ... híc híc ... may thật ... ,mặc dù lúc đó có cả hàng nghìn người , dài THDN và cả nhiều bác cấp côi lắm nữa chứ ... híc híc ... ( hì hì .. dị quá ... ) Lần sau chắc chẳng chơi kiểu "tưng" như vậy nữa ... có ngày cũng mất tiền và tình như chơi ...
    BC
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mà bây giờ có cái lạ là mọi người đi đâu hết vào cuối tuần rồi vậy .. chẳng lẽ bị tưng cả rồi sao , chẳng thấy bóng dáng của bài nào được post hết vậy ... Mọi người tưng hết hay là chỉ mình KISSKID này tưng quá nên vào post bài vào cuối tuần ... ????.... Đúng là tưng ... !!!????.....
    BC
  4. Cristo

    Cristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mình chú là tưng thôi kisskid ơi, cứ than thở là hết tiền., thế mà sao siêng lên mạng thế.
    ...Let me be your hero...
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... tưng thì quả là tưng thật .. hết tiền nhưng lại lên mạng hoài chỉ để tìm cái tưng thôi ... , nhưng tìm hoài mới chỉ thấy mỗi một mình ... híc híc ... Hết tiền , hết tình .. nhưng chưa hết nghĩa ... , nghĩa anh em , nghĩa bạn bè vẫn còn ... nên vẫn fải còn tưng ... hì hì ..
    BC
  6. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    tưng thiệt!!!
    to love is to build bridges of chance for your loved one
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng có vẻ hơi tưng một chút vì hôm nay cũng nhiều chuyện xảy với mình ... Nhưng có lẽ chuyện vui nhất của cả fòng trong ngày hôm nay đó là cái tủ lạnh to đùng và kêu như cái máy nổ đã được sửa rồi ... hèn gì bây giờ mọi người lăn quay ra ngủ hết cả ... híc híc ... chỉ còn mình đây với trang web này ... và lại tưng .. Chuyện để tưng thì chắc là nhiều lắm kể không hết vì trong cuộc sống ngày nào mình cũng có thể thấy biết bao nhiêu là chuyện mà mình được cho là nó quá tưng ... hay chính mình lại được xem là một diễn viên chính cũng nên ... Chẳng hạn vụ khủng bố mới nhất ở Nga ...biết là bọn khủng bố toàn là người không sợ chết ... nhưng ai lại tưng đến nỗi tự mình đi tìm cái chết bao giờ ... , còn những người vô tình mà thiệt mạng thì sao lại tưng lên mà đi mua vé xem trúng ngay cái ngày có khủng bố như thế ... híc híc ... Còn kisskid đây sao lại tưng qúa mà ngồi đánh những dòng như thế này vậy ... Bây giờ ngồi đây chỉ qua là muốn cho mọi cùng nghĩ lại xem mình có thuộc một dạng tưng hay không mà thôi ... Chẳng hạn trên đời này : sao con trai lại hay thích cắt tóc ngắn còn con gái lại để tóc dài , vậy một trong hai fái ai là người tưng đây ... sao không để tóc như nhau cho nó khoẻ ... lại chia làm hai fe làm gi cho mất doàn kết ... ( mà doàn kết là chết lẻ tẻ ... ) trước đây con trai cũng để tóc dài đó thôi , lại tết con tít như chị em fụ nữ bây giờ , trước đây con trai cũng mặc áo dài và rồi cũng nhường lại cho chị em fụ nữ ( bây giờ thì thành trang fục truyền thống đấy thôi ... ) , con trai lại thích đi đầu trong mọi chuyện nũa chứ : anh hùng có , tiểu nhân có , nhà thơ có , đầu bếp có , cái gì cũng có ... nhưng nếu con gái không gật đầu khi yêu thì tình chẳng có ... hì hì .. Còn con gái thì sao nhỉ ... chắc là chẳng thể nào sống nổi nếu thiếu cái tưng của con trai ... hì hì ... !!!!!
    BC
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng hơi tưng vì chẳng có gì để làm .. nên gởi bài thơ cũng hơi tưng cho mọi người đọc chơi ....
    Ma hô?n ta
    - Ha?n Sa -

    Chệu chạo miếng sâ?u, nuốt ực miếng sâ?u
    Nhắp ngụm men sâu, nha? vấu(*) thơ ra
    Cắn xé nôfi nhục, nhô?m nhoa?m nôfi nhục
    Nuốt với thi ca, thô? tiếng nấc ra!

    Bâ?u mif tư?u tươ?ng ̣đâu bi?nh độc dược
    (Ực! Ực! Ực! Ực!Ực!)
    Quên mẹ gia? ngóng đợi ta phương xa!
    Vuf trụ bao la, bao la, bao la...
    Sao chă?ng dung ta, sao bo? rơi ta?!

    Tuyết trắng tan ra, lo?ng cufng tan ra
    Cuốn khúc bi ca ngấm sâu va?o đất
    Gặp nấm huyệt hô?n ta chôn hôm qua
    Chúng hóa ma hu? ta, chống phá ta...

    Ha ha ha! Ma! Ma!
    Ma hô?n ta!
    Hafy buông tha!...

    St. Petersburg, 24.03.2002

    (*)vấu: vuốt, móng (ca?o, cấu)
    BC
  9. giang008

    giang008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tưng wá đi anh KISS ơiiiii, sao chỉ có mỗi mình anh là thành viên cũa CLB này zậy????????

    HG
  10. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    tối! ún cafe với nhỏ bạn..2 đứa nói toàn những chuyện vu vơ...cười khục khặc...tưng thật đấy! mà lâu rùi mới như thế với nó,nhỏ bạn thân nhất của mình.mà cũng đúng tưng vậy mới là bạn của nhau từng ấy năm chời....hic..hic...tao với mày bị tưng rùi kìa!
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng

Chia sẻ trang này