1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuô??i 30!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi datvn, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietrung

    Vietrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ra quán chát thấy có mấy "cụ" 30 chúng ta ngồi chát với các em học lớp 8 mà hay vô cùng, mùi mẫn lắm.
    Không biết vậy đã già chưa nhỉ?
  2. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ ....

    Lẫn lộn những tình cảm chân thành cùng những tính toán vụn vặt , nhỏ nhen .

    Thỉnh thoảng lại thảng thốt nhìn quanh : Tất cả bạn bè đều đã yên ổn - gia đình , vợ con . Chỉ còn lại 2 loại : Dở hơi cám lợn và ...
    Những thằng đểu ( trong lớp ) thỉnh thoảng gặp cười chúm chím và hỏi : Mày có bị sao ko ? ( nhưng trong đầu chúng nó nghĩ : chắc chắn như vậy rồi ) .

    ******** !!! tao còn đàn ông hơn tất cả chúng mày cộng lại .

    Lâu qua nhà t. K chơi , con gái nó đẹp như thiên thần . Chạnh lòng !!!

    Tự an ủi : mình mang sứ mệnh cao cả là giãi phóng một người phụ nữ = she ko phải sống dưới một cái ách quái gở như mình ..

    Ít nhất cũng làm cho một người phụ nữ ( dek biết là ai ) khỏi phải hầu hạ một thằng đàn ông . Hehe !
    Lại nhậu thôi .
  3. Vietrung

    Vietrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Thật đúng nhưng tuổi 30 vẫn chưa thể giải phóng được mà mới giải phóng xong phải chìm trong kiếp nô lệ!
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Thôi, gửi ai 30 tuổi đọc cho vui.
    Gửi bạn tuổi ba mươi
    Ba mươi tuổi bỗng... trẻ con
    Nhìn mày tao biết vẫn còn... khổ đau
    "-Chiều nay nàng mới nhắn tao!"
    Cái tin nửa chữ, lao đao nửa tuần
    Ba mươi tuổi bỗng... cù lần
    Nhà hàng bữa sáng, bình dân bữa chiều
    Đêm nằm giữa đống nồi niêu
    Tương tư ngắm... áo quần treo tứ bề!
    Ba mươi tuổi bỗng... từ bi
    Thương từ... con muỗi bởi vì... thương em!
    Từ nay tình nguyện được... hèn
    Nửa con mắt nguýt là mềm đời trai!
    Ba mươi tuổi bỗng... tương lai
    Nghe trong... nhạc sến toàn bài giống ta!
    Lều tranh hai trái tim... già
    Nếu em chấp nhận, anh la giữa đường!
    Ba mươi tuổi thấy mà thương!
    Đời ai chẳng một... đoạn trường phải không?
    Giang hồ mà ngán long đong
    Bao nhiêu cũng đổi một vòng tay thôi!
    NGUYỄN DANH LAM
  5. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    To meoconsg : Ko phải đó là hình ảnh của người đàn ông 30 đâu , ngớ ngẩn và nghe nhạc sến là của mấy e 20-29 . Đàn ông 30 up mạnh mẽ , tự tin và tràn đầy kinh nghiệm lắm !
  6. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, đọc bài anh viết e thấy anh đang phân vân giữa lập gia đình với chưa thì phải, hay chính xác hơn là muốn lấy vợ rồi nhưng chưa tìm thấy vợ ở nơi đâu. có phải ko ah? bằng chứng là những dòng chữ màu vàng đó ?
    Anh mới có 30 tuổi thôi, cái tuổi mà số đông đã có gia đình nhưng vẫn còn số ít thì chưa, anh ah, của ít là của hiếm đấy.
    Thường thì ở tuổi 30 đa số đàn ông đã có một chút gì đó của riêng mình như: vợ con, tiền tài, địa vị....Thế còn phụ nữ ở tuổi này thì sao nhỉ?
  7. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    To ngay06102004 : chính xác đấy ! em là con gái fải ko ?

    Em ở đâu ? Người con gái có đôi mắt to và vầng trán thông minh ( đặc biệt thích ) .

    Em ở đâu ? Người con gái mà anh có thể hằng giờ ko biết chán về những chuyện tình lãng mạn , nhưng câu chuyện thần thoại Hy lạp , những bản anh hùng ca Odysse , Iliad ..

    Em ở đâu ? Người con gái mà anh có thể chia sẻ những cảm xúc về những cuốn truyện : Những người khốn khổ , Nhà thờ Đức Bà Paris , Ba chàng lính ngự lâm ... mà anh say mê từ bé .

    Em ở đâu ? Nguời con gái sẵn sàng chia sẻ những khó khăn , trắc trở , vất vả ( mà với bản tính của anh thì nó sẽ rất rất nhiều ) trong cuộc sống và luôn nói rằng : E cần Anh .

    Em ở đâu ? Người con gái mà anh có thể bế trên tay ( khoảng 50kg down ) lên những bậc thang của ngôi nhà chúng mình ( nhà thuê e ạ , nhà anh bây giờ cao lắm , a bế e ko nổi đâu ! ).

    E ở đâu ? Người ... mà thôi , lắm mồm wá thầy chú chửi cho thì rách việc !!! .

    Lại một chiều thứ 7 nữa , anh sẽ đi tìm Em . Nhà e ở quận mấy , fường nào ???( đừng xa wá nhé , anh ngại đi xa lắm ).

    Mấy dòng viết chơi , mong mọi người đừng mắng chửi e nhé . E còn nhỏ dại lắm !!!

    Chúc bà con một week-end vui vẻ và hạnh phúc . .

    Lại đi nhậu nữa rồi . Ko thì chả biết làm gì




  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    hihi, thì đọc lên thấy vui vui nên post thôi. Mấy ông bạn trong vùng lân cận 30 đúng là công việc ổn định, tự tin, kinh nghiệm lắm và nhiều chuyện hơn. Nhưng đúng là đôi khi ngây thơ và ngớ ngẩn thiệt. Vì nhiều chuyện và tự tin nói ra thì người ta mới biết là mức độ ngớ ngẩn đến mức nào mà.
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    bác này funny nhỉ? Mah lại thik em có vầng trán thông minh ah? Ngựa bất kham sức upper 30 có giữ được không bác?
  10. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, em là con gái.
    Anh nói lên yêu cầu của anh về cô vợ ( hay người yêu) một cách khá thông minh làm em mới đọc lại cứ tưởng mô tả mình mới chết chứ lị đúng là 30 tuổi nó khác hahhaha
    Anh đang sống trong TP HCM rồi, tiếc quá nhỉ
    30 tuổi có nhiều kinh nghiệm lắm, a chia sẻ cho mọi người đi ( ngoài chuyện nhậu nhẹt nhé)

Chia sẻ trang này