1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"TUỔI 20 YÊU DẤU " ...ai đọc truyện này rồi ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhdung1135, 23/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    "TUỔI 20 YÊU DẤU " ...ai đọc truyện này rồi ?

    Truyện này là một truyện chưa được phát hành của NGUYỄN HUY THIỆP ! Nó là một bài ca về lứa tuổi 20 , và thực sự nó rất shocks ...vô cùng shocks ...ở phần ngôn ngữ và cả phần nội dung nữa . Nó động chạm đến khá nhiều vấn đề rất HOT trong xã hội mà hình như chẳng sợ một ai cả !
    Bạn đọc truyện này chưa ???
  2. ngua_C_trang

    ngua_C_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hay nhưngkophải thể loại shock.
  3. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, nghe cứ như là sốc .....Bạn Anhdung hẳn là phải can đảm lắm mới đọc xong cuốn đó nhỉ?
  4. thomchimteppi

    thomchimteppi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình có đọc đâu trên mạng sơ sơ khoảng 10 trang , chưa hiểu đầu cua tai nheo như thế nào nhưng ngôn ngữ hình như rất chợ búa , không như bình thường ...thật kì lạ . Nghe nói truyện đó bị mọi người phê bình nhiều lắm
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    mới đọc chương 1 nhưng mà thấy chả hay ho gì nên thôi, xì tốp! toàn chửi bới à!
    tớ thấy truyện cứ gân lên làm sao ý , ko thích!
    truyện của pác NHT, tớ chỉ thích Không có vua
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Toi cho rang nhung van de tac gia dat ra la dung, va can thiet phai dat ra. Nhung toi khong thich cai cach dat van de cua tac gia. Chui boi lung tung nhu the chang co tac dung gi, chang co tinh xay dung gi, tom lai la chang ich gi . Ma da chui thi phai chui co van hoa mot chut moi hay, con neu loi giong cho bua ra , thi ra han noi cho bua nghe nguoi ta chui that con "phe" hon.
    Tom lai la doc xong, chang thay phan uat truoc xa hoi nho nhang, chang thay phien long vi dao duc xuong cap, chang thay can minh phai song tot hon, tu te hon, chang thay thuong cho nhung so phan dau kho trong xa hoi... Chi thay buc minh.
  7. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ ý kiến của CHOAI hợp lý đấy nhỉ ? Bức xuc đến độ viết ra được thì cũng phải công nhận là một tài năng rồi !
    Bạn nào đang đọc dở hoặc chưa đọc thì nên đọc đi ! Sẽ ngộ ra được rất nhiều điều đấy !
  8. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc được 3 hay 4 chương gì đó, nói chung thất vọng ghê gớm...thế mà đứa bạn tớ khen mới lạ chứ, có điều lời khen không hay lắm mà thôi...và vì thất vọng nên tớ cũng chả bắt mình nhồi nhét thứ văn chương ấy vào đầu cả, dĩ vãng roài
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này hay, đọc thấy rất lạ
    u?c thatwhy s?a vo 12:33 ngy 24/06/2004
  10. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ngộ ra một điều, đi xuống là điều tất yếu ...

Chia sẻ trang này