1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuô??i 30!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi datvn, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Chắc cái này thuộc đời ông ngoại mình,chứ mình Giáp Tý mà có 21 tuổi...
    Bf của mình đã hơn 30 tuổi,và chuyện anh ta muốn là ...vấn đề hôn nhân.
  2. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói như sách, hê hê... tôi đoán Ông 20 là cao lắm rồi, có lẽ U20 thì chính xác hơn, vì ngôn ngữ nhiều màu hồng quá... Sến!!
  3. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm được vài dòng tản mạn về tuổi 30, gởi các bạn, đặc biệt là các bạn gái.
    Khi con gái 30
    Ba mươi tuổi, nụ cười nhỏ lại vì khó có thể cười lớn hơn, mà cũng là vì sợ những vết nhăn nơi khóe mắt, khóe môi.
    Ba mươi tuổi, biết sợ sự đổi thay, không tơ tưởng đến chỗ làm này, chỗ làm khác; mọi việc đều rành mạch, chẳng mộng mơ, vu vơ.
    Ba mươi tuổi, nhận ra nhiều lới nói đúng; chẳng mấy khi còn ân hận với những thận trọng của mình.
    Ba mươi, biết thương thời trẻ dại ngây ngô, hết khóc thầm những ngày để nhớ, biết tự tin với mình, bâng khuâng với một ngày qua, biết hiểu đâu là lời ba hoa, phù phiếm và hoang mang trước một cuộc sống gia đình.
    Ba mươi, bạn bè gặp lại không vồ vập, hết bao đồng và thích nói về một tương lai gần.
    Ba mươi tuổi, con gái dừng lại nhìn, biết mình được nhiều mà không dám nghĩ mất bao nhiêu.
    -Trâm Oanh-
  4. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em have 1 người bạn năm nay tròn băm. anh ấy khác đi nhiều. Suốt ngày kêu già nhưng sự thực thì anh ấy chín chắn và đằm thắm hơn nhiều. Tuổi băm có sức mạnh riêng, có sức cuốn hút riêng, tuổi băm ạ
  5. FINDINGATRUELOVE

    FINDINGATRUELOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn đoán nhầm rồi, mình hơn cái U20 của bạn rất nhiều năm cơ đấy . Mình đã nói rồi, U bao nhiêu không phải là quan trọng, mà quan trọng là cách bạn nhìn nhận cuộc sống như thế nào...
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ôi ối....
    Tôi đang lầm lũi tiến dần đến tuổi 30 đây.
    Tự dưng thấy lo lo, không khéo lại giống cái tuổi 20 thì bỏ ...
    @Someone: làm sao để anh cưới em về làm ...nợ chứ
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    33 là Nhâm tý.
    Trước 30 thì rất thích phiêu lưu mạo hiểm, còn sau này thì lại muốn mọi thứ ổn định.
    Bây giờ mới nhận ra mình được gọi là U40 rồi
  8. mrlinh00

    mrlinh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 lần kế hoạch 5 năm nữa em mới băm.
    Nghe các bác nói về "băm" chán nản như vậy em hãi quá. Biết bao việc cần hoàn thành trong 5 năm tới....
    Các bác có gì nuối tiếc thì bảo cho em biết nhé, để em còn quán triệt( hehe, mình hơi khôn lỏi thì phải).
    Thôi, tất cả vì cuộc sống tốt đẹp hơn mà.
    Thanks
  9. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    có mấy cậu bạn 30,31 chưa vợ đang lo sốt vó vì sợ trở nên hâm. Ở tuổi này thì có khá nhiều kinh nghiệm, cách nhìn đời cũng khác. Chọn bạn gái, người yêu và vợ càng khó hơn. Có ông 32 tuổi ra điều kiện để chọn vợ là "chưa yêu lần nào, sau này phải yêu cả mẹ và chị cậu ta nữa"
  10. pompoko2007

    pompoko2007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao như là nói mình vậy,bây giờ tự nhiên lười đi,đi làm về là ngồi vào máy tính,sau đó xem truyền hình cáp.Người yêu chưa có ,đi chơi với mấy đứa bạn gái chán thấy mồ mà bọn nó chồng con hết rồi,mỗi mình vẫn cô đơn.Sao chán thế nhỉ,số phận thật hẩm hiu với mình.

Chia sẻ trang này