1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 18 .....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi linh_hon_phong_van, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa đến sinh nhật mình.... vẫn 18,xx dù gì thì tuổi 18 cũng rất đáng nhớ... thời gian sống ít bình lặng nhất của mình từ trước đến giờ...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    khi người ta 18t, người ta sẽ cảm thấy mình đang thay đổi từng ngày....khi con người ta 18t, đã đến lúc fải làm một cái gì đó để it fụ thuộc vào gia đình hơn...18t, người ta tự hỏi í nghĩa của cuộc sống là gì....
    " đây là bức thư thứ hai chị nhé...có lẽ hàng ngày chị đã có những việc khác phải quan tâm nên những điều em nghĩ sẽ không làm bận lòng chị nữa. hình như khi con người ta làm người lớn tình cảm cũng mất dần đi....vô tâm và vô tình nhiều hơn. em cứ nghĩ mãi, khi mình lớn phải lo toan miếng cơm manh áo, phải chăng mình cũng biến đổi, không còn suy nghĩ hồn nhiên vô tư như ngày xưa. em ước gia như mình bé mãi, như thế thích thật, không cạnh tranh, không bon chen cuộc sống thật là vui vẻ dễ chịu. dẫu sao em cũng phải lơn nhưng em sẽ cố gắng không thay đổi tình cảm của mình, sẽ vẫn mãi là con người đáng tin đáng yêu, vẫn cố tin người trong cuốọ sống dù không ai có thể tin tưởng một cách tuyệt đối. mọi người đều chống lại nhau ở một khía cạnh nào đó....nghe khiếp nhỉ chị nhỉ. em không tin mình ko thể xây dựng cho mình một thế giới bình yên ở đó không có so đo tính toán thiệt hơn, những tình cảm chân thực được ở bên nhau, như kiểu một ốc đảo giữa xa mạc í mà chị....ngôi nhà chung mà chúng ta sẽ xây dựng nên có vẻ trẻ con chị nhỉ "
    đó là một đoạn trong bức thư em gái bằng tuổi gửi cho tớ. liệu ba bốn năm sau nó có còn giữ lại được những ao ước như thế??? xây cho mình một thế giới yên bình, cả nhóm xây được một ngôi nhà chung cho tất cả cũng chung sống vui vẻ......đúng là lơn lên rồi người ta vô tâm, vô tình đi nhiều quá. liều vài năm nữa chúng ta có còn quan tâm đến cuộc sống riêng của nhau nhiều đến thế này hay không hay dăm ba tháng gửi cho nhau được 1 cái mail 3k là cùng để hỏi thăm sức khỏe
    hãy cứ tin, và làm theo những gì bạn tin tưởng. tôi vẫn sẽ xây dựng cho mình một ngôi nhà chung...vẫn sẽ thương yêu một người....
    =======================
    A Time For Us_Romeo&Juliet.
  3. dungvtr

    dungvtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài đầu tiên sao mà ghê thế, ngỡ tưởng nhà văn nào cao hứng viết vậy ! Hình như người viết đã có sự trải nghiệm chứ không phải qua sự hiểu biết ! Tuổi 18 hay 20 đều đẹp cả ! Mỗi năm thêm ta có 1 tuổi đẹp chứ không nhất thiết là 18 hay 20 ( chỉ trừ ng` già ) Mà lạ thật , mình thì cứ mong lớn thật nhanh , còn người lớn thì mong trẻ mãi, lớn càng chậm càng tốt ! TRanh thủ lúc chưa lơn hẳn thì chúng ta nên vui chơi, sống cho thật sôi nổi để sau này nhìn lai còn mỉm cười đc chứ ! hehe
    -==== Bonze ===-
  4. cohaykhong

    cohaykhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    tuổi 18 . Con tim trống rỗng chẳng có gì bóng của cha mẹ bào trùm khắp mọi nơi ko tự do ,đi lang thang , học theo ý thích cha mẹ thương người ấy nhưng chỉ để lại kỷ niệm buồn => chán

Chia sẻ trang này