1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuô??i 30!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi datvn, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi ư?? Khó khăn rối ren trong cuộc sống mà tôi bắt gặp phải cũng như ngày càng to lên và khó giải quyết hơn theo số tuổi.
    U-30 là lúc người đàn bà bắt đầu nên an phận thì tôi lại không phải thế, tôi bắt đầu muốn nổi loạn và làm những việc động trời, những việc mà khi ở giai đoạn -U-30 chẳng dám làm...
    Nói chung, 30 tuổi, hất 1 tay, tan tành hết những thứ mà người khác mong đợi có được, để bắt đầu từ con số 0.
    30 tuổi, mới tìm lại được cảm giác yêu thương, tìm lại được nhịp tim đập ngỡ đã lỗi nhịp hoặc tưởng như không thể còn rung lên một lần nào nữa. Lại nồng nàn yêu, chờ đợi và hy vọng, mà chẳng dám sợ gì cả..
    Lại lảm nhảm rồi, uh U-30 hay lảm nhảm....

  2. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    To skept : ĐƯỢC , em ạ !!! .

    To 6102004 : khoảng cách đôi lúc ko có ý nghĩa lắm , anh vẫn còn bà ngoại và nhiều bà con ở HN lắm ( mẹ anh đang ở ngoài đó - HN - thăm bà anh , bà đã 95 tuổi rồi - Lạy Chúa !!! ). Anh cũng rất vui , thật sự vui vì sự đồng cảm của E . Hy vọng anh sẽ được gặp em trong năm nay . Chuc E một ngày vui .

    To thuhatchonguoi : bạn ko cần fải suy nghĩ nhiều , 30 tuổi còn rất trẻ và tất cả cơ hội dành cho bạn vẫn còn rất nhiều .Bạn vẫn trẻ trung , đầy khao khát và kinh nghiệm mà nhiều người đã có thể fải trả một cái giá cao hơn rất nhiều để có dc . Chúc bạn may mắn . .
    Chào cả nhà .
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    To wtnau: cám ơn bạn về những lời an ủi và chúc may mắn, có lẽ từ đây sẽ có thêm một kẻ U-30 như mình vào đây than van, cho mình một chỗ trú thân bạn nhé.
    U-30 rồi bạn ạ, thật mà nói, lắm lúc đầu óc mê muội suy nghĩ lung tung chứ bình tâm lại chẳng dám cầu mong gì, chỉ mong bình yên, và 1 cuộc sống nhẹ nhàng thôi. Không còn sức để bon chen thì phải.....

  4. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    To all : Tranh thủ boss đi vắng , vào nhảm nhí tí :

    Sáng nay đọc báo , thấy A. Riedl được bổ nhiệm vào làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia > Người ta đã bỏ qua một HLV tài năng , có khả năng đọc trận đấu tuyệt vời , tạo ra sự đột biến trong cách điều chỉnh chiến thuật , nâng cao tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ , phát hiện ra nhiều tài năng như Tài Em , T.G , X.T ... và là một người rất tận tuỵ với bóng đá VN : Mr.Calisto vì lý do như Ô.TDL đã nói : "mình nói Ô A.Riedl 10 thì ít nhất ông ấy cũng nghe 7,8 ". .

    Rolling Stones , nhũng hòn đá lăn _ ban nhạc Rock vĩ đại nếu ở VN chắc cũng fải nghe theo ý kiến của một vài quan chức mới nổi tiếng dc ..

    Những hòn đá lăn , cuộc đời mỗi người sinh ra có lẽ cũng như những hòn đá xù xì gai góc . Sau những va chạm khốc liệt trên đường đời , một số hòn đá trở nên thật tròn trĩnh và lăn theo bất cứ hướng nào mà người ta muốn . Một số khác vẫn xù xì và lăn theo những con đường mình đã chọn , bằng tài năng và tính cách của mình . dù cho đó có là " Con đường đau khổ " !!!

    Tôi chẳng muốn là một trong những hòn đá tròn trĩnh đó cho dù có gì xảy ra đi nữa .
    Chỉ xót xa cho nhưng người thương yêu mình : Bố Mẹ , anh chị , nhữngngười thân , và một vài người bạn - vì fải lo lắng cho một thằng dở ông dở thằng .

