1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 15 không hút thuốc... mặc gì trong dịp hè 2003?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Old_Trafford, 09/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha Moschino kia tưởng vào Sài Gòn rùi cơ mà , sao lại ở đây thế này .
    He he , đấy là tại anh ko bít mặc cả , em nè học sinh Kim Liên chính hịu nên ở chợ Kim Liên em mua chỉ đến giá đấy là hết !!

    Nhìn mặt trời mà không chói loá , là hội người mù Việt Nam
    Đẹp dịu dàng mà không chói lóa , là hội người già Việt Nam
  2. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    heheh ông anh ơi hiếm có thằng nào mà cho áo trong quần như anh đấy ---> em cũng thích cho áo trong quần --> cùng chung lí tưởng -----> cho em xin chữ kí
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    con trai cho áo trong quần hơi bị lịch sự đó
    con trai quần âu,áo sơ mi ,sơ vin,giầy tây-hơi bị đàn ông lịch sự mỗi tội hơi già tí :D



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    trời,nói đúng quá,mình mặc thế nhìn công nhận hơi già,nhưng cũng cấp 3,lớn rùi,nên ăn mặc đứng đắn 1 chút
    hehe,chú Dart hoc KL a,anh học VĐ nhưng anh có thằng bạn học KL,nhưng nó học 11,chả biết lớp nào chỉ biết lớp nghịc nhất trường,hình như lớp Zhe he,kệ nómà quần áo giày dép nhà bạn anh đều bán nên toàn qua nhà nó lấy,cần qué gì mua nên khỏi mặc cả,toàn chơi giá gốcgiảm 50%

    Cuộc sống thường đi nhanh hơn dự kiến
    Tình yêu thường đi những lối không ngờ
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, kin vãi *** bi h mới bít toàn người sành dịu á. Mình quê quá, chẳng dám tham gia nữa..... hichic
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  6. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người nghĩ thế nào chứ moschino quan trọng hình thức khi ra đường lắm.......
    Từ lớp 6 đã thích fashion rùi luc đó thường chơi mấy đồ rẻ tiền như bossini,nike,adidas.
    Lến lên lớp 8 thi chơi đồ CK,DKNY,Monaco club.
    Còn bây giờ thì lại thích Moschino,D&G,Cavalie...
    Cứ thế càng ngày càng nhiều quần áo nên suốt ngày ăn chửi vì bừa bộn......
    Cuối năm lại phải đóng gửi về quê bớt....
    Nên cuối cùng tui muốn khuyên mọi người là chỉ nên mặc đồ rẻ ai xin đỡ tiếc

    You can't stop me

  7. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Kinh kinh kinh nghiem xuơng máu từ bản thân à nhưng em thấy bác khoe là chính chứ còn nói kinh nghiệm thì ít hehhe
  8. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Kin vãi hàng... mấy bác hỉu bít quá... sợ... hix.... hix...
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    to mos :anh ơi,đúng rùi đấy anh ạ
    bi h cái gì cho cũng tiếc :D



    I'm what I'm.I'll do what I want.​
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hé hé,sau 1 thời gian rút kinh nghiệm,nhìn lại thấy mặc kiểu theo chữ kí của thàng Pig là hay nhất(quần đùi áo may ô)nhưng không giống nó được(nửa tháng tám 1 lần)

    Cuộc sống thường đi nhanh hơn dự kiến
    Tình yêu thường đi những lối không ngờ

Chia sẻ trang này