1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20 nên yêu hay dừng lại ???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nguyentrungkien, 01/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_ngang_buong

    girl_ngang_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Dúng rùi dấy ,làm sao ma có thể diều khiển dươc trái tim cơ chứ
    nếu cảm thấy yêu ai thi cứ việc yêu thui mà làm sao ma cấm dươc trái tim
    Như tui ne`,cung dã từng bảo la sẽ ko iu thế rùi tự nhiên tui lại iu nguoi ta moi chit chu,may là gio chuyện dó dã qua rui nen tui cũng cam thấy nhẹ cả người
    Nói chung là "Tụ do muôn năm ",chua co dảling sương lăm ,ko bị gò bó gì cả,thich gi cu viec lam ,ko phải lo nghĩ hỏi ý kiến ai

    Ngọc .Người vợ yêu chồng EAGLE218 nhất trên đời.
  2. nguyentrungkien

    nguyentrungkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Ho`ho`ho` !!!

    Chào cả nhà . Lại được cùng tiếp chuyện với các bạn đây . Đúng lắm bạn hduybang ah` . Tình yêu thì nên cố làm giề . Hãy để nó tụ đến với chúng ta . Nhưng cái gi` wa cũng nên cho wa lam giê` mà phải đay nghiến nhau giữ vậy ah` . Không giữ được người thi` hãy giữ hình bóng người vậy ah ` . Càng đúng hơn với ông bạn rượu kho . Ông hãy nghĩ kĩ đi nhe' . Ho`ho`ho`. Hãy sống thật thoải mái . Tôi giờ đây kiếm được mấy thằng bạn choi hay lám . Thế nên chơi cho đã đời đã . Còn các ******** yêu của các bạn thi sao nhỉ ??? Chúng ta có thể tâm sư với nhau những điều riêng tư này chứ . Hãy nói thật để chúng ta co những góp ý chân thàng nhất . Thế nhé các bạn .
    Ho`ho`ho.

    Em ơi , em ơi thà không gặp gỡ thà đừng wen nhau đừng cho hình bóng đừng nhìn nhau lâu anh không ôm ấp kỉ niệm đón đau ......

  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai ở đây muốn nói về sự chung thuỷ ko nhỉ??? Bạn thử nghĩ xem nhé.Chúng ta đang sống trong một XH quá "mở".Sự giao tiếp đã được phá bỏ những giới hạn về ko gian và thời gian ..Chúng ta ko thể dừng lại quá lâu với một người .Và ta luôn tự hỏi"Liệu anh( cô ) ấy có phải là người tốt nhất đối với ta ko???Ta có thể tìm được người nào khác hơn chăng????
    Hay tại vì XH đã bị nhất thể hoá về mặt nhân cách. Đôi khi chợt giật mình sao ta sử sự giống người quá.Tại sao ư???Ta học hỏi họ qua những lần chat,qua các diễn đàn ,dần dần từ lời nói rồi tới hành động suy nghĩ.Và con trai họ còn học tập nhau nhanh hơn con gái chúng ta nhiều.Vì vậy khi ta gặp chuyện gì đó trong tình cảm ko suôn xẻ theo ý muốn ,thay vì đắn đo suy nghĩ tìm hiểu ngọn ngành ,ta lên chat hay vào một diễn đàn nào đó gặp một người khác giới .Nói chuyện thấy cũng chẳng khác người "cũ" là mấy,giống nhau cả.Chậc hẹn gặp một cái.Trong cái XH nhát thể hoá về mặt tính cách ,và trong điều kiện các thẩm mỹ viện chưa đủ tay nghề để làm cho anh(cô) A và A' giống hệt nhau thì phải chăng điều phân biệt con người ta là về vẻ bên ngoài . À tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ.Tới đoạn 2 người hẹn gặp nhau phải ko???Họ gặp nhau .Và nếu bề ngoài của anh(hay cô ) mới ăn đứt anh(cô) cũ và thế là tèn ten...Tất nhiên vẫn có những dằn vặt và day dứt nhưng thời gian trong thời buổi ngày nay đâu cho phép ta lâu la.Tình cảm thứ 2 ,thứ 3,hay thứ 4 tới .Chúng đều nhàn nhạt chẳng có gì khác nhau.Vậy thì yêu nhiều làm gì nhỉ???Chỉ cần một người cho cả cuộc đời.
    Bạn là con trai và bạn 20 tuổi Nếu bạn chưa nếm trải tình yêu đầu đời thì việc tìm kiếm tình yêu là chuyện ko tránh được.Nhưng nếu bạn đã trải qua nó thì việc thận trọng trong tình yêu là rất cần thiết.Mà chẳng phải với người con trai quan trọng nhất là sự nghiệp đó sao???Thật sự con gái tụi tớ chả thích cái bọn con trai suốt ngày chỉ giỏi ba cái trò tán gái đâu.
    "Sống làm trai ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông"

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  4. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    chừi! lâu không vào topic này không ngờ bị người nhà ám sát sau lưng! quá khổ cho mấy chàng ở giao thông!!!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay dừng lại thì cũng còn phải tuỳ. Nếu yêu chơi bời thì nên dừng lại đi. Đừng làm khổ người khác nữa. Yêu mà thật lòng thì có gì phải băn khoăn chứ.
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  6. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    he he he !!! Mấy giờ rồi mà còn phải cố !! Đời còn dài gái thì đầy !! Để yêu được, tìm được tình yêu đích thực của mình thì khó chứ kiếm người yêu thì dễ lắm cưng a !!
    koyeu_kochet
  7. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi mà còn yêu.Sốt ruột đến mấy cái topic yêu với chả đương.Đi ngủ đêê
  8. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thì đại ca cứ ngủ ! Ko ai yêu cầu ông có ý kiến đâu ! Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn đi ngủ ....
  9. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Ha Ha Ha !!! Quan điểm của bạn thật tuyệt vời !! Mấy giờ rồi mà còn mong chờ một tình yêu lãng mạn đây ! Ko đi đưọc đến đâu đâu ...
    20 tuổi tôi đã nếm đưọc cái ngọt khé cổ của tình yêu rồi ... Sợ ác ! Cả cuộc đời chỉ tôi cũng chỉ có thể yêu được môt lần duy nhất thui hà ! Tình yêu chỉ có một còn những thứ rứa thì đầy ... he he he . Thời buổi này mọi người chuộng thứ rứa rứa chứ mấy giờ mà còn mong yêu thật ... ===> Đồng chí nguyentrungkien cú thoải mái iu đê ... chỉ cần cẩn thận, đừng để rơi vào bẫy, ko nên quá mù quáng trong tình yêu, ko nên quá tin tưởng vào nữ giới, họ lạnh lùng và nhẫn tâm lắm ... Thâm chí còn quá phũ phàng nữa ..............

    koyeu_kochet
    Được ruoukho sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 12/07/2002
  10. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xời, hoacuctay nói hay thế, không phải cứ yêu thật nhiều mới là yêu mà có khi ta chỉ cần yêu đúng một người và cả một đời yêu người ấy .
    Nói thật nhé, không ai có thể dừng lại mà không yêu được đâu. Tình yêu như cái xe mất phanh ấy, đã trèo lên rồi là cứ phải ngồi yên đấy, không thể thắng, chỉ làm sao cho không bị đâm vào đâu thôi. Như Chiqi ấy, 20 tuổi vẫn cố giữ lòng "thanh tịnh" nhưng biết đâu một ngày đùng một cái................. thế là cái xe yêu cứ chạy tuồn tuộn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này