1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưng tửng từng tưng CLB....!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Quả thật nếu không có cái tưng thì cuộc sống thiếu đi chút gì đó gọi là hương vị nhỉ ... và có lẽ sẽ chẳng có được những bạn như mình đang có và sẽ có .... Ôi những giây fút được tưng thật thoải mái làm sao ... chẳng ai có thể trách được vì lúc đó mình đang tưng mà ... và bạn cũng nên tưng như mình thì mới thấy cái tưng nó thú vị như thế nào ... Những giây fút lang thang và tán dóc , uống cafe và đánh bài , nhậu nhẹt hay vi vu trong gió vèo vèo ... và cả lúc bên cạnh người ấy ... lúc đó fải chăng mình hơi tưng ... ???
    BC
  2. whocare

    whocare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bên cạnh người ấy đâu mà nói , ha ha , biết nhau quá rồi mà
    Nothing lasts forever
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... anh em hiểu nhau quá thì chú để cho tui kiếm miếng cơm manh áo chứ ... híc híc .. làm lộ mánh hết thì lấy gì mà chơi ... hê hê ... Mới tòn ten vào đây mà đã tưng rồi ..., cũng may cho chú là anh đây cũng biết chú quá rõ rồi người anh em à ... ha ha ... nên chúng ta cùng hợp tác lằm ăn đi ... may ra kiếm được cái cảm giác tưng tưng khi được đi bên cạnh người ấy đấy ... hì hì ...
    BC

Chia sẻ trang này