1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20 của ấy như thế nào? ^^

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi linhcau_neu, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ariel_yuri

    ariel_yuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    chữ kí thật phũ phàng
  2. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    @Linh xinh: đời tôi nó vậy, chả khác được.
    Tuổi 20 nó cũng thế cả thôi, chả khác gì hết, sinh ra đã là bước vào 1 con đường hầm rồi, 20 tuổi ư, nhìn xung quanh, vẫn 1 màu đen kịt, phóng tầm mắt ra xa, vẫn 1 màu đen kịt, đường còn dài, có thể phía cuối đường hầm là ánh sáng, nhưng hiện tại, thứ ánh sáng hy vọng ấy chưa hắt đến đây. Ta vẫn cứ bước đi trong bóng tối, 1 mình, cô quạnh
  3. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Việt hâm
    Ông cứ quanh quanh quẩn quẩn nghĩ ngợi linh tinh thế thì làm ăn đêk gì! Ông là thằng bảo thủ nhất mà tôi từng gặp từ trước đến giờ, khuyên bảo bao nhiêu ông cũng ko nghe. Có chửi bới thế nào ông cũng mặc kệ, Con zai đêk gì mà yếu đuối! Tôi chả hiểu làm thế nào với ông nữa, trong đầu ông lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những cái đen tối, chết chóc. Vớ vẩn! Thật đúng là dở hơi! Bao nhiêu người muốn dành sự sống từng giây còn chả được, đằng này lại có người nghĩ đến cái chết ngay cả khi cuộc đời còn đang đẹp thế Ông chết đi, chết đi để tuổi đấy cho tôi xài. Đúng là hâm hết chỗ nói!
    Ông có chuyện gì, yêu ai, chia tay, bị ai đá....&%$&(^%* Tôi chả biết! Nên cái thứ mà tôi nghĩ là ông thiếu thốn nhất là tình cảm :) Tôi biết bố mẹ ông với ông ntn, buồn cho ông là chính ông cũng tạo khoảng cách với họ thì làm sao mà tình hình được cải thiện?
    Hãy mở lòng ra mà sống, dù buồn, vấp ngã, thất bại thì dù sao đã có mặt trên đời này rồi, "Làm trai cho đáng nên trai" nhớ, chúc ông thành công!
  4. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Tớ suốt ngày đọc về bom đạn với chết chóc àm ko có đưọc cái tu vị nhìn đâu cũng là chết chóc tăm tối như Đ/C này
    Tu vị này sao giống đám lính USA ở chiến trường Việt Nam thế : Thằng nào cũng chán đời
    Tớ đoán bừa: chắc đây chỉ là một phút chán đời của Đ/C thui chứ chả phải kinh niên
  5. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    kinh niên đấy, đừng đùa ghê lắm
  6. @nh@nh88

    @nh@nh88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    4
    Suy nghĩ tiêu cực thế, đời còn dài, còn nhìu cái thú vị để mà thưởng thức mà a jai
    @linhcau: chị nói chính xác đó
  7. ariel_yuri

    ariel_yuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    con người trơ rồi thì sợ ji, con nhà ngta nhạy cảm, dễ bị tổn thương mờ
  8. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Sến phát nôn
  9. ariel_yuri

    ariel_yuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    nôn ra được cái ji hem ta ???
    mà sến ở điểm nào chứ
  10. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    À sến ở cái bài của bạn nghệ sĩ kia kìa

Chia sẻ trang này