1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuô??i 30!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi datvn, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Chiều tẻ nhạt. Tự dưng nghĩ tới một người bạn, liền rủ bạn ra quán ngồi. Nhấp ngụm trà, mắt lim dim, nghe giọng nói nhẹ nhàng bên tai, cái mắt cái miệng rõ là xinh. Thế là hạnh phúc lắm rồi.
    Tối. Ông bạn già bảo cuối tháng rồi, 6 giờ rưỡi ra Cầu Giấy làm tí thịt vịt. 6 giờ rưỡi, mưa bão ầm ầm. Gọi điện xem có hoãn không, thì bác bảo đã ngồi đấy rồi. Đội mưa phóng đến, ướt lướt thướt vào quán. Ông bạn già đã ngồi yên vị, trước mặt là bát nước chấm, và đĩa rau thơm. Gọi đĩa vịt luộc, rót hai chén rượu. Nhấp một ngụm nhỏ, làm miếng thịt vịt. Rượu cay đắng, vịt thì dai mà ngọt. Thế là hạnh phúc lắm rồi.
    Đêm. Con tè ra ướt cả giường, không có chỗ nằm, ướt cả chăn, đắp vào vừa ướt vừa lạnh. Sao tối mình bật quạt to thế. Ngủ chẳng ngon. Sáng dậy. Vợ nấu xong mỳ, cả nhà ngồi ăn vui vẻ. Con cũng cầm 1 bát tự xúc cho mình. Sao mà yêu nó thế. Chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Thế là hạnh phúc lắm rồi
  2. sarsvn2003

    sarsvn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác thì sướng và hạnh phúc lắm rồi, có vợ có con mà vẫn có thời gian uống trà , nốc rượu với bạn. Thật là ganh tị.

Chia sẻ trang này