1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuổi 17,học ko lo học suốt ngày yêu!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi bong_hong_trang, 03/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, tuổi 17 ko đc iu, lo học đi, để em tuổi 16 em iu hộ cho hie...hie...




  2. Vitconngungoc

    Vitconngungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Người yêu hỏi một câu, tắc tị, ngượng quá lao vào học => quá hay. Học giỏi, người yêu ngưỡng mộ => càng yêu mình hơn! Vậy là dung hoà được hai vấn đề rồi đó.
    [​IMG]
  3. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    TextText
    em nói có vẻ hay nhỉ!thế tuổi 16 ko học à! bé ko học lớn mất trí!còn lớn rồi khỏi học!nghe chưa!tóm lại là: tuổi 16 phải học lên 17 mới được yêu!
    c@
  4. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thì trẻ ko chơi già đổ đốn mà hiii ông cha dạy roài cấm cãi
    ]tình yêu là gì nhỉ ?
    yêu là chết ~~~> chết là hết ~~~> đừng nên yêu
  5. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    cuối cùng cho một chủ đềlà:tuổi 17 yêu là quá muộn!đổi thành :tuổi 17 đã chán yêu!kkkkkkkkkkkêếếếếếếếếếếếếttttttttttttttttttttttttttttttttttttt..............
    c@
  6. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Ấy zà......Moschino bước qua biết bao cuộc tình...
    Cứ ngỡ mình sẽ coi tình iu như trò đua đến lúc 17t mới bít iu thật lòng khổ thế nèo.........
    Chả bít nói thế nèo về tình yêu thật sự nữa?
    Tình yêu là gì mà moschino phải khóc???
    Khi mộng mơ vỡ tan tành.
    Tình yêu là gì mà moschino cố níu với??
    Dẫu niềm đau nhói tim tôi

    Man always remeber love
    Because of romantic only

  7. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    he he tuổi này mà o mơ mộng yêu đương đến 1 chàng hay nàng nào đấy hoá ra là khúc gỗ à. súc vật còn có tc huống chi là con người đúng o các bác?
    THERE R JUST TOO MANY TIMES PEOPLE TRY TO LOOK AT INSIDE OF ME.. BUT. AFTER ALL. THEY...LOST!!!!!!
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai định nghĩa được tình yêu cả
    chip cũng chẳng bít nó là gì
    nhưng thấy t/c trẻ con,sự rung động thuở học trò nó hay lắm...mỗi h ra chơi lại được nhìn người đó cười.......nó ko làm mình đau khổ một chút nào.....

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  9. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    mình đăc biệt thích bài thơ[nêumoschino gọi là thơ]dù lời lẽ rất bình dị,nhưng rất án tượng!tình yêu thật muôn màu!thật kì ảo!nó ko có định nghĩa nhưng ai cần biết đinh nghĩa chứ!hãy yêu cái đã!tôi nói là chán yêu vì chẳng thấy ai xứng đáng đẻ tôi yêu!hay.....?
    c@
  10. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    hic công nhận tuổi này yêu vớ yêu vẩn thui, gặp ai cũng thích he he kể cả những người unreal và real . thấy xinh xinh tí là thích ngay ý mà chứ đâu có ai thích 1 người bằng 1 cái gì đó thật sự cảm xúc thật sự đâu. nói thích thì đầy
    nhưng nên nhớ nói yêu thì chỉ 1 thôi nhá tại vì yêu và thích khác nhau nhiều lắm đấy

    ĐỜI LÀ BỤI
    PHỦI LÀ SẠCH
    HỌC LÀ PHỤ
    NGHĨA VỤ LÀ YÊU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này