1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20 yêu dấu

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi laladalat, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 yêu dấu

    Topic này được lập ra, để Lala post những hình ảnh và kỷ niệm của mình. Về tuổi thơ, gia đình, về mảnh đất nơi Lala đã sinh ra và lớn lên, nhửng người xung quanh, những đồng nghiệp và những người bạn...

    Đã có rất nhiều chuyện vui buồn, dù 20 năm chưa là dài, nhưng chẳng ngắn để cóp nhặt cho mình những kỷ niệm, những ký ức sống. Vài đôi người gặp một lần thoáng qua, nhưng để lại nhiều kỷ niệm Có những chuyện đã mất, mới hay mình từng có trong tay..Có những người quen lâu, bỗng một ngày giật mình sao xa lạ Có những khi trong vòng tay bè bạn, chợt lặng người nhìn một nụ cười rất tươi, tự nhủ lòng sẽ ghi nhớ mãi, từng gương mặt, từng nụ cười, từng tiếng nói...sao mà thân quen, yêu thương quá...

    Thời gian trôi qua, đôi khi giật mình nhìn lại, thấy mình sống sao vội vã, hối hả.....Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ.... Một vài phút trầm tư, chưa đủ chín để xem lại mình, lại hối hả bắt nhịp với cuộc sống...3 năm đầu của tuổi 20 đã trôi qua...vùn vụt, thoắt chốc. Mới đây thôi mà đã sắp thành "già". Tuổi tác ơi, xin đừng đến nhanh thế, đã không còn mừng vui khi nhận bánh sinh nhật và những lời chúc mừng...Thấy bạn bè kéo nhau lên xe hoa, lại tròn mắt không hiểu sao bạn mình bản lĩnh thế...quán xuyến cả được một gia đình....rồi lại thắc mắc liệu mình có bình thường không nhỉ....

    Yêu thương lắm, tuổi 20 ơi....
  2. xoaicocoi

    xoaicocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    " Topic này được lập ra, để Lala post những hình ảnh và kỷ niệm của mình. Về tuổi thơ, gia đình, về mảnh đất nơi Lala đã sinh ra và lớn lên, nhửng người xung quanh, những đồng nghiệp và những người bạn..."<=====vậy mình chỉ đc nhìn và đọc thôi fải ko nè còn ko mau post những hình ảnh "yêu" để mà "thương" và "dấu" để mà "yêu" lên đi nữa.
    Uiiiiiii tuổi 20 hic hic "qua hồi nảo hồi nào vậy " huhuhu,sao tui ko nhớ gì hết vậy nè Có ai ko cứu tui với (giỡn chơi thôi đừng nha mau già hơn là thời gian....đó)
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến tuổi 20 lại nhớ đến những năm tháng vừa vui vừa buồn vừa ngớ ngẫn vừa may mắn ..., giờ đây ước như ngày xưa mà chẳng được !
    20 tuổi một mình khăn gói quả mướp lần đầu tiên lặn lội lên mảnh đất Thủ đô để ôn thi đại học .Hành lý chẳng có gì ngoài dăm ba cuốn sách mấy bộ áo quần và một mớ kiến thức còm cõi cộng với lời dặn dò của mama : " ba mẹ chẳng có gì ngoài cho mỗi đứa cái bằng ĐH ,đứa nào muốn sau này sướng thì cố mà học, còn không muốn thì về kiếm cái nghề ,bán bánh mì cũng được, tuỳ thôi, ba mẹ không ép ! ".
    Lo lắm, bởi thân con gái một mình sống xa nhà chẳng biết nên xoay sở thế nào, cũng may gặp một gia đình ngày xưa là bạn kết nghĩa với ba từ thời nối khố, sau này đi kinh tế mới rồi chuyển ra Bắc .Giwò đây chú ấy mất, chỉ còn mỗi O và hai đứa con đã lớn.Ngày đầu còn bở ngỡ, cái gì cũng sợ vì nghe nói người miền Bắc không như người miền Trung quê mình, ấy vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, những ý nghĩ ấy đã xua tan từ lúc nào chẳng biết nữa !.
    Nó lấy lòng O và gia đình bằng cách dậy thật sớm để khuân hàng giúp anh giai ( con cả ) vì gia đình O bán đồ điện ngay mặt phố .20 tuổi, cánh tay khẳng khiu của nó cố gồng mình bởi từ bé đến lớn nó chưa bao giwò làm việc nặng như thế này ,xong việc lại quay qua giặt một chậu áo quần to đùng và dọn dẹp nhà cửa thay đứa em gái thua nó 1 tuổi,cũng may O tâm lý đã mua quà sáng nên nó tranh thủ đạp xe gần 10 cây số để đến trường .Tối về mặc dù rất mệt nhưng nó vẫn vui và cảm động bởi gia đình O vẫn luôn chờ nó về ăn cơm cùng, nhiều lúc O nói vui với nó sau này đỗ ĐH thì ở cùng O vì O có cảm giác như nó là con O từ kiếp trước ! hì, nó chỉ mĩm cười chợt nhớ lời papa vẫn thường dạy nó : " Ở hiền thì gặp lành thôi ,bởi rứa mấy chị em nhớ bảo ban nhau sống làm răng để có phúc ,nếu mình giúp được ai thì đừng bao giờ nghĩ rằng người đó sẽ giúp lại mình nghe con ! ".
    20 tuổi ,nó vui mừng khôn xiết khi nhận được tin thi đỗ , nhưng mừng thì ít mà lo thì nhiều, mama và papa chẳng nói gì nên nó càng buồn hơn, nó biết gia đình nó thời gian ấy chẳng khá giả gì, đành bấm bụng cố mà học vậy !
    20 tuổi, một lần nữa nó lại một mình khăn gói lên Thành phố nhập học .Lần đầu tiên bước vào cổng trường Kiến trúc mà chân nó vẫn còn run, cảm giác lo lắng và bở ngỡ trong môi trường mới luôn làm nó cảm thấy nhớ nhà .
    20 tuổi nó đã biết thương nhớ và nghĩ đến những người thân quanh mình. Đã có lần nó bật khóc khi một cô bạn cùng phòng Ký túc xá hỏi cách mở vòi nước máy ! Nó tưởng đùa ,nghĩ rằng ở trường này không ai có nhiều nổi buồn như nó ,ấy thế mà khi nghe cô bạn tâm sự về cuộc sống ở miền núi nó có cảm giác như mình vừa được tiếp thêm sức mạnh !
    20 tuổi ,lần đầu tiên trong đời ,đã có một người để ý đến nó : " Mong sao đôi mắt của em không bao giờ nhỏ lệ không phải vì hạnh phúc ! Và một ngày nào đó có một chàng trai thủ thỉ bên em : Nếu em là nước mắt , anh sẽ không bao giờ khóc - vì anh sợ sẽ vĩnh viễn mất em ! "
    20 tuổi, nó ngớ ngẫn vì chưa biết yêu, nói đúng ra là nó chưa cảm nhận được tình yêu !
    ...
    Mới đó mà đã 8 năm trôi qua, bao công việc dỡ dang bề bộn với một nghề nó đã chọn, chẳng có thời gian nghĩ đến bản thân mình ,nhiều khi vui vẽ với bạn bè đấy ,đi mừng hạnh phúc cho bạn đấy ...nhưng rồi lại chợt chạnh lòng giá như ...

