1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuổi 20 va những mối tình của ỉn tui

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi firearrow, 30/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    tuổi 20 va những mối tình của ỉn tui

    chào các bác ỉn.chắc hẳn trong các bác đọc bài này cũng không ít bác đã từng trải qua những mối tình của mình nhỉ em chỉ muốn kể cho các bác nghe những mối tình thơ ngây của em mà thôi.
    Mối tình đầu tiên của em là là vào năm em học lớp 4 cô bé ấy là người ngồi cạnh em, hồi ấy nhà em nghèo lắm còn nhà cô bé ấy thì lại khá giả em cứ ra chơi vào bàn là lại thấy 1 ít bánh kẹo để trong ngăn bàn, em thơ ngây hỏi "của ai đây hả ấy"cô ấy liền bảo "của ấy đấy" và thế là em cứ tự nhiên ăn ngon lành,ngày nào cung vậy cứ ra chơi vào la em lại tự nhiên ngôi ăn những thứ mà cô bé ấy mua cho rồi không biết tự bao giờ em đã cảm cô bé ấy nhưng đó chỉ là tình yêu của trẻ con,bây giờ nghĩ lại em mới thấy ngày xưa mình rùa như thế nào,tận năm học lớp 9 mà vẫn để con gái tán chán thật.Nhưng đến năm lớp 11 thì em đã bắt đầu biết yêu thực sự đó là mối tình đầu của em đó.cô bé ấy là người xinh nhất trong số những người con gái được cử đi cùng lớp em đại diện cho thanh niên tỉnh diễu hành nhân ngày 22-12 em đã vượt qua tất cả các đối thủ cạnh tranh với em chi bằng 1 tuần tán.nhưng càng hạnh phúc bao nhiêu thì em lại càng đau khổ bấy nhiêu mãi sau em mới biết được nàng là người hư hỏng,và thế là mối tình đầu của em đã tan thành mây khói.huhu bây giờ thì em chưa có người yêu hay nói đúng hơn là em chưa yêu ai mặc dù cũng có khá nhiều em thích em nhưng em chỉ thích họ được 1 thời gian thôi, rồi em chán.em đang đi tìm lại 1 vì sao cho mình.em muốn hỏi các bác xem có phải vì thất vọng về mối tình đầu mà em đã đánh mất tình yêu của mình không.các ỉn cùng tuổi hay cho em biết với nhé


    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tương tự như tình iu thì có nhìu lém.........tình iu thật sự thì chỉ có 1 thui........nhìu chuyện 0 như ý mình hãy để nó tự nhiên
    I'm not afraid,every piece of my broken heart
    Shining bright,showing the way, I can see a new day
    And with you, gonna find my tomorrows dream
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hix hix ... mấy cái chuyện ... đau đầu ..... .
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ..Đời lắm ngõ ngách thật...
    Vứt quách mấy chuyện dở hơi đấy đi....tâm hồn chưa đủ hao gầy hay sao hả....
    Còn khối chuyện phải làm kia kìa.......ngồi đấy mà nuối tiếc quá khứ....
    Ôi trời,còn 8 môn nữa...'bốn chân' quá.....làm sao đây????
    Dust in the wind...Everything is dust in the wind...All we are is dust in the wind...
    Gone with the wind...
  5. JacknJillacong

    JacknJillacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    truyện mun thỡu
    good luck 2 u
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chuyện muôn thủa nhưng mà có tránh được đâu dù đã biết trước là nó sẽ đến
    Cantona
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Bà bác này dạo này lắm chuyện quá .
    Winter and MA.
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Cháu hư xê ra cho người lớn nói chuyện
    I'm not afraid,every piece of my broken heart
    Shining bright,showing the way, I can see a new day
    And with you, gonna find my tomorrows dream
  9. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Hồi mẫu giáo tớ cũng có một thằng người iu. Thằng này hay nhường quà trưa với cả đĩa cơm con công cho tớ. Bọn tớ cũng hay chơi hoàng tử công chúa nữa. Dưng mà xong rùi tớ đá nó vì nó khăng khăng là hoàng tử cứu công chúa xong thì lái xe tăng đến bắn chit công chúa lun. Vô lí đùng đùng. Ghét thế không bit.
    Thông báo là bài này của Chip viết... lúc ngồi ở nhà Long
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 06/06/2003
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Oái....cháu ơi,cháu ko định giống Blade đấy chứ hả????Dọc bài này xong cứ tuởng tượng Long ngúng nguẩy ko thèm chơi với thằng người iu mà đau hết cả bụng,ko nhịn đuợc....

    Chỉ có chúa mới biết..

Chia sẻ trang này