1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 17...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi little_star86, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonstars

    moonstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    trên trời có một vì sao,một vì sao như biết bao vì sao khác,vì sao lớn nhất ...........và ............là vì sao nhỏ nhất....hãy phình to lên đến khi nào có thể.chợt nhận ra rằng mình nhỏ bé quá............the biggest is the smallest star..........
    tuổi 17...........biết bao đổi thay,tuổi 17 chợt nhận ra mình bé nhỏ quá trước tất cả.........17 tuổi nhiều khi cảm thấy lạc lõng.....
    không muốn nói nhiều,không muốn viết gì,bởi..........

    Mây kia ơi xin đừng quá bồng bềnh
    Đừng phiêu lãng về một nơi xa quá
    Và mặt trời cũng đừng chói loá
    Để cho ngày còn chút bình yên
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    tuổi 17 là sau tuổi 16 và trước tuổi 18!!!!!1hay chính xác hơn là sau tuổi trẻ con trước tuổi người lớn!bà con đồng ý ko?
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    tuổi 17 là sau tuổi 16 và trước tuổi 18!!!!!1hay chính xác hơn là sau tuổi trẻ con trước tuổi người lớn!bà con đồng ý ko?
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  4. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bùng nổ rồi!
    Tất cả đều bùng nổ rồi. Tất cả mọi thứ. Không còn gì nguyên vẹn nữa.
    Hôm nay sẽ không có một dấu ?o?? nào cả. Vì tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo và nhẫn tâm. Cũng vì tôi dứt khoát, không do dự.
    Chính tôi cũng không ngờ mình lại đối mặt với mọi chuyện một cách thản nhiên như thế. Có lẽ bởi vì tôi tàn nhẫn hơn tôi tưởng, hư hỏng hơn tôi tưởng.
    Mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi không biết đó là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực. Nhưng sự thay đổi đó là tất yếu. Tôi chấp nhận. Và tôi đối mặt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tràn trề sinh lực đến thế. Sẵn sàng vào cuộc. Sẵn sàng đánh đổi. Sẵn sàng đấu tranh. Và sẵn sàng bất chấp.
    Cảm xúc đó lại đến. Nhưng theo một cách khác. Mọi tình cảm lắng xuống. Chỉ còn lí trí đang hoạt động mãnh liệt. Tôi vô cảm. Nhưng quan trọng là tôi tỉnh táo.
    Tôi biết. Những ngày sắp tới sẽ là những bước ngoặt to lớn. Tôi chờ đợi nó đã lâu. Nhưng trước đây nó chỉ là cảm giác mơ hồ. Còn bây giờ, tôi nhìn thấy nó rõ ràng và mãnh liệt. Một bước ngoặt lớn.
    Tôi đã sẵn sàng.
    Đài báo, đêm nay bão tràn về.
    ...There's a little star...​
  5. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bùng nổ rồi!
    Tất cả đều bùng nổ rồi. Tất cả mọi thứ. Không còn gì nguyên vẹn nữa.
    Hôm nay sẽ không có một dấu ?o?? nào cả. Vì tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo và nhẫn tâm. Cũng vì tôi dứt khoát, không do dự.
    Chính tôi cũng không ngờ mình lại đối mặt với mọi chuyện một cách thản nhiên như thế. Có lẽ bởi vì tôi tàn nhẫn hơn tôi tưởng, hư hỏng hơn tôi tưởng.
    Mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi không biết đó là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực. Nhưng sự thay đổi đó là tất yếu. Tôi chấp nhận. Và tôi đối mặt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tràn trề sinh lực đến thế. Sẵn sàng vào cuộc. Sẵn sàng đánh đổi. Sẵn sàng đấu tranh. Và sẵn sàng bất chấp.
