1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"TUỔI 20 YÊU DẤU " ...ai đọc truyện này rồi ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhdung1135, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Dù sao bạn Anhdung đọc cuốn này vẫn hơn là các bạn Tuổi 20 yêu dấu khác tối ngày đọc Thần đồng đất Việt rồi cười hí hí.
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy chương đầu của truyện, thì thấy chẳng giống giọng của một người 20 tuổi gì cả mà rõ ràng là giọng của bác Thiệp. 20 tuổi, cuộc sống còn chưa gặp nhiều sóng gió, không phải dễ dàng gì mà người ta ngộ ra được những điều như thế để mà chửi toáng lên cả. Cho dù tác giả đã khá thành công khi viết được đúng giọng điệu của một người 20 tuổi, nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng cái cay nghiệt bất mãn của một người đã từng trải và kiến diện nhiều điều trong cuộc sống.
    Đọc truyện này lần đầu, người ta khoái chí cười ha hả vì cái bộ mặt thật của xã hội bị nhìn vuông góc vào mặt, nhìn chòng chọc không kiêng nể bằng một đôi mắt thực tế nhất có thể. Nhưng đọc truyện lần thứ hai, người ta lại muốn khóc, cũng chính vì chứng kiến thấy cái bộ mặt thật ấy
  3. boy_in_the_war

    boy_in_the_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ, đọc truyện này xong và xem một số bộ phim khác làm mình đắn đo trước cửa vào đời của mình. Thực sự thì theo mình giá trị lớn nhất của tác phẩm (đối với mình) là xác định cho mình con đường sống và tiếp cận cuộc sống.
  4. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    chính xác là như thế đấy ! Đọc truyện này xong xác định được mục đích sống ở tương lai phía trước là một điều vô cùng quan trọng ! Hình như truyện này dạy mình " sống" đúng nghĩa hay sao ấy !
  5. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Truyện của THIỆP hầu hết đều mang âm hưởng như thế . Ngôn ngữ vô cùng phóng khoáng và khi đọc chúng thì chẳng muốn dời mắt ra nữa .
    THIỆP hay thật !
  6. nhaque

    nhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi Cơ hội của chúa là một tiểu thuyết hay, cá tính, rất Hà thành, nhà văn Tô Hoài, vốn là một người rất "sành" cũng đã khen Nguyêfn Việt Ha?, có thể truyện của NHT chưa có nhiều tư tưởng lớn, nhưng nó còn hơn đứt mấy cái trò tung hứng rẻ tiền của mấy nhà văn hạng hai như Nguyễn Văn Thọ, tôi thấy nếu "Tuổi 20" được in ra thì nó sẽ có người đọc, NHT có lẽ không sai khi nói rằng những ngừời lao động đã đọc một mạch tiểu thuyết của ông. Chuyện "Tuổi 20..." chưa được in thì đấy không phải là ý muốn của Thiệp đâu, ai dám nói là không nhà xuất bản nào muốn in :(, đúng là trong đó có một số đoạn hơi thẳng quá thật,...
  7. vietlt111

    vietlt111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Humm! NHÀ QUÊ nói rất HÀ THÀNH!
  8. tchekhova

    tchekhova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đọc xong một cuốn sách rất nổi tiếng của nhà văn J.D.Salinger. Cuốn đó có tên là "Bắt trẻ đồng xanh". Tên tiếng Anh thực sự của nó là "The catcher in the rye". Cuốn này quả thực rất hay. Các bạn biết không, khi chỉ mới đọc vài trang đầu tiên của quyển sách, tôi nhận thấy ngay một điều: "Tuổi hai mươi yêu dấu" của NHT chịu ảnh hưởng khá lớn của cuốn truyện này. Tất nhiên, cuốn "Tuổi hai mươi..." đó không thể so sánh với cuốn sách mà tôi vừa đọc. Nhưng các bạn cứ thử tìm đọc "The catcher..." mà xem, sẽ nhận thấy ngay sự giống nhau....
    P/s :''''The catcher..." thú vị đến độ tôi muốn lập topic viết đôi điều về nó. Nhưng tôi ngờ rằng không nhiều người đọc cuốn này nên đành bỏ ý định. Thật sự là nó rất hay.
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì công nhận.
    À Tchekhova này, chú thấy 2 cuốn này giống nhau ở một điểm. Chú đều có đọc cả hai nhưng chả đủ kiên nhẫn để đọc hết.
    Bắt trẻ đồng xanh thì hay nhưng chắc mình già rồi keke đọc không thấy hợp. Tuổi 20 yêu dấu thì chán kinh! Không khác gì một bộ sưu tập các phóng sự báo Hoa học trò.
  10. tchekhova

    tchekhova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hừm, đúng là cuốn kia thích hợp với những người trẻ tuổi hơn...Nhưng mà chú bao nhiêu tuổi mà kêu là già ? Theo ý cháu thì 26, 27, hay 30 thì cũng còn trẻ chán !
    Cháu thấy cuốn "Bắt trẻ đồng xanh" rất thú vị. Cậu thanh niên trong ấy rất giống.... cháu ( ! ). Thấy cái gì cậu ta cũng muốn chửi, nào là "chết tiệt", "mất dạy", "điên", "thổ tả", "khốn kiếp"....Cậu ta khinh bỉ tất cả mọi thứ, và hình như là cả bản thân mình nữa. Tính cách cậu ta đúng là tính cách của một cậu thanh niên trẻ mới lớn. Tóm lại cháu thấy cuốn đó hay.
    "Tuổi hai mươi yêu dấu" thì cháu chẳng quan tâm lắm, nhưng không thể không nhận thấy là nó giống cuốn kia ở nhiều điểm ( tất nhiên giống nhưng còn lâu mới hay bằng ). Cháu chưa đọc hết "Tuổi hai mươi yêu dấu" nên cũng không có nhận xét gì. Cháu thấy nó chẳng đến nỗi tệ lắm, nhưng cũng không hay. Nó không gây ấn tượng gì với cháu hết.

Chia sẻ trang này