1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20 của ấy như thế nào? ^^

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi linhcau_neu, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhé tớ nhé,
    Tuổi 20 tớ biết yêu một người và thích một người nó khác nhau như thế nào? Tuổi 20 tớ biết có những cái nếu mình thật sự cố gắng mình sẽ giành được ( dù hok dễ dàng ). Tuổi 20 tớ biết những cơn mưa mùa hạ đôi khi không lãng mạn như mình tưởng, tuổi 20 ... còn nhiều lắm của tôi 20... Muốn nghe hok tớ nói cho, liên lạc đi:
    360.yahoo.com/sweetloves_51512.
  2. SummerCamp

    SummerCamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Oh, chủ đề này dễ thương thật :)
  3. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    câu nói em nghe dễ thương nhất ở tuổi 20 =))
    hố hố
  4. meomeongoan

    meomeongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cứ đúng giấy khai sinh mà tính thì tới tháng 10 năm nay mới tròn 21. Nhớ lại cái thời lần đầu ngẫm ra "mình đã 20 rồi" thấy sao mà ngốc!. 20 chưa làm được j cho đời, tới 21 vẫn vậy. Tự hỏi học để làm j khi mà học bao nhiêu cũng chẳng bao h thấy đủ và cũng chẳng bao h đủ được. Bùn chán. Mệt mỏi. Nhiều lúc phát bệnh vì cứ phải nghĩ.
    Bảo đừng nghĩ nữa thì dễ quá, ai chẳng nói được - mấy ai làm được?. Kêu trời trời ko thấu - Gọi đất đất ko nghe. Chỉ có bản thân ta một mình nhấm nháp những dư vị cay đắng cùng nỗi trống vắng trong đêm dài mà thôi.....
  5. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 của mình ứ đẹp như mong đợi Trong 20 năm đầu tiên của cuộc đời thì đây là năm nhiều sóng gió và đen đủi nhất, tràn đầy tuyệt vọng nhưng cũng có được nhiều bài học về nhiều lĩnh vực của cuộc sống, hiểu được thế nào lòng tin bị cướp đi một cách phũ phàng... Dù sao thì cũng đi được 1 nửa của tuổi 21 rồi, mọi thứ tốt hơn rất nhiều
  6. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    tuôi 20 đâ?y tội lôfi, vô vọng, bế tăc, một mi?nh lang thang trong đêm, mong ti?m lại một hi?nh bóng đaf mất, sao nhưfng ngươ?i bên cạnh họ ko fully fill được mi?nh vậy................................................................................ôi 20 cufng sắp qua rô?i
  7. @nh@nh88

    @nh@nh88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    4
    20 tuổi Tương lai trong bàn tay tôi
  8. NBLong30988

    NBLong30988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại tớ cũng đang trong giai đoạn " hoàn thiện " tuổi 20, còn mấy tháng nữa là birthday rồi! .
    Tuổi 20 của tớ như của mọi người: Hăm Hở có, buồn chán có, nản lòng có, lếch thếch có, rồi lại lên dây cót để life, thất vọng có, tự tin có, sung mãn có, cuồng nhiệt có, ...đứt dây cót có .( theo thứ tự thời gian của tuổi 20 )
    Nhưng với hiện tại thì tuổi 20 của t đang rất tốt đẹp, cả học hành lẫn công việc
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    ui zời, e zai vào mà ko hỏi thăm chị một câu ah
  10. FlyForever

    FlyForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tuổi 20 chả có kí gì cả .. ko người yêu, ko việc làm thêm... hic.. mỗi tội là ko phỉa thi lại môn nào .. cứ tằng tằng lên năm 3....sắp tới là đến sinh nhật lần thứ 20 mà sao thấy chán wé

Chia sẻ trang này