1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20 của ấy như thế nào? ^^

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi linhcau_neu, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duythoi29

    duythoi29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    20 tuổi! t biết chửi bậy,biết cãi nhau....blabla.
    t biết ngỏ lời yêu 1 thằng con trai,tuy không dũng mãnh lắm nhưng đã là cuộc cách mạng lớn lắm rồi.Bị từ chối,.No problem t dũng cảm bước tiếp ,làm tiếp và jio k thấy tiếc những j đã làm được ở tuổi 20.20 em bước vào đời. :D Ngông cuông xen lẫn nổi loạn nhưng thật là hạnh phúc
    [/quote]
    PS: e la` nữ nha.các bác nhìn vào nick name lại tưởng e là boy đi *ngỏ nhời* với 1 tha`ng boy khac thi` chít e
  2. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    20t của mình thật trì trệ! Đọc cái 20t của chị Linhcau mà thèm
  3. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi :((
    Mình đã qua cái tuổi 20 rồi
  4. vinachina

    vinachina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ toàn đi spam.Mr xin khoe thành tích của mình vì dù sao thì chẳng ai biết mình
    Thằng bé khác nam thanh nữa tú khác là ko yêu mà dành luôn tiền cưới vợ
    năm 18 tủi thằng bé đậu vào cái trường gọi là ''''kiếm tiền quá dễ'''' nhưng theo một cách thụ động
    uh thì cứ học đã nhưng mở quyển sách giáo trình chữ đầu tiên thằng bé thấy đó là buffet thế rồi tưởng như là một sự hoang tưởng vố lý thằng bé nghĩ mình là ''''bốc phét''''thuyết phục thân mẫu cho được 5tr cộng việc dành tiền vặt thì 5 nữa là mười thằng bé quảng vào một con mà được các cụ ttvnol -f319 PR quá xá.số tiền hao mòn dần thêm vào đó là mẹ bị mất việc
    Sau thất bại nó hiểu ra điều đó.Nó ko thể là warren bufet gì hết vì thế giới chỉ có 1 và lịch sử cũng ko nhiều .ko thể là nó được.Nó nghĩ đến người khác bill gate ?oh ko,ko giỏi thế đâu
    và 19 tuôit nó nhận ra nó là nó ko là ai cả.nó là chính nó.nó đã học tiếng anh rồi trung,nó học như chưa bao giờ được học,đọc sách v.v...nhưng chả có ích gì cả vì nó đã nghĩ đến việc nó sẽ bị đuổi việc sau này,có cách nào ko?.Thằng bé đã bỏ học ko phải vì học theo bill gate hay hoang tưởng limperfume mà vì chán,vì sợ thất nghiệp ,sợ cái cảnh cơm ngày có ngay ko
    lang thang các ngõ phố hà nội nó thấy cảm giác của thất nghiệp,nghiện game ,cờ bạc ,như là để ảm nhận trước đi cái cảnh đó vì nó nghe người ta nói nôm na ''''đời người khổ trước sướng sau''''Cũng gần giống một số 9x bây giờ chỉ biết chơi ,phá tiền ,dù biết bố mẹ ko có nhiều nhặn gì!thật là...nhưng nó trải qua cảm giác đó như là một sự cảm nhận và chủ động....
    continue...mệt

    ]
  5. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    20 tuổi vẫn nhìn đời đẹp lém, vẫn mơ mộng lém. Để xem nào, khi 20 tuổi đã bắt đầu phải lo lắng. Một chút về tương lai, tình iu và tiền bạc.
    20 tuổi khi đó anh đã nói em đang tập làm người lớn, con em thì khăng khăng rằng mình đã lớn từ lâu.
    20 tuổi em đã muốn kiếm nhiều tiền hơn ngoài việc gia sư cho lũ nhóc cứng đầu.
    20 tuổi em vẫn nồng nàn trong những giấc mơ cổ tích mặc dù tuần nào cũng kín mít lịch làm thêm.
    20 tuổi em vẽ anh rõ ràng và mạch lạc

    Vậy mà giờ đây........thậm chí ngay cả trong giấc mơ em cũng không thể hình dung về anh.
  6. moontieuthu

    moontieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ ko 8x tớ 90 xịn nhưng cái tội bon chen nên bạn bè bi giờ toàn 89 phần nhiều còn mày tao với 88 thì ko ít .... nên bon chen vô box này bởi cũng vừa tròn 19 lên 20 được ngót 2tháng hìhì.
    tuổi 20 xem dự báo là mình có nhiều thay đổi nhưng trong ngót 2 tháng vừa rồi cũng có cái đổi
    Đầu tuổi 20 mình lần đầu trong đời kiếm được tí tiền
    Đầu tuổi 20 mình ăn trọn quả dưa bở và quả bơ to đùng
    Mở màn tuổi 20 mình bắt đầu biết đi xe máy
    Đầu tuổi 20 mình đã bỏ hẳn bạn "quá khứ" phía sau
    Những việc bình thường như cơm bữa của ai đó đấy, nó bắt đầu tuổi 20 của mình đấy. thật bình thường và mình muốn có cái gì đó bừng bừng thay đổi vào những ngày tới. :))

Chia sẻ trang này