1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 18 @_^ !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    công nhận tiếp thị khổ lắm . Bạn tao nhà xa thế mà đi tiếp thị tận GIa LÂM mà đi mệt phờ tiền xăng rùi thời gian mà 1 ngày có được 50k .. bù vào mấy khoản kia thấy tốn chứ chả lời nhiều .
    Nhiều nơi còn nộp xiền trước rùi phỏng vấn rùi mới nhận việc . Như phát tờ rơi thì nọpp 20k .. như tiếp thị niken đó .. nộp cho nó gần 2triệu mới được tiếp thị rùi nó rêu rao với giá hời về tiền lương . Nhưng chả biết đâu mà lần . Chẳng có thằng chủ nào lại quẳng tiền ngon thế cả / he he
  2. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    ( cho tuổi 18 )
    Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt
    Nhé em !
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày
    Trong đêm ...
    Đừng than phiền cuộc sống
    Nhé em !
    Hạnh phúc ngay cả khi em khóc
    Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui
    Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm
    Em ơi !
    Là tiếng xe về mỗi chiều của bố
    Cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
    Chị xới cơm đầy bắt phải ăn no.
    Hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho ...
    Là ngọn đèn khuya soi tương lai em sáng
    Là điểm mười đỏ tươi mỗi khi lên bảng
    Là ánh mắt một người như lạ ... như quen ...
    Hạnh phúc là khi mình có một cái tên ...
    Vậy đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt
    Nhé em !
    Tuổi 18 còn khờ khạo lắm
    Đừng cố vẽ tô một chân trời xa toàn màu hồng thắm
    Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường
    ( Thanh Huyền )
    Được miiizu sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 19/07/2004
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này là "tuổi 15 vẫn còn khờ khạo lắm " bác chuyển ngay sang thành tuổi 18 cho nó oai nè !
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đêm sinh nhật tròn 18 tuổi mình cảm giác như thế nào nhỉ ? Chẳng mong đợi . chờ mong gì cả . hạnh phúc đã nằm sẵn trong bàn tay . Đúng như bài thơ trên kia . Hạnh phúc nó đơn giản biết bao nhiêu ! Lúc đó chuẩn bị đối mặt với kỳ thi quan trọng nhưng lúc đó thấy tràn ngập niềm tin vào cuộc sống . 18 tuổi đã qua mất rồi /. Giờ đây mình đã là một công dân thực thụ , phải tự quyết định lấy tương lai và cuộc sống của mình . Mình đã ko còn là cô bé con mãi sống trong vòng tay cha mẹ như ngày xưa nữa ! Chỉ mong rằng đừng quyết định gì sai lầm để rồi phải hối hận !
  5. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ko fải đâu bạn ơi, bài này trên báo HHT lâu lâu rồi, và miiizu để y như nguyên bản trên báo, ko sửa chữa, ko thêm bớt kể cả tên tác giả
    ko hiểu bạn đọc được ở đâu là tuổi 15 ?
  6. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thôi sang tháng mình đi làm rồi , nói là đi làm cũng là để hiểu biết thêm chứ tránh làm sao đc ăn bám bố mẹ nhỉ ?
    bây giờ mới nhớ là khi mình chép bài đó mình 15 tuổi nên mình sửa thành 15 , bây giờ đọc 18 lại tưởng ngày đó mình chép đúng bây giờ nên sửa hì hì Nhầm nhọt chút , bác thông cảm cho em cái !
  8. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ - sang tháng iem kiếm được việc là tham gia công tác đoàn và dạy học cho lớp trẻ em khuyết tật
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Toàn việc đáng yêu cả thế mày !
    Sao 18 tuổi thấy có nhiều cái bực bội thế ko biết đc . Tương lai ở phía trước roài sẽ đi dến đâu đây ? Chả biết nó sẽ trôi về đâu , mình sẽ làm thế nào nữa . Tự nhiên thấy ngớ ngẩn kinh khủng . 18 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì nữa đâu . 18 năm sống ở đời liệu bản thân mình đã đúc kết đc điều gì có ích chưa nhỉ ? Đã làm đc gì tốt cho ai và cho bản thân mình chưa ? Đến bản thân mình còn chả làm đc điều gì cho mình nữa là làm gì đó cho ai khác ./ Vớ vẩn , viển vông !
  10. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này