1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuô??i 30!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi datvn, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sept_man

    sept_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    gần 30... thấy hoang mang...
  2. mdct2005

    mdct2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 30 hay thế hệ 7X thật sự khá ít trên diễn đàn. Lý do quá đơn giản, chúng ta có quá ít thời gian. Rồi các bạn sẽ thấy cuộc sống của tuổi 20 hay 8X sẽ khác xa với tuổi 30 hay 7X. Nhưng không sau chúng ta đã và đang có những tháng ngày với tuổi 20 và tiếp theo chúng ta đang và sẽ có những tháng ngày với tuổi 30. Tuy nhiên, dù ở tuổi nào chăng nữa, chỉ cần chúng ta có ƯỚC MƠ và cố gắng nổ lực thì ƯỚC MƠ đó sẽ thành hiện thực. (tất nhiên có thể không được 100%) nhưng trong cuộc sống này được hơn 50% thì bạn đã là người hạnh phúc lắm rồi.
    YOU NEVER FALL UNTILL YOU STOP TRYING
    Trong những ngày đầu năm mới ẤT DẬU, tôi luôn hy vọng rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau và chia sẻ với nhau những ước mơ, hoài bảo của mình và tất nhiên cả những mặn, ngọt, đắng, cay trên con đường đi đến, đạt được ƯỚC MƠ, HOÀI BẢO đó.
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ba mươi tuổi, đối với người này thật già dặn, nhưng đối với người kia thì đôi khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
    Tôi nhớ ngày xưa, khi tôi luôn quan trọng hóa mọi vấn đề và luôn nhìn mọi chuyện bằng một cái nhìn nghiêm nghị cứng nhắc thì bạn bè bảo sao mà tôi già dặn kinh khủng vậy!
    Cho đến bây giờ, không hiểu vì lý do gì, tôi đã dễ chịu thỏai mái hơn, tự nhiên cảm thấy cuộc sống êm đềm hay sóng gió là do ở bản thân mình. Cũng những người bạn ngày xưa nhưng lại nói với tôi rằng "Lớn rồi đó nghe, đừng tưởng là...".
    Có những người bạn, chỉ cần cười lên, hát lên, chỉ cần ồn ào lên một tí là trông đã trẻ ra gần chục tuổi.
    Và khi bạn trẻ trung trong mắt mọi người thì ba mươi tuổi có nghĩa lý gì đâu, đó là lứa tuổi chín chắn, bắt đầu thành đạt và có thời gian nhiều hơn để thực hiện ước mơ và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này...
    Vậy thì, cô gái ba mươi tuổi chẳng bao giờ là "toan về già" cả, trừ khi cô ấy muốn mình trở thành một người già!
    Hi hi, múa rìu qua mắt thợ, tôi 26 tuổi thôi, nhưng cũng có nghĩa là sắp ba mươi rồi...
  4. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi ..... thấy hoang mang. Đúng thế. Nhìn lại mình vẫn chưa làm được gì. Vẫn lông bông, vẫn viển vông. Vẫn lơ ngơ trong tình yêu. Hay chỉ mình mình là thế?
  5. xuongronghoa

    xuongronghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    30yrs? just few more years
    oh trời sao mà nhanh thế,chưa làm gì được hết, ước mơ,hy vọng.,thực tế.....?...
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    em mới 21 22 mà đã hoang mang lắm rồi, các bác 30 mà chưa có gì thì đúng là....
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    nói chung là bạn hiền chưa hiểu được đâu, cứ đến ngấp nghé cái tuổi 30 như tớ, lúc đó sẽ thấy có nhiều cảm nghĩ, cảm xúc lẫn lộn, nhiều khi có cảm giác chặng đường vẫn còn dài, nhưng cũng có lúc thấy sao thời gian nhanh quá, đã đi tới có lẽ hơn 1/3 cuộc đời rồi mà chưa thấy gì cụ thể
  8. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    còn những người tưởng như có tất cả ở tuổi gần 30 nhưng lại mất hết và phải làm lại từ đầu thì sao nhỉ? ôi cuộc đời...............
  9. FINDINGATRUELOVE

    FINDINGATRUELOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    20, 30 hay 40 thì cũng nên sống hết mình với ngày hôm nay để đến ngày mai nhìn lại bạn có thể thốt lên rằng mình đã có một tuổi 20, 30 hoặc có thể là 40 thật tuyệt vời.
  10. thuclucnuadem

    thuclucnuadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    FINDINGATRUELOVE
    --------------------------------------------------------------------------------
    20, 30 hay 40 thì cũng nên sống hết mình với ngày hôm nay để đến ngày mai nhìn lại bạn có thể thốt lên rằng mình đã có một tuổi 20, 30 hoặc có thể là 40 thật tuyệt vời.
    ------------------------------------------------------------------------------
    Ai cũng muốn ngày cái ngày hôm qua là tuyệt vời, nhưng để có được ngày hôm qua tuyệt vời quả là khó khăn.
    Được thuclucnuadem sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 18/02/2005

Chia sẻ trang này