1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUỔI 18.......

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi nguyenvietbach, 12/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    TUỔI 18.......

    vâng ở lứa tuổi của chúng ta bây giờ có rất nhiều điều cần phải bàn đến
    nói đến tuổi 18 chắc hẳn nhiều bạn vẫn nghĩ rằng đây là tuổi yêu,tuổi chơi....những cái đó theo tớ chỉ là một khía cạnh của vấn đề thôi.
    tuổi 18 với rất nhiều nhưng ước mơ những hoài bão rất đẹp và rất chân thành.
    tuổi 18 theo bạn chúng ta cần phải làm gì,học,học và học hay là..
    mình cũng khong biết được trong con mắt của người khác tuổi 18 là như thế nào,hic tuổi 18 đẹp nhất trong cuộc đời của con người vậy bạn đã làm được gì và đang làm gì bạn có thể cho mọi người biết bạn đã trải qua 18 năm như thế nào không.
    tớ thấy có một điều là các boy tuổi 18 của boxmình nói nhiều đến chuyện tinhhf yêu quá
    theo tớ tình yêu rất đẹp rất lãng mạn và thật tuyệt vời nếu bạn có được một tình yêu thật sự nhưng chúng ta có cần nói đến nó quá nhiều như vậy không,.tình yêu sẽ tự đến với mọi người nó đến mà khong báo trước và ra đi cũng rất lạnh lùng
    vâng tuổi 18 chúng ta còn có rất nhiều vấn đề để nói không chỉ xung quanh vấn đề tình yêu phải không các bạn

    b@c2 .
    buồn quá huhuhuhuhuhh

  2. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hình như chúng ta 19 rùi mà ?????
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    he eh phản bác hay đấy ! mà ông bách ơi tinh yêu là gì thế !
    SABAGA
  4. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi, chứ Bách nói có chỗ đúng có chỗ sai, tuổi này là yêu đuwọc rồi, nhưng tất nhiên không phải là la toáng lên và đi tìm bằng đuwọc, nếu vậy thì tình yêu chỉ mang tính xu thời, kém miếng khó chịu thôi. Xuongca cũng không biết định nghĩa tình yêu là gì, ai đã yêu rồi thì tự cảm nhận nó theo nhiều khía cạnh khác nhau và xuongca tin là chẳng ai hiểu tình yêu theo đúng một định nghĩa giống nhau cả.
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  5. internetboy-_-hp

    internetboy-_-hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    đời có mấy tí, yêu mạnh vào các bác ạ !
    đời tôi cô đơn nên 2 tay xách 2 cô.....
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tớ thì cũng đồng ý với ý kiến của Bách, nhưng cũng xin đính chính thêm chút. Đúng là tầm tuổi của tụi mình, tình yêu ko quan trọng, nhưng khó ai mà có thể sống thiếu tình thương được cả?
    Tình yêu là tự nó tìm đến, chứ ko pahỉ do bất kì hoàn cảnh nào cả. Cái gì đến sẽ đến, đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề này mà đau đầu.
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    tớ đâu có nói là tình yeu không quan trọng và đâu có nói là ở tuổi này không được yêu,tớ chỉ nói lên ý kiến của tớ thôi mà
    đấy là tớ muốn như vậy
    thế nên mới để cho mọingười cùng lên tiếng mà
    tình yêu là gì à,tình yêu là một thứ tình cảm rất đẹp và thiêng liêng mà không phải ai muốn cũng có được,nó đến rất tự nhiên,một tình yêu đẹp và chân thành thường có những kết thúc rất đẹp và có đôi chút rất lãngmạn
    b@c2 .
    lang thang như ngọn gió vô tình
  8. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Nếu nói tình yêu là của cải thì tôi chỉ là kẻ bần nông
    NẾU NÓI TÌNH YÊU LÀ CỦA CẢI, THÌ TÔI CHỈ LÀ KẺ BẦN NÔNG
  9. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    tình yêu ! hai chữ khó hiểu với sabaga
    SABAGA
  10. haykhocnhe

    haykhocnhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ông sabaga noi phét bà con ơi

Chia sẻ trang này