1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 18 @_^ !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 18 @_^ !

    18 TUỔI
    18 tuổi,ta từ giã quãng đời học sinh với bao kỷ niệm yêu thương,cất vào tim chút nước mắt dại khờ tuổi trẻ,khoác sách vở lên vai.Và di.
    18 tuổi,ta trở thành vĩ nhân khi nhận giấy báo vào đại học,nước mắt và hoa.Nhưng cũng có thể trở thành kẻ tội đồ nếu thi trượt,nước mắt và niềm đau.
    18 tuổi,ta ngô nghê dứng vào vạch xuất phát của đường đời,hành trang chỉ gồm niềm tin và say mê.
    18 tuổi,ta đủ lớn để hiểu vì sao cha lại làm thêm ca,mẹ lại dọn hàng về muộn,vì ta đã chẳng ăn 3 bát cơm như ngày xưa,và chiếc quần mặc ngày một ngắn.Để rồi học cho tròn chữ "HIẾU".
    18 tuổi,ta tự hào đi bỏ lá phiếu đầu tiên,để hiểu cho đầy đủ thế nào là công dân,với quyền lợi và trách nhiệm đối với Tổ quốc.
    18 tuổi,ta thật dễ khóc trước nỗi đau của nguời thân,bè bạn.Thật dễ vui với chỉ một nụ cười thoáng thấy.
    18 tuổi,ta căm ghét và lo ngại với khói xe,rác thải,để rồi tự ý thức về trách nhiệm với màu xanh của hành tinh tương lai.
    18 tuổi,ta trở thành chất keo để giao hoà giữa lý thuyết sách vở và dời sống thực hành, vấp ngã và dứng lên.
    18 tuổi,ta xoè bàn tay để nắm những ước mơ,những vì sao,để tung lên trời sự sẻ chia,gánh vác.
    18 tuổi,ta tự hỏi tại sao trái tim lại có thể rung động lạ thường.
    YÊU,18 tuôỉ.tình yêu đầu tinh khôi...
  2. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Quá nhìu cho tuổi 18 . Just enjoy it !
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi ... Chả biết sẽ làm đc gì cho gia đình cho xã hội .
    18 tuổi cũng chỉ biết ăn bám như thời còn trẻ con
    18 tuổi cũng đến thế mà thôi
  4. danilo214

    danilo214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 18 đúng là lứa tuổi thật đẹp, tui cũng như mọi người cũng đã từng sống trong tuổi 18 , nhưng có lẽ khi đó mình không cảm nhân được hết đó là lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mà chỉ nghe thấy những người lớn, những người đã sống qua tuổi 18 nói vấy. Bây giờ đã qua tuổi 18 được vài năm rồi quay trở lại mới biết mình đã đi qua lứa tuổi đó thật hồn nhiên, vô tư và trong sáng, để mỗi khi nhớ lại lại thấy nuối tiếc. Đúng là phải đi qua rồi mới thấy hết ý nghĩa của lứa tuổi hồng.
    Vậy nên những người còn may mắn hơn tui là vẫn còn đang được sống trong tuổi 18 hãy sống hết mình, học hết mình và chơi cũng hết mình luôn để sau này nhìn lại không thấy nuối tiếc điều gì cả.
    Thế nhé!
  5. Magiccat86

    Magiccat86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi là...Đại Học...Nếu tính tháng 11 này bước sang tuổi 19.
  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ơ thía thi xong ĐẠI HỌC thì bà con có dự định gì chưa ? em thấy nhiều đứa máu đòi đi làm thêm lắm . Nhưng kiếm việc bi giờ --> khó quá !
  7. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Làm thêm à?Thêm 1 năm nữa đi.Làm thêm sớm thì mình càng già đi so với tuổi.Hãy quý trọng tuổi 18 và nâng niu nó đừng làm nó già đời mà hãy cùng nó vui chơi trong thanh thản
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Kiếm việc làm thêm bây giờ đơn giản lắm . Tao dự định học xong đi trông net, có việc làm roài . thế nhưng bây giờ lại sợ hic hic Sợ rằng đi làm roài chả học đc như xưa nữa . Nên kệ thôi , thi trượt thì cứ ở nhà , cố gắng đừng có chơi bời quá , năm sau phục thù thôi ! Đừng kiếm việc làm vội , trừ khi hoàn cảnh bắt buộc !
  9. Magiccat86

    Magiccat86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thêm thôi mà,làm gì mà căng thẳng thế huh bạn??Hay tại tớ chưa biết đi làm là gì cho nên ko hiểu biết zậy?
    Tớ nghĩ thi Đạihọc xong trong 1 tháng chờ đi học nấu ăn rồi về nấu nướng lau dọn nhà cửa báo hiếu papa mama..Nhỡ có gì còn đỡ :P
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ừh , Bm đang làm osin ở nhà đây này ! hic hic bao nhiêu công việc đổ lên đầu đây này hic hic nhưng mà vẫn cảm thấy vui , Rồi đc xiền đi chơi . Đó cũng là làm thêm đó !

Chia sẻ trang này