Tuổi 18!! Những ai đã từng trải qua tuổi 18 rồi có thấy nó đẹp ko ?? Mình thấy nó lúc thì cũng mơ mộng lắm , lúc thì nó lại u ám , đen tối quá , như lúc này đây . Chuyện học hành , rồi cả những chuyện ko đc như mình mong muốn , mệt mỏi quá , nhiều lúc nghĩ cái tuổi trăng tròn là thế này sao , cũng muốn vui vẻ , muốn cười , nhưng sao ko thể vui nổi , chỉ sợ cái tuổi này qua đi có muốn lấy lại những tháng ngày đẹp cũng ko đc nữa rồi . Định năm nay đi học cho đỡ buồn , h đi học rồi biết thế lúc trước ở nhà cho xong , thời gian học chính còn chả có lấy đâu ra mà đi học ôn nữa , tối đến về nhà , đặt lưng xuống là ngủ luôn , ngủ vì mệt quá , ngủ để cho đỡ phải nghĩ ngợi nhiều . Có lẽ một năm ở nhà sẽ làm đc khối thứ , có thời gian ngẫm nghĩ nhiều chuyện , nhưng nhỡ năm sau lại trượt , phí mất một năm , ko làm đc gì . Chính cái tư tưởng tâm lý này làm mình cứ suy nghĩ mãi , thôi cứ học đi , học sớm rồi đi làm sớm , dở hơi thế đấy , bây h chả muốn học nữa , chỉ muốn lao ra ngoài kia , tuy bon chen với đời vất vả nhưng chả ai biết mình , mình thì cũng chỉ là một cá thể nhỏ bé trong cuộc đời này thôi . Đúng là tuổi học sinh vẫn là vui nhất , ngày ngày đến trường , chẳng phải lo nghĩ gì nhiều , còn lớn hơn một chút thì nó chẳng ra gì cả , ra đời mới biết thật trên đời này có nhiều loại người quá , ko muốn nghĩ nhưng vẫn cứ phải nghĩ , thôi thì mình cứ sống là mình , chẳng cần quan tâm , người ta thế nào thì mặc kệ người ta , miễn sao mình thấy vui và thoải mái là đc rồi !!!! Tuổi 18 ơi , chỉ còn 4 tháng nữa ta đã chào tạm biệt mi rồi ,dở dở ương ương thế đấy nhưng vẫn yêu quý lắm , bước sang tuổi mới hy vọng mọi điều tốt đẹp hơn !!
Hihi, tớ thì qua cái tuổi 18 này lâu rùi.. Giờ bảo tớ quay lại tớ không quay đâu. Tớ h đã thoát khỏi cái kiếp phải học hành với làm bài tập rùi, mừng quá. Mọi người khuyên tớ học tiếp tớ cũng không học đâu. Người ta bảo là giai đoạn từ lúc thực tập đến 1-2 năm sau khi ra trường là đẹp nhất. Tớ đang tận hưởng giai đoạn đấy cực kỳ triệt để này Cái gì qua đi thì hãy để nó qua đi và đừng hối tiếc gì cả... Tớ đã từng tiếc nhưng đến h phút này thì tớ không cảm thấy tiếc cái gì nữa.. mọi thứ trôi qua hết sức nhẹ nhàng và tớ hài lòng với bản thân tớ