1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20 của ấy như thế nào? ^^

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi linhcau_neu, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi năm,sống giữa đời
    Là trai lãng tử đang thời thanh xuân
    Trước lo học tập chuyên cần
    Sau lo sự nghiệp chuyện gần chuyện xa
    Thân trai chẳng ngại can qua
    Hiên ngang đối diện phong ba cuộc đời
    Nam nhi đứng giữa đất trời
    Thét vang 4 chữ ở đời sợ ai?
    Thật là trùng hợp hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của mình (89-2008) tính cả 1 năm thai nghén nữa là 20 tuổi tròn
    Vui thật lần đầu tiên làm sinh nhật xa nhà ko có bố mẹ nhưng nãy giờ đã nhận đc một seri cuộc điẹn thoại chúc mừng rồi. Vui vui vui....
    Cái ngày mẹ đẻ con ra
    Vào năm Kỷ Tỵ hương hoa ngát trời
  2. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Chúc ấy có 1 tuổi 20 hạnh phúc
    Happy birthday
    [​IMG]
  3. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé.Hôm nay mình rât vui
    [​IMG]
  4. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Ê..........chú hum nai sinh nhật chú ah chị hok biết nên hok có quà gì cho chú cả. Thui chú về quán chị gọi mấy em hoa hậu trong quán ra tiếp chú ná chị hok lấy xiền chú hum nai đâu, chú yên tâm đê chị biết trong túi chú cũng hết xiền rùi.
  5. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhá bỏ qua cho you cái vụ xưng hô ko đúng thứ bậc với ta
    Sinh nhật năm nay phải vắng nhà
    chỉ vài người bạn tụ quanh ta
    đơn sơ bánh trái vài 3 quả
    Sinh nhật hơi buồn thiếu mẹ cha
  6. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1tuổi 20 bình thường ^^ và sắp sang 21,à,thực ra là sắp tròn 20 ^^ tớ rất vui vì mình đã học đại học và vẫn lên lớp như mọi khi ^^ tớ vui vì wen bít những người bạn mới ^^ điển hình như bạn Linh cẩu ^^ nhà bọn tớ lại ở gầnnhau há há ^^ trường bọn tớ cũng ở gần nhau nốt ^^ ngoài ra cũng có buồn 1tí tẹo vì tớ già hơn năm ngoái và bớt xinh đi cực kì nhiều so với hồi 1tuổi. Mí cả thỉnh thoảng lên mạng nhìn thấy mấy bài viết của Vịt nhà ta là cứ như bị ma ám ý T~T khần thiết yêu cầu Vịt là phải có cái nhìn đỡ u ám về cuộc sống hơn chứ tôi gặp ông tôi hãi lắm. Mặt mũi thì đẹp zai, sáng sủa mà sao suy nghĩ u ám thế hả. Chả trách mà ông cứ thất tình suốt ngày, mỗi lần thất tình lại thấy ông nói năng và suy nghĩ sầu thảm hơn. Cuộc sống không phải toàn màu hồng nhưng làm ơn thắp cho nó ngọn đèn, cho dù thỉnh thoảng mất điện nhưng còn hơn là ngồi trong bóng tối ^^ bạn thân mến ạ
    À quên,đang nói về tuổi 20 của tớ cơ mà ^^ lan man roài (chẹp, tác dụng không mong muốn của việc đói bụng đây mà)
    Tớ nghĩ là để nói về 365ngày tớ 20 tuổi thì có thể viết cả 1tiểu thuyết đấy ^^ đặc biệt là với kiểu kể lể nhắng nhít của tớ ^^ có rất nhiều điều tớ không hài lòng và không ít lần khóc nhè + cay cú + 1đống những cảm xúc điên điên của tớ nhưng không sao, tớ đã có tuổi 20 tốt đẹp ^^ Lucky to everybody ^^
    Lần sau tớ sẽ kể lể nhắng nhít nữa nhá ^^
  7. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Phát sặc với câu này =)) Bà nói thế lần sau ông ý xuống địa ngục cũng chả dám than thở nữa
    Tuổi 20 nói chung đối với tớ khá bận rộn, nhưng may sao mọi chuyện cũng êm xuôi, bây giờ tớ mới bắt đầu 1 cuộc sống SV mới, lại tiếp tục làm SV thêm 4 năm nữa. Rồi chả biết nó sẽ đi đến đâu. Mặc dù đường đi tớ đã tự vẽ cho mình, nhưng nó mới chỉ trong tâm tưởng, để thực hiện được tớ còn phải làm nhiều quá. Tớ sợ vấp ngã. Nhưng cs thì cũng ohải có lúc này lúc khác chứ nhỉ, vấp rồi lại đi tiếp
    20 tuổi tớ thấy mình đã lớn thêm một chút, già + xấu là điều tất nhiên rồi, cái tuổi nó đuổi xuân đi, nên làm gì thì làm nhanh nhanh trước khi mình ko còn thời gian + năng lực để làm. Nói thì bảo là lo xa chứ bây giờ sắp sang 21 rồi mà vẫn còn ngửa tay xin tiền bố mẹ hay nhắn cái tin "Mẹ ơi, nạp tiền cho con với" tớ thấy ngượng lắm :)
    Đến bao giờ nữa đây......
  8. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tớ ko phải xin tiền mẹ
    Dưng mà thế vẫn chả có ý nghĩa nhiều lắm,
    20 tuổi mà lắm lúc vẫn là 1 thằng con nít
  9. Vinh_Salem

    Vinh_Salem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 1 công việc ổn định và nhàn hạ nhưng như thế là chưa đủ ! Chỉ dựa vào bấy nhiêu thì cs vẫn còn bấp bênh vẫn còn thiếu hụt lắm . Năm nay hình như là đã sang 21 , vẫn thế , chân cứ mải miết đi kiếm tìm lấy 1 con đường sáng nhưng kết lại nó vẫn cứ mịt mù . Rồi còn vợ , còn con ( chưa có người yêu luôn nhưng cứ phải nghĩ ^^ ) sống sao đc với đồng lương còm ? Thôi dứt áo , dứt đi những tháng ngày ngồi mát đánh điện tử , ta phải vươn lên , phải nỗ lực thôi ..... Oạch ngã mịa nó rồi ^^ đấy cái tuổi 20 nó phởn thế đấy
  10. ariel_yuri

    ariel_yuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến tuổi 20, mới 19
    Đang kím việc làm thêm để đến tủi 20 có khoản ở ngoài cố định
    Đang kím bạn trai để đến tủi 20 có người để dựa vô
    Đang cố gắng học để đến tủi 20 được lên năm 3 mà không bị yếu kém
    ....

Chia sẻ trang này