1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 18 @_^ !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nếu bảo chính thức tròn 18 thì phải gần 3 tháng nữa,nhưng bây h cũng thể coi đã 18 tuổi.
    Từ bé đã mơ ước ko biết lúc 18 mình sẽ thế nào,bây h 18 cũng ko thấy gì cho lắm,cũng vẫn thế,trẻ con ko ra trẻ con,người lớn ko ra người lớn.Bảo với mẹ thi dh xong thì đi làm mà cũng chưa đi hết di chơi rồi lại ngủ.Nhưng cũng may bây h đã kiếm được rồi.Chưa biết cảm giác kiếm được đồng tiền đầu tiên thế nào,nhưng cũng thấy vui vui khi có phần nào đó đóng góp cho mẹ,rồi ko phải xin tiền mẹ những thứ lặt vặt nữa.18 tuổi người lớn hơn cũng có thể,trong cách ăn nói cũng ko phải thích gì là nói được ,ít ra cũng phải biết có ý có tứ.Kể ra cũng mệt nhưng mã ngẫm cho cùng cũng phải.
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy 18 khác với 17 tẹo nào . Chỉ thấy 18 khác với 10 tuổi thôi
  3. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Giotnuoc chưa được 18t , phải 2 tháng 14 ngay` nữa mới được 18 . Hic ! May! Vẫn là trẻ con . hehehhehe
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình là người lớn rồi sao ?

Chia sẻ trang này