1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuô??i 30!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi datvn, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bbhanoi

    bbhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ bảo: "Trai ba mươi tuổi đang xoan, Gái ba mươi tuổi đã toan về già"
    Mình chẳng thấy thế, câu này chỉ đúng với các cụ ngày xưa thôi. Còn bây giờ á, thử nhìn mà xem, nhiều người 30 rồi mà vẫn ham chơi, thích chơi và thích được tự do nữa chứ, giống như mình ý, hi hi. Cuộc sống nhiều thứ để hưởng thụ mà, tội qué gì phải ngồi nhà cho buồn xác. Mình vẫn thích tụ tập bạn bè, đi chơi, đi ăn hoặc chơi thể thao. Lắm lúc còn cảm thấy sao mà mình ít thời gian đến thế nữa.

    Phụ nữ tuổi 30, không còn trẻ trung, nhí nhảnh nhưng lại đằm thắm, chín chắn. Đàn ông 30 tuổi đang ở trong giai đoạn phấn đấu vì công việc, sự nghiệp cũng như tình cảm. Vậy thì cớ gì phải lo lắng khi đến tuổi 30 nhỉ!
  2. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chàng của em năm nay 34 rùi, còn em thì còn lâu lâu nữa mới ... băm...
    Chả biết chàng của em đang nghĩ gì nhỉ???
  3. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    ặ, em nghâ tuỏằ.i 30 là tuỏằ.i 'àn ông lỏƠy vỏằÊ, phỏằƠ nỏằ thơ lo sinh con (chỏc là con thỏằâ 2). Vỏưy mà cĂc anh chỏằ< lỏĂi ỏằY 'Ây tÂm sỏằ à?
    Còn em bÂy giỏằ còn chặa yêu thơ ko hiỏằfu 30 tuỏằ.i 'Ê có vỏằÊ chặa nhỏằ??
    0989094479
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    8 năm nữa..em sẽ 30 tuổi.. cứ cái đà này chắc em sẽ ế,khó chịu khó chìu lại trẻ con đến em còn chịu kô nổi mình huống j thằng nào ... ối dồi,lo j,khối kẻ đang 30 mà vẫn phây phây ra...nhỉ!
  5. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tam thập nhi lập
    Qua ngưỡng 30 mới thấy mình người lớn. Đen đủi lại dính luôn năm vận hạn 31, may mà nó cũng qua đi một cách không yên ổn. Phía trước đường dài thăm thẳm, phía sau sương khói mịt mù. Thời gian sao trôi đi nhanh quá! Tương lai rơi nước mắt, quá khứ toát mồ hôi. Thôi!
  6. claris

    claris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật lần thứ 30, có người bạn tặng bài thơ này cho tôi - bây giờ vẫn không biết tác giả là ai.
    Hôm nay tặng lại những bạn 30 tuổi
    Tuổi Ba Mươi
    Tuổi ba mươi
    lập lờ khôn dại
    Hồi trẻ con nghe nói gì cũng cãi
    Đến bây giờ chập chững học làm thinh
    Tuổi ba mươi
    Đong đếm ân tình
    gửi lại những dòng nhật ký
    Tự cười mình cái thuở bắt đầu yêu
    Tuổi ba mươi
    Từ sáng đến chiều
    quay quắt, lu bù giữa những hồi chuông điện thoại
    Ôi, nền văn minh hiện đại
    đang tước dần đi cái quyền được mơ màng
    Tuổi ba mươi
    còn muốn được đi hoang
    Vắt trên vai câu đồng dao
    nhảy chân sao giữa vườn cổ tích
    Tuổi ba mươi
    Nợ đời nặng trĩu
    Nợ cơm áo đè nghiền túi thơ tình
    Đêm vẫn muốn ghé mắt nhìn khe cửa
    Được thấy sao trời lung linh
    Tuổi ba mươi
    Ngồi tự trách mình
    Không có cái dại nào giống nhau
    Khôn cũng thế
    Đời đâu là câu chuyện kể
    Người chỉ được nghe duy nhất một lần
    Tuổi ba mươi
    mặc kệ thánh thần
    Chỉ sợ chính mình là vật cản
    Chỉ sợ còn đường mà chân ngại đi
    Tuổi ba mươi
    Không cắp sách đi thi
    Cuộc đời vẫn là mùa thi nghiệt ngã
    Hoặc là tay không, hoặc là tất cả
    Hạnh phúc không đến thăm những kẻ chỉ đứng nhìn
    Vẩn vơ hát ru mình...
    Ừ, ba mươi thì ba mươi
    Không khóc thì lại phải cười mà thôi
    Đường đời nửa quảng xa xôi
    Ngẩn ngơ chẳng biết nên vui hay buồn
    (không biết tác giả là ai)
    Được claris sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 27/02/2005
  7. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    " Tuoi ba muoi sac hong phai tren ma.
    Dan ong di qua khong ngoai lai bao gio"
    That vay sao?
  8. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nhâm Tý - 1972 đây các bác ơi .
    Cứ bảo con trai Nhâm Tý nhiều tài , số giàu sang . Chả thấy đúng gì cả . E chỉ có tài ăn nhậu rồi phá làng phá xóm , gây buồn phiền cho Bố Mẹ .
    Chưa vợ , chưa con , tình hình ế trầm trọng mặc dù cũng chẳng đến nỗi nào .
    Cũng chẳng thèm suy nghĩ . Sáng dậy tập thể dục ( 5g30 nhé )rồi đi cày , tối đến siêng thì đi học , khọng thì uống cafe , nhậu nhẹt đàn đúm với bạn bè ..
    Cũng thỉnh thoảng thấy buồn và cô đơn , nhưng ko lẽ lên đây khóc lóc . Mời các cô đi uống cafe , ăn uống hết stress .
    Chẳng cần fải quá bi quan , chán nản mặc dù vẫn phấn đấu hàng ngày .
  9. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chết chết , mình làm Cty quảng cáo thế mà quên quảng cáo cho mình .
    Cao 1,65 ( hơi bé so với các cô bi giờ ) nặng 62kg ( ko mập , do tập thể dục ) , vui vẻ biết nói chuyện , lịch sự , biết lắng nghe tâm sự , một chút hiểu biết ( trên trời dưới biển ) .
    Khuyết điểm: quá nhiều , đó là lý do ế vẫn hoàn ế ..
    Vài dòng góp vui , mong các cô , các anh , các chị đừng nặng lời với e .
    Tối lại nhậu nữa . Chán !!!

  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá! Dù chưa 30 nhưng đọc bài thơ cũng thấy thấm thía. 30
    30 xuân đã cuối mùa chưa?

Chia sẻ trang này