    Đôi khi ta khóc
    Đôi khi ta cười
    Đó chính là cuộc sống !

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 08/07/2004
  4. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những năm tuỗi 20, vì vậy, topic này không chỉ để Lala post bài, mà dành cho tất cả mọi người
    Lala sẽ post tuần tự những tấm hình, từ ngày mình còn nhỏ, cho đến khi 23 tuổi, hình ngày xưa, giờ đang chờ Scan nên mời bà con post trước
  5. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ký ức tuổi hai mươi à ?
    ...
    Ta là một thằng bé
    Vừa vào tuổi hai mươi
    Bạn một nàng thiếu nữ
    Đương độ tuổi xuân thì
    Chúng mình trong quán cóc
    Ngồi nói chuyện vu vơ
    Đêm về không ngủ được
    Cắn bút ta làm thơ
    Chẳng thèm chơi lục bát
    Tứ tuyệt cũng không hề
    Chỉ một câu năm chữ
    "Bạn này dễ thương ghê !"
    ...
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tuổi 20 của tớ phải vác súng lên đường đi bảo vệ Tổ Quốc thế này đây !

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 11/07/2004
  7. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hoasacso@ bạn có biết là bạn vinh dự lắm ko và đc nhiều người ngưỡng mộ lắm ko??? Vác súng có nặng lắm ko ??? ở tận đâu lận ??? có cần hậu phương gửi gì ko nè ,mùng mền có đủ chưa ,thuốc men thế nào đủ ko,đạn dược thế nào??? Ngoài đó có xoài,cóc,ổi ,măng cục,sầu riêng ,chôm chôm ....ko? Nếu thiếu gì thì nhắn nha,mình sẽ làm hậu phương tốt để cho các bạn bảo vệ tổ quốc yên bình mà .
    Ui hình như mình ko có tuổi 20 thì fãi... khóc 1 dòng sông, tôi đã khóc 1 dòng sông ,1 dòng sông dài...
  8. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ghen với chị đấy, Linh chẳng giữ được tấm hình nào của ngày ấy
    openyourheartgo ơi, ở đấy chỉ có quả Nhót thôi, chua lắm
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nghe bạn nói mà tớ xúc động động đậy lắm lắm ,súng to hơn người tớ nên tớ vác không nổi đem gửi bán sắt vụn lấy tiền mua cóc xoài ổi me đào táo ...mất rồi, đơn vị của tớ đóng tận trên Xuân Mai cơ, ở đây bọn tớ được " chăm sóc " chu đáo lắm ,cơm ăn ngày ba bữa, mỗi bữa hai bát cơm, nước uống đều đều ,mỗi tội trước khi ăn phải vừa đi vừa hát ...thôi chết...đang có báo động, tớ phải chạy đây
  10. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    1000đ / 1 rổ Nhót, chị Sơ còn nhớ không ? .Trường Linh đóng ở trên ấy nhưng đã cuối mùa Nhót nên Nhót rất chua, vị chua rôn rốt chẳng thể quên được, nghĩ đến mà vẫn còn lè lưỡi

Chia sẻ trang này