1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20 và sự khác biệt giữa các thế hệ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nu_vuong_da_nau, 27/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 và sự khác biệt giữa các thế hệ...

    Bạn đã 20 tuổi hoặc hơn một chút. Bạn muốn được thử thách, được sống tự lập. Điều đó chẳng có gì khó hiểu bởi lẽ chúng ta đều đang ở cái tuổi chập chững vào đời và muốn sống hết mình.
    Còn thế hệ bố mẹ và ông bà của chúng ta thì sao? Đó là những người đã sống và trải nghiệm cuộc đời. Họ đã sống qua cái thời trẻ tuổi cũng sôi nổi không kém. Nhưng điều quan trọng là họ đã đi qua đủ cả những thành công và thất bại. Bởi vậy như một lẽ tự nhiên, ông bà và cha mẹ luôn lo lắng cho chúng ta, lo chúng ta không vượt qua được những thất bại những va vấp của cuộc đời. Những dự định những kế hoạch hay bất kỳ ý tưởng nào của chúng ta cũng đều bị coi là điên rồ và thiếu suy nghĩ, làm theo phong trào và không lường trước được sự khó khăn và gian khổ.
    Cá nhân tôi nghĩ rằng cái tuổi 20 mà không sống "điên rồ" một chút, không yêu kkhông chơi không sáng tạo hết mình thì quả là đáng tiếc. Tôi muốn được ném vào xã hội để được thử thách, muốn biết thế nào là khổ, thế nào là thất bại.
    Làm thế nào để cha mẹ có thể hiểu được điều đó đây?
    Mong các bạn chia sẻ suy nghĩ và giúp tôi với !
    Xin cảm ơn !

    Thân
    Hương


    The great pleasure in life is doing what people say you cannot do !!!
  2. ChaosOfTheWorld

    ChaosOfTheWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Híc. Cá không ăn muối cá ươn , con cãi cha mẹ trăm đường con hư
  3. rose_in_winter_hl

    rose_in_winter_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    đúng là cá k ăn muối cá ươn, nhưng bạn nhầm rồi . Bạn là bản thân bạn chứ k phải là cái máy để bố mẹ bạn đặt đâu ngồi đấy!
    bạn cứ ở trong nhà đợi bố mẹ bạn đưa ra mọi quyết định thì cuối cùng bạn chỉ là con người được bố mẹ đổ vào cái khuôn định sẵn mà thành thôi
    SỐNG CHO BẠN CHO TÔI
  4. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cảm ơn vì bạn đã quan tâm đến chủ đề của tôi. Nhưng bạn nói " cãi " ở đây là sai rồi. Tôi ko nói là cãi bố mẹ mà là muốn bố mẹ hiểu và cho phep con cái đươccj thử thách được thực hiện những ước mơ của mình. Tôi rất hiếm khi cãi bố mẹ. Dù sao cũng phải nói cho bạn biết rằng, câu nói đó chỉ đúng một phần thôi. Bố mẹ ko phải lúc nào cũng đúng. Bởi vậy việc con cãi có phản đối lại thì cũng ko có gì là xấu nếu thực sự những quyết định của bố mẹ là sai lầm.
    Hãy trở thành đứa con ngoan và hiểu biết chứ ko phải lúc nào cũng chỉ biết nghe lời mà ko hiểu gì cả.
    ok?

    The great pleasure in life is doing what people say you cannot do !!!
  5. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng vậy thôi, tự mình khám phá ra thì mới thấy hết cái hay, cái đẹp, cũng như rút ra được nhiều kinh nghiệm. Và cuộc sống cũng không phải ngoại lệ. Tự mình sống cuộc sống của mình thì mới thấy nó có ý nghĩa. Tất nhiên là cũng nên nghe theo những kinh nghiệm của cả những người đi trước nữa. Nghe để tham khảo thêm thôi
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は?.?.. ?Z?Z?Y?-?の幸?>?,' 追?"?
    LPVNclub
  6. AnhTrangMauBac

    AnhTrangMauBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhung gi minh dinh lam thi cu lam , nhung nguoi can minh la nhung nguoi nguoi ta khong the lam duoc chuyen do
    Neu vay , ban co nhung y tuong gi vay noi m`inh nghe coi nao`
    Y dinh cua ban , nhung chi la y dinh , neu ban thuc hien duoc no thi` moi tot con ngoi noi khong thi` minh cung co the noi duoc
    love, Tu'
  7. bibobibo

    bibobibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hihihi, sep oi, sep noi hay lam.
    em dong y voi sep, nhung moi chan ly cung deu can co thoi gian kiem nghiem huong ho la khat vong chinh dang cua con nguoi. sep la con ngoan tro gioi thi da ro.
    hanh phuc tuy thuoc vao quan niem cua tung nguoi co ma
    bo me cho la dung nhung chua chac da hop voi con cai
    that la kho ma dung hoa cho duoc nhi ?
    co len
    moi cay moi hoa moi nha moi canh
    day la thu thach cua rieng sep ma
    tin la sep vuot qua du
    nhan vien cua lop a9 day
  8. boy-nghich

    boy-nghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    di mot ngay dan hoc mot san khon....theo toi ,toi dong y voi y nghi cua nu vuong da nau day
    nguoi dan ong danh cho phu nu
  9. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bibo vì đã ủng hộ tui nha. Giá mà bố mẹ tui cũng tin tưởng ở tôi như bibo nhỉ. Có lẽ là tại ở nhà tui làm mọi việc ko tốt và hiệu quả bằng ở lớp chăng? Chẳng biết nữa. Dù sao tui cũng sẽ cố gắng hết sức để bố mẹ tui hiểu rằng nếu "bớt yêu" tui đi một chút có thể tui sẽ làm tốt hơn mọi việc.

    Chiếc lá lưng chừng rơi
    Mùa xuân lưng chừng tới
    Lưng chừng em và tôi
    Tình yêu hay tình bạn ?
  10. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Thử tìm hiểu những người xung quanh mình xem: anh chị em, bạn bè, hàng xóm... chắc chắn bạn sẽ thấy có rất nhiều vấn đề mà bạn có thể học tập và giúp đỡ đó.
    Trích:
    ---------------------
    Cá nhân tôi nghĩ rằng cái tuổi 20 mà không sống "điên rồ" một chút, không yêu kkhông chơi không sáng tạo hết mình thì quả là đáng tiếc.
    ------------------------
    Hì hì, cái này thì tớ ủng hộ, nhưng đôi lúc có cảm giác mình hơi điên quá :)

    Remember me to one who live there
    She once was a true love of mine

Chia sẻ trang này