    Xin cám ơn .

  5. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    To thuhat: Welcome bạn , diễn đàn này - theo mình nghĩ - chẳng fải của riêng ai - Bạn có thể vào để chia sẻ những cảm xúc , suy nghĩ của mình một cách chân thành và thoải mái .

    Chúc bạn một buổi sáng tràn đầy hưng phấn ( thứ hai mà - hội chứng thứ hai ) .

    Gửi cho bạn .

    To 6102004 : chắc dịp cuối tuần e vui lắm , rite ? .

    To all : a good Monday for a wonderful week .
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bác kêu được rõ TO nhỉ ??? Em mah là M thì em chỉ thích con gái hiền thôi.
    Mà bác xù xì gai góc nhưng chắc không fải viên đá kỳ????
    Nice day to all
  7. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ah, chào anh. Một weekend chẳng buồn cũng ko vui, có điều bân hơn moi lần một chút, mùa cưới mà, bạn cưới, chị (anh)của bạn cưới. Nhiều lúc cũng tự hỏi khi nào thì đến lượt mình đây?
    Anh ah, mới sáng đã tâm sự rồi, vẫn còn nhiều bức bách phải ko? . Sao mà phải tự nhận mình dở ông dở thằng làm chi? trên đời này khối người còn ko được như mình mà. Nhiều lúc cũng phải tự an ủi mình thôi, trông lên thì chẳng bằng ai mà ngó xuống chẳng ai bằng mình.
    Theo e thấy thì anh cứ lấy vợ đi để còn nảy sinh mâu thuẫn mới chứ cứ để mâu thuẫn cũ tồn tại thì khó mà phát triển được
    Ai cũng có những tâm sự, bự dọc, vui buồn nhưng tiếc đây là topic dành cho U30 mình còn lâu lâu mới tới nên ko dám nói nhiều, thi thoảng xin phép được xen vô vài dòng
  8. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới để ý là ai đó đã vote cho mình 5*, chẳng thể biết là ai nhưng vẫn cảm ơn nhiều nha
  9. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 30 chẳng thấy gì khác tuổi 20...có chăng mọi thứ đều diễn ra chậm hơn 1 tí.....ăn chậm hơn...uống chậm hơn ( beer ) đi lại chậm hơn....làm việc cũng chậm hơn ( kỹ hơn ),thời gian bên người yêu trôi qua cũng chậm hơn ( khác với U20 cảm thấy thời gian bên người yêu sao mà nhanh thế )...cái ấy thấy cũng chậm hơn hồi xưa nhưng mà cũng có những thứ nhanh hơn tuổi 20,cơ hội trôi qua nhanh quá nếu không nắm giữ kịp thì cũng chẳng còn thời gian..tuổi 40 đã gần tới...cái viễn cảnh ê sắc ế cũng gần hơn bao giờ hết Nhưng biết nói như thế nào nhỉ,uhmmm Tôi vẩn thích tuổi 30 cũa mình,làm những gì mà mình muốn,phiêu lãng với những ước mơ mà hồi 20 tuổi mình chưa thực hiện được,cảm giác nắm được cuộc sống trong bàn tay mình...tóm lại tuổi 30 có thể gọi là nền móng để mình hoàn thiện bản thân mình hơn nữa,sự nghiệp vững vàng để chuẩn bị mà bước vào U40
  10. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi rồi, hôm nay đi họp lớp mà thấy buồn. Bạn bè một số lớn đã lên ông nọ bà kia. Còn mình vẫn chỉ là 1 nhân viên quèn. Mặc dù lương nhân viên của mình còn cao hơn nhiều so với mấy trưởng phòng, trưởng nhóm kia, nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng sao đó, thấy hơi mất tự tin, và thấy mình thật nhỏ bé nữa. ..
    30 tuổi, bạn bè bắt đầu đánh giá về sự nghiệp và gia đình, mình thì có đủ cả, nhưng cả 2 đều bình thường đến tầm thường, khác xa với những kỳ vọng của bạn bè (và cả của mình nữa).
    Buồn.

Chia sẻ trang này