1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20 của ấy như thế nào? ^^

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi linhcau_neu, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 của ấy như thế nào? ^^

    Tuổi 20, tớ đá
    Tuổi 20, tớ kiếm đươc 1 công viêc làm thêm thưc sư, nhận được tiền lương hàng tháng (1,5tr)
    Tuổi 20, tớ lên báo vì làm dự án
    Tuổi 20, tớ lên truyền hình =)) (cái này lởm vật) vtv6, cafe@ =)) (Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét, cấm có sai )
    Tuổi 20, tớ càng ngày càng đanh đá, thô----> sắp chuyển đổi gender
    Tuổi 20, tớ đang học năm 20 KTQD rồi

    Nhưng rồi tuổi 20....

    to be continued....

    tớ bi đòi máy, hic,...

    Thế còn ấy thì sao? ;)
  2. duongbds47

    duongbds47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn LINHCAU học khoa nào thế??? mình đoán ko nhầm là khoa Chứng à
  3. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    tuổi 20 vẫn chưa cso gfi nổi bật cả
    vẫn đều đều như thế
  4. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 cũng chưa có gì vẫn còn ăn còn chơi còn học và thường xuyên bị mắng.
    Và tuổi 20 này hi vọng sẽ là 1 bước ngoặt lớn đối với tớ!
  5. michiyo_yoko

    michiyo_yoko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Linhcau à, nếu ko nhầm thì đây là hyena em iu đúng hem ;))
    Tuổi 20 của em rất đẹp và hoành tráng đó. Hihi ^^
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 , tớ biết thế nào là vui, thế nào là buồn
    Tớ biết ngày càng yêu quý gia đình hơn, biết nhớ bố mẹ và nhớ em tớ
    Tớ biết tớ lớn hơn một ít
    Tớ biết tớ cũng xấu xa hơn một ít
  7. herr_minhduc

    herr_minhduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    tuổi 20..lần đàu tiên đặt chân ra nước ngòai..bắt đầu sống 1 mình..bắt đầu ngấm câu " tiền thì chưa làm ra nhưng tiêu thì tiêu tiền núi"
    chuẩn bị đi làm thêm..ngòai ra ko j hơn
  8. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    tuổi 20 à? . chẳng có gì cả, à có, tuổi 20 là nhà ga cuối cùng của tình yêu, chấm hết từ đây, từ giờ sẽ bước bóng tối của sự cô quạnh.
  9. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20
    Vẫn chạy theo những phù phiếm như thế này
  10. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    à còn, tuổi 20, lần đầu tiên tớ ******** nguyện viên mà lại còn tình nguyện cho đại lễ Phật Đản, lần đầu tiên sống trong thế giới của các sư

Chia sẻ trang này