1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 15 không hút thuốc... mặc gì trong dịp hè 2003?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Old_Trafford, 09/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hé hé !
    Lu ơi ! Đóng gói đừng gửi về quê nhé .
    Gửi sang 25 Trần Quí Cáp .

    Nhìn mặt trời mà không chói loá , là hội người mù Việt Nam
    Đẹp dịu dàng mà không chói lóa , là hội người già Việt Nam
  2. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    to dart: khi nào anh về chú sẽ có 1 cái áo das nhưng mà hơi lâu,ra ngay hàng bồ mua 20 cuộn chỉ ngồi mút dần đợi anh nhé
    to old: thế thằng nào nó chả những hút thuốc mà còn nghiện hêdôin thì nó cửi truồng hả em??

    You can't stop me

  3. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Bi h hình như giời đất đảo điên, anh em toàn bàn về quần áo mĩ phẩm
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  4. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Mặc như em là sảnh điệu quá còn gì nữa. Vừa mát, vừa thoáng. Đi bơi thì dễ cởi áo. Còn ko thì tắm truồng còn dễ nữa

    Nửa tháng tắm một lần là chuyện thường
  5. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Oi roài, chú pig nói kin bỏ **, ai lại mặc như chú chứ. Cứ áo phông quần bò, giày das là okie tuốt. Con trai như thế trông rất khoẻ, con gái thì ... cũng khoẻ nốt, mà lại hay hay nữa

Chia sẻ trang này