1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuô??i 30!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi datvn, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi, không giàu cũng chẳng một mảnh tình để vác vai, chỉ có 1 mối tình cũ lâu lâu hành hạ trí óc...Tính ra thì vưỡn ok nhưng chỉ bị buồn khi thấy chung quanh mình cảnh trai gái thương yêu nhau thắm thiết, thấy ngứa mắt và hơi bị bực .....
  2. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn thuhatchonguoi :
    Lâu quá ko thấy bạn ghé thăm nhà chúng tôi , bạn daọ naỳ khoẻ ko ? .
    Nge bạn nói mà thấy lòng trĩu nặng , bạn chưa có người yêu , mình thì ế . Hay là ... .
    Nice week-end 2 u .
  3. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    đang stress vào đây đọc topic này thấy các bác 30 viết bài vui quá.
    có 1 chị mà em quen mới gần 30 thôi, công việc ngon lành, hình thức ok, tính tình vui vẻ chẳng hiểu sao mẹ chị ý và đứa em gái lại cứ giục lấy chồng vì lo nhiều tuổi quá rồi nhỉ? 30 đâu đã nhiều nhỉ?
    to wantoknowaboutu: anh đổi chữ màu khác đi cho dễ đọc cái chữ màu đỏ khó đọc quá,nhức hết cả mắt.
  4. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi, mới tìm lại được cảm giác yêu thương, tìm lại được nhịp tim đập ngỡ đã lỗi nhịp hoặc tưởng như không thể còn rung lên một lần nào nữa. Lại nồng nàn yêu, chờ đợi và hy vọng, mà chẳng dám sợ gì cả..
    Lại lảm nhảm rồi, uh U-30 hay lảm nhảm....
    .
    Ko biết trích ra như thế nào , đành faỉ copy lại .
    thuhatchonguoi : bài naỳ bạn mơí post lên mấy tháng trước nghe thật dịu dàng và tha thiết , nghe âm hưởng có một cái gì đó vui vui ... mà sao bây giờ ... ?
    Nào , bạn haỹ cười lên , ko có gì phải quá lo lắng hay buồn rầu . Tất cả moị người trong Cuôc sống sẽ giúp bạn , faỉ ko bà con ?
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Lâu không gặp, thấy bác tươi tỉnh yêu đời, lại có tin vui, em phấn khởi thế. Chúc mừng bác nhá. Tim 30 thật, nhưng cứ phấn đấu đi bác ạ, rung được phát nào hay phát đấy, bác nhờ!
    Ờ, công nhận! Mà bác lại hơi nhiều
  6. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Oh , bull !
    30 tuổi, mới tìm lại được cảm giác yêu thương, tìm lại được nhịp tim đập ngỡ đã lỗi nhịp hoặc tưởng như không thể còn rung lên một lần nào nữa. Lại nồng nàn yêu, chờ đợi và hy vọng, mà chẳng dám sợ gì cả..
    Lại lảm nhảm rồi, uh U-30 hay lảm nhảm .
    Thưa với chị , đây là đoạn trích từ bài của thuhatchonguoi gưỉ từ mấy tháng trước , em chỉ dẫn lại thôi .
    MK , be careful wat you said , bong !
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    to WTNAU: Mình viết bài tùy theo cảm xúc bạn à, mà cảm xúc nó khác nhau hình như là ở từng phút từng giây, cứ vui đó rồi buồn đó, khóc đó rồi cười đó...Lắm lúc cứ thấy mình làm sao á, .....
    Tôi ê sắc,mà không ê sắc, tôi đã tìm được người tôi muốn đi cùng từ đây cho đến cuối cuộc đời, nhưng trớ trêu thay, người và tôi có rất nhiều vấn đề khiến chúng tôi yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau .
    Có nên nói U30 mạnh mẽ và yếu đuối....có những cái đối nghịch trong ngàn cái đối nghịch.....
    Hôm nay thấy tâm trạng rối bời quá, không biết đang nói nhăng nói cuội gì nữa, ...mong các bác bỏ qua cho.
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Oh, yeah, bull!
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Nick chị quen lắm, thỉnh thoảng hay xuất hiện bên 7XSG, dù chưa trò chuyện lần nào...
    "Muối chua, chanh mặn, đường cay
    Nhánh gừng thì đắng từ ngày xa nhau..."

    Hai câu đó buồn và hay quá!
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Con đường phía trước còn dài lắm P à, con người ta đôi khi phải tập quên đi một số chuyện của quá khứ để bước tiếp con đường trước mặt. Em đừng để quá khứ trở thành rào cản cho cuộc sống của em.
    Chúc em bình an.

Chia sẻ trang này