    Cảm xúc đó lại đến. Nhưng theo một cách khác. Mọi tình cảm lắng xuống. Chỉ còn lí trí đang hoạt động mãnh liệt. Tôi vô cảm. Nhưng quan trọng là tôi tỉnh táo.
    Tôi biết. Những ngày sắp tới sẽ là những bước ngoặt to lớn. Tôi chờ đợi nó đã lâu. Nhưng trước đây nó chỉ là cảm giác mơ hồ. Còn bây giờ, tôi nhìn thấy nó rõ ràng và mãnh liệt. Một bước ngoặt lớn.
    Tôi đã sẵn sàng.
    Đài báo, đêm nay bão tràn về.
    ...There's a little star...​
  6. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ...
    Buồn vì nhiều điều...thất vọng vì nhiều điều...chán nản vì nhiều điều...
    ...
    Cứ nghĩ là sau 2 ngày "cố gắng" rời bỏ tất cả, khi quay lại sẽ nhẹ nhõm hơn, không ngờ...
    ...
    Mà đúng là nhẹ nhõm hơn thật, vui vẻ, khoẻ khoắn, lạc quan...
    Thế nhưng...thực ra...vẫn chỉ là cái vỏ bề ngoài...Lại một sự thất vọng nữa...Không lớn...vì đã quen...nhưng đủ làm mất đi cái vỏ...đủ để một buổi sáng tỉnh dậy...thấy hụt hẫng và thiếu vắng...mọi thứ đều vô hồn...vô cảm...vô nghĩa...
    ...
    Mệt mỏi thật sự...chán nản thật sự...
    ...
    Để rồi...
    ...
    Một buổi chiều...ngồi trước cái máy tính...đột ngột...thấy trào lên một cảm giác đơn độc và lẻ loi...có cảm giác đang chờ đợi một cái gì đó...đang mong ngóng một cái gì đó...nhưng cứ mãi thất vọng...
    ...
    Hoàn toàn cô độc...
    ...
    Tối nay sẽ được gặp một người...một người bạn lâu lắm rồi không gặp...em tin anh sẽ giúp được em rất nhiều...
    ...There''s a little star...​
    Được little_star86 sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 05/09/2003
  7. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ...
    Buồn vì nhiều điều...thất vọng vì nhiều điều...chán nản vì nhiều điều...
    ...
    Cứ nghĩ là sau 2 ngày "cố gắng" rời bỏ tất cả, khi quay lại sẽ nhẹ nhõm hơn, không ngờ...
    ...
    Mà đúng là nhẹ nhõm hơn thật, vui vẻ, khoẻ khoắn, lạc quan...
    Thế nhưng...thực ra...vẫn chỉ là cái vỏ bề ngoài...Lại một sự thất vọng nữa...Không lớn...vì đã quen...nhưng đủ làm mất đi cái vỏ...đủ để một buổi sáng tỉnh dậy...thấy hụt hẫng và thiếu vắng...mọi thứ đều vô hồn...vô cảm...vô nghĩa...
    ...
    Mệt mỏi thật sự...chán nản thật sự...
    ...
    Để rồi...
    ...
    Một buổi chiều...ngồi trước cái máy tính...đột ngột...thấy trào lên một cảm giác đơn độc và lẻ loi...có cảm giác đang chờ đợi một cái gì đó...đang mong ngóng một cái gì đó...nhưng cứ mãi thất vọng...
    ...
    Hoàn toàn cô độc...
    ...
    Tối nay sẽ được gặp một người...một người bạn lâu lắm rồi không gặp...em tin anh sẽ giúp được em rất nhiều...
    ...There''s a little star...​
    Được little_star86 sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 05/09/2003
  8. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ...
    Bức bối quá...
    Khó chịu quá...
    Muốn giải toả...
    Muốn nổ tung...
    Muốn nổi loạn...
    Muốn phá vỡ tất cả...
    Muốn...
    Muốn...
    Muốn...
    Muốn rất nhiều...
    ...There's a little star...​
  9. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ...
    Bức bối quá...
    Khó chịu quá...
    Muốn giải toả...
    Muốn nổ tung...
    Muốn nổi loạn...
    Muốn phá vỡ tất cả...
    Muốn...
    Muốn...
    Muốn...
    Muốn rất nhiều...
    ...There's a little star...​
  10. thanhphong49

    thanhphong49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tặng mày cái signature của anh,
    there will be changings.. but something lasts forever!

Chia sẻ trang này