1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20 nên yêu hay dừng lại ???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nguyentrungkien, 01/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentrungkien

    nguyentrungkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 nên yêu hay dừng lại ???

    TextText

    Chào cả nhà !!!
    Các bạn ơi ở tuổi 20 mà đã trải wa nhiều cuộc tình rùi thì chúng ta nên dừng lại hay la cứ yêu tiếp nhỉ ??? Mình đang thật sự băn khơn điều này lam đây . Chẳng nhẽ lại yêu tiếp sao khi mình cảm thấy tình cảm của các đôi bây giờ wa' ư là nhợt nhat . Không có sự thuỷ chung , không có sự chân tình . Mong các bạn góp ý cùng minh nhe . Cám ơn nhiều nhe . Hò hò hò ....

    Ta là một là riêng là thứ nhất
  2. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Yêu Yêu Yêu........ .
    Yêu cho đến khi nào khôn ra thì thôi.
    Sợ we' gì???
    .Sẽ không như là tia nắng
    Vì bình minh tắt tự giờ
    Chúng mình sẽ thôi mơ nắng
    Mà mưa ướt đẫm giòng thơ
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    "20 tuổi... hãy còn quá trẻ...hãy sống và yêu hết mình... đừng suy nghĩ nhiều"
    đấy là 1 lời khuyên tui nghe được từ người lớn, bạn thấy sao ?
    đừng nghĩ mình phải yêu ai, sẽ yêu ai... cứ vô tư mà sống...tình yêu sẽ đến lúc mà bạn ko hề để ý
    ah, lúc học môn Triết, tui còn nhớ Thầy giảng: đến tuổi yêu --> yêu là đều tất nhiên, nhưng yêu ai --> đó là một sự ngẫu nhiên
    19
  4. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Khi một tình yêu thật sự đã đến, ko ai có khả năng cưỡng lại cả. Còn nếu chỉ là cặp kè cho bằng bạn bằng bè, cho hợp mốt, thì có lẽ cũng nên dừng lại.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  5. REDfox_85HN

    REDfox_85HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    dong y voi quan diem cua nhoc-kho-tinh
    nhung trong cuoc doi nay may ai yeu duoc nguoi minh yeu
    noi chung chi can cam thay vui ve khi o ben nhau la duoc!
    Đời là gì ? và tình là gì ?
  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    nên dừng đi nếu 0 muốn thất bại lần nữa....hehehe...
    Ngần ngại lắm nếu đôi mắt ấy
    Sẽ thờ ơ ngày tháng chia phôi
    Cánh cửa ơi tốt hơn nên khép lại
    Biết đâu là nỗi nhớ đơn côi
  7. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là cách mình sống, đối sử với người xung quanh. Còn tình là những gì người khác đối sử lại với bạn
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  8. green_papaya

    green_papaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To ko biet cam giac trai qua nhieu cuoc tinh nhu the nao , nhung ty la mot tc cam dac biet , cha co ai biet truoc duoc , du ban muon hay ko muon , co le nhu the ban chua yeu , lua tuoi 20 theo to nghi thi van con co mot cai gi do mong lung lam , nen cu tu tu , cu vui ve ma song , thoi gian troi qua khong co the lay lai duoc .
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    cái gì đến sẽ đến , cái gì đi sẽ đi ????? hò hò đúng không nhỉ . Cảm thấy yêu thì yêu ,cơ hội chỉ đến có một lần . Có những người khi yêu người này không chân tình nhưng người khác thì bạn ấy lại rất chung tình . TÌNH YÊU MÀ ĐÂU CÓ DỄ DÀNG ĐỊNH NGHĨA???????????? ha ha ha ha ha ha
    Khi không được yêu chân thành điều đầu tiên nên nghĩ xem mình có yêu người ta chân thành không đã!!!! hihihihihi
    khủng long
    To live is to struggle
  10. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    hè, 20 tuổi mà chưa yêu thì nói thế nào đây??Chịu thua luôn........iem chả có kinh nghiệm gì ráo.........
    Thiết nghĩ, 20 tuổi, yêu rồi hay chưa chả quan trọng, vì mới có 20 ah, còn trẻ chán........cứ chơi đi...........
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này