1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20 nên yêu hay dừng lại ???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nguyentrungkien, 01/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    yêu làm gì cho khổ hả các bác
    TV@
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Chí lí , ông đáng được 5 * lắm
    Kiếp sau nếu được làm người thì xin cùng nàng sớm tối trăm năm
    Còn kiếp này chỉ nguyện làm cánh chim bươm **** ở bên nàng mãi thôi
    <Bao Công>
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi mà dừng yêu là tự động cho mình xuống mồ đấy! không yêu người thì cũng phải yêu bản thân mình chứ, yêu bố mẹ chứ!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  4. bab3

    bab3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nên..yêu đi chứ!Nhưng khuyên thật lòng với các bạn gái là 0 nên dính với con trai GT.Nếu thế,e rằng,sau đó sẽ phải tự hỏi có nên yêu nữa hay 0?, 0 phải chỉ tuổi 20 mà là suốt đời hãi quá chẳng dám yêu nữa!!!!!!!!
  5. nguyentrungkien

    nguyentrungkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn !!!

    Rất vui khi được những lời khuyên giải chân thành của cạc bạn . Mỗi bạn 1 ý kiến không ai giống ai cả. Nói chung đều chí tình chí lý . Nhưng mình quyết định cũng giống các bạn thôi . Cái giề đến sẽ đến không nên vôi vàng hay cố gắng wa' sưc để có 1 mối tình như ai (?!) là không nên . Thật ra thi` tuổi 20 cũng nên vùng vẫy 1 chút . Yêu cho đồi thơ mộng . Có phải không hả các bạn ???

    Tui : Trung Kien .
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Có dở hơi thì mới ko yêu!
    Never say Never
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    nói là cứ nói thế...yêu thì vẫn cứ yêu thôiii...làm sao lí trí điều khiển được trái tim ?
    19
  8. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Có dở hơi thì mới không yêu. Nhưng yêu như thằng matrix thì còn dở hơi hơn :D
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  9. key

    key Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không thể thiếu tình yêu !
    Nhưng yêu lúc nào mới là điều quan trọng !
    Chà điều đó là do mỗi người tự quyết định thôi.
    Manners make the man !
  10. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với quan điểm của nguyentrungkien !!! Thời buổi này thì làm gì còn có được tình cảm chân thành. !!! Mình là người trong cuộc nên mình biết và hiểu được điều đó bạn à !! Tất nhiên vẫn có nhiều đôi tình nhân hạnh phúc ... Nhưng đâu ai biết được có bền vững được hay ko ? Yêu thật sự hay chỉ là những ham muốn tầm thưòng trong một thời điểm nhất định !!!
    Tốt nhất vần cố mà yêu nha cưng !!! Giờ tao cũng thế ... !!! Con người chỉ là con người thôi !! Sự thuỷ chung , chân tình rất cần thiết nhưng thời buổi này đâu nhất thiết phải có đâu !!! Kiếm lấy cái máy đẻ là đưọc rùi ...
    Have a nice day !!

    Được ruoukho sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 15:38
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này