1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuô??i 30!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi datvn, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Khi 30 tuổi, ta sẽ thế nào nhỉ?
    Có lẽ là sẽ cười ít hơn, lo toan nhiều hơn.
    Có lẽ là cafe ít hơn, lo cho người khác nhiều hơn.
    Có lẽ là lang thang ít hơn, ở nhà nhiều hơn.
    Và có lẽ là nhớ anh ít hơn, lòng bình yên hơn.
  2. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Mình 77, cái tuổi 30 cũng kề cận.
    Có cái đến, có cái đã qua. Có cái gì là bất biến?
    Trưởng phòng / Kế toán trưởng DNNN lớn cũng làm rồi. Bây giờ thì lại không làm nữa. Người yêu trước, giờ thì đã có con với người khác rồi.
    Cái gì cũng có thể thay đổi, hãy ghi lại những mốc thời gian của đời người
    Chia sẻ với nhau điều không chắc chắn - đó là cuộc sống - không phải sự đổi chác.
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi là 1 mốc đánh dấu 1 bước trưởng thành mới trong cuộc sống. Ai cũng phải công nhận. Hôm qua, xem phim " chuyện tình Pari ", có 1 câu " Ở tuổi 20 , người con trai cần có 3 thứ : nghề nghiệp, xe hơi , và 1 người bạn gái ". Có lẽ ở HQ là như vậy, còn ở VN chắc " Ở tuổi 30, người đàn ông cần có 3 thứ công việc, chiếc xe, và `1 người vợ ".
    Còn 30 tuổi của 1 người phụ nữ cần gì nhỉ ? " 1 công việc , 1 người chồng , 1 chiêc xe "
    23 tuổi ngồi nói năm 30 tuổi, cũng sắp rồi mà. Nhưng 23 tuổi chưa có gì cả. Không biết 7 năm sau , liệu mình có 3 thứ đó không nhỉ?.
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    30 vẫn thấy mình còn trẻ, chẳng hiểu trẻ hay già, hành động suy nghĩ lúc già lúc trẻ. Có lẽ 30 là cái tuổi dở dở ương ương nhất
  5. claris

    claris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hình như phải là "nijuu shichi" - lâu quá rồi cũng không nhớ nữa :)
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Vô tình, hôm nay đọc đc 1 bài về tuổi 30 , tặng datvn luôn :
    Đó là ngày mười lăm tháng sáu, còn hai ngày nữa là tôi sẽ bước sang tuổi 30. Tôi có cảm giác lo lắng khi bước vào độ tuổi "tam thập nhi lập" và sợ rằng những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời đang xa dần.
    Tôi vẫn thường tập thể dục ở một công viên gần nhà vào mỗi buổi sáng. Ở đó tôi có dịp làm quen người bạn già Nicholas, ông ta đã 79 tuổi. Hôm đó, khi gặp tôi ông bảo rằng trông tôi không vui vẻ như mọi ngày và đoán rằng tôi đang có chuyện buồn.
    Tôi tâm sự với ông rằng tôi đang cảm thấy lo lắng khi sắp bước sang tuổi 30. Tôi tự hỏi làm thế nào để tôi có thể quay trở về những giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời. Vì thế tôi hỏi ông: "Khi nào là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời ông?". Không chút ngập ngừng, Nicholas trả lời: "Này Joe, đó là câu hỏi của triết học và đây là câu trả lời của tôi". Rồi ông nói:
    Khi tôi là một đứa trẻ sống ở nước Áo, được bố mẹ yêu thương, chăm sóc thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi đến trường và được học những điều ngày nay tôi biết thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
    Khi tôi tìm được việc làm đầu tiên, có trách nhiệm và quyền lợi với những việc mình làm thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi gặp được vợ tôi và khi chúng tôi yêu nhau thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
    Chiến tranh thế giới lần thứ hai xảy ra, tôi và vợ tôi phải rời khỏi nước Áo để được an toàn. Khi chúng tôi được bên nhau an toàn trong một chuyến tàu đi Bắc Mỹ thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
    Khi chúng tôi bắt đầu một gia đình mới thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi trở thành một người cha trẻ và được nhìn thấy đứa con của mình lớn lên hàng ngày thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
    Joe à, và bây giờ khi tôi đã 79 tuổi, tôi có sức khỏe, tôi cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp và điều đặc biệt là tôi vẫn còn yêu vợ tôi như lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
  7. onggiadeptrai

    onggiadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bài hay lăm, mọi người ai cũng hoài cổ, cứ cho rằng thời gian đã qua là đẹp nhất, nhưng tuổi 30 mới chỉ 1/3 cuộc đời chớ mấy. Mọi chuyện còn ở phía trước mà.
  8. Vietrung

    Vietrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 30 chưa già đâu!
    Già hay không là trong ncách nghĩ và hanhf động của mình mới đúng
  9. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    30 à.Nhiều khi nghĩ cũng sợ tuổi 30 nhưng nhiều khi thấy thinh thích.Mình "già" đến thế rồi kia à? Mấy đứa ngồi với nhau lại kể chuyện hơn 20 năm trước quen và chơi với nhau như thế nào.Hơn 20 năm - vậy mà vẫn nhớ được từng kỷ niệm.Trẻ con thích thật.Nghĩ lại những trò nghịch ngợm dại dột ngày xưa mà sợ.Nghịch kinh khủng, không như trẻ con bây giờ?!
    Tuy rằng bây giờ chưa có gì: Chồng chưa nên con tất nhiên cũng chưa có.Công việc thì phình phường nhưng cũng vẫn thấy lạc quan.He he. Hay do mình lạc quan quá nên bây giờ tay vẫn trắng?
    Cuộc sống thì cần rất nhiều thứ.Nhưng nếu không có cũng chẳng chết ai. Đôi khi thấy, tuy 30 nhưng sống rất đơn giản: Sáng ăn no một món gì đó chua chua, cay cay, họp giao ban ngoài quán với dăm chuyện nhí nhố, vào làm việc, hết sáng lại chiều.Tối về lúc thì tụ tập bạn bè, lúc thì một mình xem DVD, buôn dưa lê qua tin nhắn...ngủ...lại dậy...Thỉnh thoảng chán đời thì đi học cái gì đó.Tuy hơi tiếc tiền nhưng học thì cũng OK, vẫn phải học...
    Đấy, lại có người kêu tên.Chiều gõ tiếp vậy...
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 30, như một trái bóng đã được bơm căng. Tưởng rằng bên trong lớn mà hoá ra bên ngoài nhỏ!

Chia sẻ trang này