1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuổi 17,học ko lo học suốt ngày yêu!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi bong_hong_trang, 03/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    tuổi 17,học ko lo học suốt ngày yêu!

    Text
    tuổi 17![sau tuổi 16]có nghĩa là tuổi kim cương[tuổi16là tuổi ngọc]kim cương tất nhiên là cứng,mà cứng có nghĩa là lì,cha mẹ nói ko nghe!bảo học thì con yêu cái đã[sợ già ko yêu được nữa]ko biết trên thế giới này có bố mẹ nào bắt con yêu ko nhỉ?[

    c@
  2. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bắt con yêu thì chưa thấy nhưng bắt con gã cho việt kiều thì đầy nhóc a.hihihi ( đốt cháy giai đoạn yêu luôn).
    SAY RƯỢU NGÀY MAI TA LẠI TĨNH.
    SAY TÌNH MÃI MÃI VẪN CÒN SAY.
    (Vì vậy không dám "nhậu" để say mãi mãi.)
  3. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Text
    tôi chẳng biết việt kiều việt ta gì hết đó!đang nói về lý tưởng của tuổi 17 mà!mất cả hứng!
    tuổi 17 thích gây sự!xin lỗi nhé!!!!!
    c@
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    thui thui các bác
    làm rì mà.........vừa yêu vừa học ok chưa ?? dung hoà cả 2 nhé

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Làm sao cấm được con tim mình không đạp, không rung khi nó muốn.... Ngay kể cả Chúa, cả Trời nhé! Còn nếu cứ sống cái kiểu no love đấy thì... Chẻng mấy chốc mà khô ng` đi. Cứ yêu, nhưng cái chính là không bê trễ việc học hành... Đơn giản vậy thui. Còn nếu người nào anti love thì.... không yêu. Khỏi phải tranh cãi nhìu!
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    tieu co nuong nói đúng đấy
    ai thấy ko yêu ko chịu được thì cứ yêu,còn ai thấy ko yêu thoải mái thì cứ sống như thế (em ở giữa ,tức là chỉ thích ý mà )
    nhưng mà ko được quên chuyện học hành
    chịu yêu-chịu học-chịu chơi (châm ngôn của..)

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  7. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Text
    các bác nói vậy em xin nghe!nhưng cứ cho là phải yêu đi!vây cho em hỏi trong đầu các bác có từ phải học ko?vớ vẩn thật!vừa yêu vừa học!em đố các bác làm tốt cả hai việc cùng một luc đấy!
    mà có còn ai ơ tuổi 17 chưa yêu ko!đảm bảo em mà gặp em sẽ thưa cụ ngay!
    c@
  8. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có tuổi "bẽ gãy sừng trâu" chưa yêu đó nha.
    To: Godfather........ hahaha bạn chuẩn bị lễ ra mắt cụ đi.Khi nào chuẩn bị xong rồi thì songthu chỉ đường cho mà gặp để thưa cụ nhé.
    To:.............Bạn chuẩn bị tinh thần để nghe người ta gọi bằng cụ đi là vừa ( hì hì hì hì chuyến này có người bị giảm thọ vì bị gọi bằng cụ rồi đây).
    SAY RƯỢU NGÀY MAI TA LẠI TĨNH.
    SAY TÌNH MÃI MÃI VẪN CÒN SAY.
    (Vì vậy không dám "nhậu" để say mãi mãi.)
  9. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Diêu vừa thôi nhé!ông mà chưa yêu chứng tỏ:xấu quắc ko ca thèm yêu phải ko?ngại quá!
    c@
  10. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Học mà yêu, yêu mà học
    NO, NEVER, FOREVER
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này