1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 17...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi little_star86, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu.
    Thật à?
    Ừ, thật.
    Thấy thế nào?
    Hạnh phúc...
    Có lăn tăn chút gì không?
    Có chứ...nhiều...
    Về chuyện gì?
    Không tự tin lắm. Và...cảm thấy có lỗi với một người...
    Đã lăn tăn thế, sao còn yêu?
    Chả biết nữa...Đơn giản là vì yêu...không dừng được...
  2. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ...
    Mình không hiểu nổi tại sao thời gian vừa rồi mình dễ khóc và khóc nhiều đến thế...
    Sự mệt mỏi...căng thẳng và chán nản đến tột cùng...
    Nhiều lúc muốn buông xuôi và muốn chấm dứt tất cả...nhưng chẳng lẽ sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực để có được và nuôi dưỡng...bây giờ bỏ đi...
    Trái tim ơi...sao yếu mềm đến vậy...
    Ngôi sao nhỏ ơi...sao buồn đến vậy...
  3. kieucuong

    kieucuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ...Ngôi sao nhỏ ơi...
    ... Anh luôn ở đây bên em...
    ... mãi mãi ...
    .... một bờ vai cho em dựa...
    .. một người để em kể chuyện vui buồn...
    ... anh ở ngay đây thôi... đừng buôn ngôi sao nhỏ ơi...
    .... người anh yêu ơi...
    ... Anh yêu em nhiều lắm.... !!!
  4. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ...
    Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm
    Đã có một thời em yêu anh như thế
    Ngọt mía lau và nồng hương quế
    Em yêu anh như kẻ lần đầu đến với đại dương
    ...
  5. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ...
    Crying alone...
    ...
    Hôm nay...mùng 9-6...
    Chỉ còn vài tiếng nữa là mùng 10. Một ngày đặc biệt.
    Ngày sinh nhật tình yêu...
    ...
    Và em đang ngồi khóc một mình...
    ...
    Để làm gì đây?...
    ....
    Em chỉ đang khóc...vậy thôi...
    ...
    Vực dậy tình yêu ư? Trái tim em lại đập ư? Bằng cách nào? Một mình ở Hà Nội ư? Anh đã bao giờ phải trải qua những ngày tháng như thế chưa? Anh đã bao giờ chưa???? Anh có hiểu sự khác biệt lớn thế nào không???
    ...
    Em đang đấu tranh với bản thân...em nên viết cho anh...hay im lặng và chấp nhận điều anh muốn...
    Im lặng và tìm sự cân bằng cho bản thân...
    Em không cần cái khoảng lặng đấy. Em không cần.
    Nhưng anh cần. Vậy thì được thôi. Em sẽ im lặng. Mãi mãi. Cho đến lúc nào anh cảm thấy anh lại cần em. Cho dù cái ngày đấy có xa xôi đến đâu...em vẫn chờ...Lại như 2 lần trước...
    Chỉ chờ thôi. Không làm gì cả.
    ...
    Anh có biết em đang muốn gào lên...muốn khóc thật to lên đến thế nào không?...
    Sao anh có thể...
    Được little_star86 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 09/06/2006
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    17 ! mang đầy hoài bão ước mơ , không chỉ ước mơ của riêng em . Em mang trong mình cả niềm tin , những hi vọng , ước vọng của cha mẹ , của những người yêu thương và cả của anh . Em không thấy đó là gánh nặng , cũng chẳng là sức ép , em thấy đó là niềm vui , niềm vui để phấn đấu .

    Anh cũng đã từng qua tuổi 17 , anh cũng đã từng như em bây giờ anh nhỉ .......... , ngốc nghếch , tò mò , luôn muốn tìm hiểu mọi thứ quanh mình và cả tình yêu với anh cũng vậy , mới mẻ lạ lẫm , nồng nhiệt đầy khao khát . Trẻ con thật anh nhỉ .
    Nhanh quá , 17 năm đã qua rồi đấy , vừa mới lọt lòng còn nhỏ xíu thế mà giờ cũng là cô nhóc 17 . Đang chuẩn bị chập chững những bước đi đầu tiên vào đời ... bao giờ trưởng thành nhỉ ?! chẳng biết , nhưng làm trẻ con bao giờ cũng là sướng nhất .......
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    17 Tuổi mình học lớp 12 do đi học sớm một năm
    Sáng mình đợi bạn đi học hoặc ngược lại. Thỉnh thoảng cũng phá lối, mình thích đi sớm. Trưa bạn đợi lúc tan học hoặc ngược lại....
    Chiều lại đi học, nếu không đi học thì ở nhà ngủ , chiều học bài, tối nấu cơm, đi lang thang. Nếu đi học thì thường không phải nấu cơm chiều mà đi lang thang
    17 tuổi, mình .... toàn cười....nhưng khi chia tay mình cũng biết hát Tình Thơ với cả lớp. 17 tuổi mình thích Sắc Màu của Trần Tiến. Rất rất thích. 17 tuổi mình chẳng phải lo nghĩ gì ngoài việc học sao cho tốt.
    17 tuổi mình chưa biết thương nhớ ai ngoài bản thân và những người bạn, thầy cô xung quanh....
    17 tuổi tốt nghiệp PT và ra đi....
    Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
    Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang
    Một màu nâu nâu, một màu tím tím
    Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng
    Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm
    Thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi
    Một màu đen đen, một màu trắng trắng
    Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng
    Một đường cong cong, nối bao đường vòng
    Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong
    Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối
    Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu
    Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
    Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
    Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
    Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình

Chia sẻ trang này