1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuô??i 30!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi datvn, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi - mình vẫn nhố nhăng như trẻ con. Vợ nói: bố gì mà vẫn thò lò mũi xanh như con zai.
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cùng tuổi với cậu đây, nhưng mà qua đoạn dưới cậu viết thì thấy vẫn vô tư lắm. Tớ thì 2 nhóc rồi
  3. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn risky99 vì đã reply . Làm một ly nhé .
    Làm bố trẻ chắc cũng ko dễ dàng fải ko bạn , bạn bắng tuổi mình mà đã là người đàn ông thật sự rồi . Chúc gia đình cậu hạnh fúc nhé .
    Mình cũng ko vô tư lắm đâu , nhưng mình ko muốn post những điều ko vui lên mạng , fiền cho mọi người lắm lắm .
    Mong mọi ngườ tiếp tục .
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Tuổi gần 30 của em, vẫn yêu dại khờ như tuổi 15 Vẫn sống, vẫn yêu với niềm tin rằng nếu mình chân thành với người ta, thì người ta chẳng nỡ lòng nào lừa dối mình . Chân thành, thì vẫn! Mà, vẫn nỡ đấy thôi!!!! Chị Nhi ơi, em không ngây thơ chị ạ, mà là em ngu ngốc, đúng không?
    Tuổi 30! Cuộc sống! Đen ngòm!
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chị đã 30 đâu mà vào đây than vãn nhỉ? Em bảo chị ngây thơ là ở khoản cho rằng người ta sẽ không bao giờ phụ lòng chị vì chị chân thành với họ. Còn ngu ngốc à? Chắc ý chị muốn nói rằng không nên chân thành? Thế chắc em ngu hơn chị , vì em vưỡn chân thành dù biết là có người như thế.
    Mà chị có chắc chị dẫm phải vũng nước đen hay không mà đã than vãn là đen ngòm thế???
    Thôi thôi, mau ra, nhường đất cho các anh chị tuổi băm chính thức.
    Hẹn các anh chị 4 năm nữa gặp lại.
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em này, chân thành với người ta - nào ngờ người ta chân tay lại với mình. Hoài của, sao chẳng bật đèn xanh cho ông già này. Giờ vẫn mơ mộng đi tìm TY huh ?. Anh đây đã chán ngấy nó rồi
    PS: Cái title của em - nghe nó rợn rơn thế nào ấy. Nhưng hay hơn cái title cũ "bống ăn cám, hay cám ăn bống gì đó". Mà em thay đổi nốt chữ ký đi - cổ quá rồi
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Spam tí. Thôi hai cô cứ dìu nhau vô đây đi là vừa, sắp 30 rồi còn gì. Có cần học hỏi kinh nghiệm gì không - liên lại với lão già này nhé - tuổi 30 sống hay lắm: Nửa bất cần - nửa lo lắng --> đâm ra dở ông dở thằng, dở bà dở em
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn tấu!
    ....
    ....
    ....
    ....
    ..........
    ........
    ......
    ....
    .

    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 18/03/2005
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
  10. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Này này , 2 cô bongxinh và cô ngoainhi , chỗ này là nơi các anh già vào khóc lóc , than thở cho một thời oanh oanh liệt liệt nhá , ko phải cho các cô xinh tươi trẻ trung vào xì pam đâu nhé ..

    Với cả các cô vào đây rồi biết hết những niềm đau của các cụ U-40 thì chúng anh còn làm ăn gì nữa ..
    Yêu cầu mod ko cho các cô chưa chồng và các cô có chồng vào , để một chỗ riêng cho anh em chúng tôi khóc lóc tí .
    Xin hết .

Chia sẻ trang này